- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc nặng trước yêu cầu oái oăm sau khi kết hôn của vị hôn thê xinh đẹp
Kể ra thì thật đáng xấu hổ, tôi năm nay 28 tuổi nhưng vẫn chưa có được một mối tình trọn vẹn. Tôi từng cảm nắng 1 vài cô gái nhưng họ đều từ chối tôi.
Kể ra thì thật đáng xấu hổ, tôi năm nay 28 tuổi nhưng vẫn chưa có được một mối tình trọn vẹn. Tôi từng cảm nắng 1 vài cô gái nhưng họ đều từ chối tôi.
Ngày còn học trung học, tôi không nghĩ đến chuyện yêu đương vì muốn tập trung cho học tập và tương lai sau này. Lên đến bậc đại học, tôi là một cậu sinh viên nhà quê, vụng về, xấu trai với cặp kính cận và khuôn mặt đầy mụn trứng cá. Các bạn gái chẳng ai quan tâm đến tôi cả.
Sau khi tốt nghiệp, đi làm, nhận thấy điểm yếu của bản thân cũng như được bạn bè tư vấn, tôi bắt đầu chiến dịch “tân trang nhan sắc”. Mỗi tháng tôi đi cắt tóc 1 lần, tôi bắt đầu tập gym để giảm mỡ bụng, có hình thể đẹp. Tuy nhiên, tôi rất bận rộn với công việc nên chẳng có mấy thời gian tìm hiểu, hẹn hò với bạn gái. Gia đình và người thân thấy tôi gần 30 tuổi rồi mà vẫn đi lẻ về loi cũng sốt ruột giục tôi đi tìm bạn gái.
Lần đầu gặp Hương, tôi đã mê mẩn cô bạn gái xinh đẹp. (Ảnh minh họa)
Đôi khi tôi thấy ghen tị với những cặp đôi đã gặp gỡ và yêu nhau khi còn học đại học, ra trường thì kết hôn sau đó sống cuộc sống hạnh phúc. Mấy hôm trước, dì tôi giới thiệu Hương cho tôi. Dì nói Hương rất xinh đẹp, có công việc tốt khiến tôi rất tò mò, háo hức được gặp nàng.
Ngày hôm đó, tôi ăn mặc thật lịch sự, đến quán cà phê đã hẹn trước nửa tiếng. Thật không uổng công tôi chờ đợi, Hương thực sự quá xinh đẹp. Qua tìm hiểu tôi biết Hương sinh ra và lớn lên tại một thị trấn nhỏ. Nhà cô ấy rất nghèo. Ngay từ 16 tuổi, Hương đã bắt đầu làm nhiều công việc. Hiện giờ Hương đang làm quản lý của một công ty kinh doanh xe hơi. 24 tuổi, Hương đã mua được 1 căn nhà và 1 chiếc xe hơi, thật đáng ngưỡng mộ!
Hương nói chuyện rất khéo léo, hài hước khiến tôi mê nàng từ lúc nào không biết. Sau lần gặp mặt, tôi nhanh chóng xin số để hẹn gặp lại nàng. Chúng tôi đi chơi với nhau 2 lần mỗi tuần. Theo yêu cầu của Hương, tôi đưa nàng đến rất nhiều nhà hàng, trung tâm thương mại xa hoa, đắt đỏ. Tôi không tiếc nàng thứ gì.
Hôm trước, tôi hoàn thành công việc sớm hơn so với dự định nên qua chỗ Hương làm rủ Hương đi ăn tối. Tôi định bụng sẽ tạo cho nàng một bất ngờ nên đã mua một bó hoa hồng thật to rồi đứng chờ nàng. Nào ngờ, vừa đến công ty nàng thì tôi bắt gặp ngay Hương bước lên xe ô tô của một người đàn ông khác.
Không thể kiềm chế cơn tức giận, tôi vội gọi điện cho Hương. Trái với tâm trạng kích động của tôi, Hương bình thản nói rằng sẽ nói chuyện riêng với tôi và một dịp khác.
Hôm sau, tôi với Hương gặp nhau ở quán cà phê, Hương giải thích rằng cô ấy với tôi hiện chỉ đang là ở giai đoạn tìm hiểu. “Mà đã là tìm hiểu thì em có quyền tìm hiểu hơn 1 người để chọn ra người phù hợp nhất, đúng không?”, Hương nói.
“Vậy nếu anh muốn cưới em, muốn làm chồng em, muốn có được em thì anh phải làm sao?”, tôi sốt sắng.
Thấy tôi nói vậy, Hương cười lớn. Hương nói rằng: “Em rất yêu công việc, chỉ có công việc mới mang đến cho em cảm giác an toàn. Theo tình, có thể bị tình phụ chứ theo công việc thì không đời nào công việc phụ mình cả. Sau khi kết hôn, em muốn chồng em phải phụ vợ chăm sóc gia đình để em toàn tâm, toàn ý phát triển sự nghiệp. Anh có làm được điều đó không?”.
Đau đầu với yêu cầu của vị hôn thê xinh đẹp. (Ảnh minh họa)
Yêu cầu của cô ấy làm tôi sốc nặng. Cô ấy đang muốn làm đảo lộn hết cả giá trị trong xã hội này. Tôi là người đàn ông, tôi mong muốn được ra ngoài kiếm tiền, lo cho vợ con. Làm sao tôi có thể phân chia phần lớn thời gian của mình cho việc chăm sóc gia đình được, chưa kể đó là thiên chức của người làm vợ, làm mẹ. Thấy Hương kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi, tôi chỉ biết lắc đầu, cười nhạt.
Từ hôm đó trở đi, tôi không liên lạc cũng không tìm gặp Hương nữa nhưng thú thực tôi luôn nghĩ về cô ấy. Ánh mắt và nụ cười của cô ấy đã khắc sâu vào trái tim tôi. Nhưng yêu cầu của cô ấy sau khi cưới thực sự quá oái oăm, tôi sợ tôi không thể thực hiện được. Có lẽ, mối tình của tôi cũng chỉ ngắn ngủi đến vậy thôi…
Theo Dân Việt
-
Tâm sự2 giờ trướcMỗi nhà mỗi cảnh, tôi giận mình vì không thể giúp được nhiều cho mẹ.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi vừa ly hôn nhưng 2 đứa con lại ở với bố vì tôi không có việc làm, sợ các con sống với mẹ sẽ khổ...
-
Tâm sự10 giờ trướcSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
-
Tâm sự12 giờ trướcViệc tình cờ gặp lại nhau ở quán phở khiến chồng tôi không giấu nổi sự khó chịu, nhất là khi thấy Lâm ăn mặc bảnh bao, phong độ. Suốt bữa ăn, anh luôn nhìn tôi thăm dò thái độ.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có thể cảm thông với những giọt nước mắt khóc vì ân hận khi để sự cám dỗ của đồng tiền làm mất lý trí, khiến bạn không giữ được cái ngàn vàng của người con gái do sập bẫy kẻ 'săn tình một đêm'.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết tôi đã có con riêng với một người đàn ông khác nhưng chồng cũ vẫn muốn tái hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMê muội trước viễn cảnh ông khách giàu có vẽ ra, tôi tự nguyện dâng hiến đời con gái cho ông ngay buổi tối hôm đó. Để rồi sáng muộn hôm sau tỉnh giấc mà không thấy tình già bên cạnh...