- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc vì phát hiện ô sin là gái bao của chồng
Anh ta ngang nhiên đưa nhân tình của mình về nhà sinh sống dưới vỏ bọc là người giúp việc.
Nhìn cái bụng của cô ta, tôi không thể nào nén được cơn giận dữ. Tôi
chỉ muốn lao tới mà tát, mà đánh cho hai con người đê tiện đó một trận
nhưng tôi không thể nào làm được. Điều tôi trăn trở bây giờ không phải
là “xử tội” hai con người đó mà là giải quyết hậu quả này như thế nào.
Cho tới giờ tôi vẫn không tin được là chồng tôi lại có cái gan to tày đình như thế khi ngang nhiên ngoại tình, dẫn bồ về tận nhà để chung sống. Nhưng nói đi nói lại tôi cũng phải tự trách mình khi đã quá chủ quan để cho đôi “gian phu, dâm phụ” đó vụng trộm ngay trước mắt. Cũng chính vì nghĩ mình có phần có lỗi nên tôi đã không bỏ chồng mà đang phải tìm cách giải quyết hậu quả này.
Hiện nay tôi và chồng đã ngoài 40 tuổi. Sống với nhau gần 20 năm, có tới 2 mặt con tôi chưa từng một lần nghi ngờ chồng sẽ phản bội, dan díu với người đàn bà khác. Trong gia đình, chồng tôi luôn đóng vai trò là người đàn ông tốt, lo lắng chu đáo cho vợ, cho con. Các con của tôi giờ cũng đã lớn. Cháu đầu đang học năm thứ nhất đại học. Nhìn chung, mọi người đều đánh giá gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc. Bản thân tôi cũng vô cùng mãn nguyện với tổ ấm và người chồng của mình.
Khi cháu đầu của nhà tôi đi học đại học xa nhà, chồng tôi có đề nghị với tôi chuyện thuê ô sin về. Anh ta nói công việc làm ăn, buôn bán của tôi vất vả, giờ con lớn đã đi học xa nhà sẽ không có ai phụ giúp nên thuê ô sin về nhà để bớt việc đi. Anh ta còn nói thương tôi cả đời vất vả rồi, giờ cũng nên nghỉ ngơi đôi chút. Nghe chồng nói tôi đã trào nước mắt ra vì thấy chồng tâm lí, thương mình. Hơn nữa, chồng tôi còn nói cô bé ô sin mới về này là cháu gái của một người bạn. Gia đình nó khó khăn, nhà ở dưới quê nghèo túng nên cũng coi như làm ơn cho nó có công việc. Thấy chồng nói vậy tôi cũng động lòng trắc ẩn và đồng ý.
Lòng tin với chồng bao năm qua khiến tôi bỏ ngoài tai mọi lời cảnh báo về việc thuê ô sin trẻ về nhà. Tôi nghĩ chồng có năm, bảy loại, không phải ai cũng “mèo mà gả đồng” như thế. Sống với chồng mà không tin chồng thì làm sao bao năm qua vợ chồng tôi hạnh phúc được như vậy. Chính vì thế tôi không bao giờ nghĩ chồng mình sẽ ngoại tình.
Ngày đầu tiên cô bé ô sin đó tới nhà tôi cũng thấy quý mến vì cô ta chỉ hơn con đầu của tôi vài tuổi thôi. Nhìn mặt mũi cũng xinh xắn, ngoan ngoãn. Tôi giao toàn bộ việc nhà cho cô ta còn tôi tập trung lo kinh doanh, buôn bán ở bên ngoài. Kể từ ngày cô ta đến gia đình tôi chung sống, tôi thấy chồng tôi vui vẻ hoạt bát hơn hẳn. Mỗi khi tôi trêu thì chồng tôi lại nói: “Anh vui vì giờ em có nhiều thời gian hơn bên anh, chứ trước đây em hết bận chuyện con cái, kinh doanh, tối về lại bếp núc làm gì có thời gian cho vợ chồng mình gần gũi đâu”. Nghe chồng nói vậy tôi lại càng thấy việc thuê ô sin là đúng đắn quá.
Tôi có ngờ đâu đó lại là một “âm mưu hoàn hảo” và đê tiện của chồng tôi khi anh ta đã sắp xếp để cho cô ả gái bao của mình được về nhà sống cùng. Tối ngày họ dan díu với nhau ngay trước mắt tôi mà tôi không biết. Mọi việc chỉ vỡ lẽ khi tới một ngày cô ta công khai nói với tôi chuyện đang mang bầu với chồng tôi tôi mới chết lặng trong cay đắng.
Nhìn cô gái mặt mũi trẻ măng chỉ đáng tuổi con mình vênh vênh tự đắc vì đang mang bầu con trai (tôi chỉ sinh được hai cháu gái) mà tôi giận sôi máu. Thì ra, trước đó chồng tôi đã dan díu với cô ta ở bên ngoài. Vì lo sợ cứ vắng nhà đi tới chỗ cô ta sớm muộn gì tôi cũng sinh nghi, sẽ bị phát hiện nên chồng tôi bàn tính chuyện cho cô ta về nhà tôi ở cùng để tiện bề “vụng trộm”. Anh ta nói tôi đã già, lửa tình không còn mặn nồng như trước nữa nên anh ta khao khát được gái trẻ phục vụ. Hơn nữa, anh ta cũng muốn có một đứa con trai để nối dõi tông đường. Một lí do cuối cùng là chồng tôi sợ để cô ta ở bên ngoài, tự tung, tự tác rồi lại lăng nhăng với thằng khác nên đưa về nhà theo kiểu “bao trọn gói” cho an toàn.
Nghe những lời thú tội của chồng mà tôi thực sự thấy kinh tởm cho những toan tính đó. Tôi không thể ngờ người mà trước nay vẫn được nhìn nhận là đạo mạo, tư cách, là người chồng, người cha tốt lại bỉ ổi tới như vậy. Anh ta ngang nhiên cặp kè với nhân tình trước mặt tôi mà tôi không hề hay biết. Giờ đây khi ả ta đã có được “ưu đãi đặc biệt” là mang bầu đứa con trai thì cô ta lại càng lên mặt với tôi.
Quả thực lúc này đây tôi rối trí vô cùng không biết phải làm sao. Chồng tôi cầu xin tôi, anh ta nói rằng không muốn mất gia đình này vì thương hai con nhưng xin tôi để cho anh ta có trách nhiệm trọn đời với ả gái kia và tôi đón đứa bé đó về nuôi vì dù sao đó cũng là con anh. Tôi hận lắm. Tôi cũng không phải người ích kỉ, cũng đã từng làm mẹ nên tôi thương đứa nhỏ. Chẳng thà anh ta ngoại tình, vụng trộm bên ngoài rồi để lại hậu quả thì giờ tôi cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà đón đứa trẻ về nuôi vì dù sao nó cũng cùng chung một dòng máu với các con tôi nhưng đằng này anh ta lại ngang nhiên lừa dối tôi như vậy thử hỏi tôi có thể bình thản mà nhìn thấy sự xuất hiện của đứa trẻ ở trong gia đình tôi hay không? Liệu tôi có nên ly hôn, chấp nhận là người thua cuộc so với ả gái kia hay làm theo lời đề nghị của chồng tôi để ôm nỗi đau khổ cả đời?
Theo Eva
-
Tâm sự1 phút trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự9 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự11 giờ trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự1 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...
-
Tâm sự2 ngày trướcMặc dù chúng tôi đã giải thích cặn kẽ lý do mình không thể về quê được nhưng bố mẹ vẫn không chịu nghe.