- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sững sờ chứng kiến cảnh vợ lao vào đánh mắng gã nhân tình can tội "dụ dỗ phụ nữ đã có chồng vào nhà nghỉ"
Tôi cứ ngỡ đã tha thứ cho cô vợ lăng nhăng của mình một lần rồi thì cô ấy sẽ biết hối cải và cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình, ngờ đâu...
Tôi cứ ngỡ đã tha thứ cho cô vợ lăng nhăng của mình một lần rồi thì cô ấy sẽ biết hối cải và cố gắng vun vén cho hạnh phúc gia đình, ngờ đâu...
Vợ tôi không phải mẫu phụ nữ chung thủy. Trước khi đến với tôi, cô ấy đã có một đời chồng. Họ ly hôn vì cô ấy ra ngoài cặp bồ. Bây giờ lịch sử lại tái diễn với tôi. Sau 2 năm chung sống và có được một cô con gái 5 tháng, giờ cô ấy đòi bỏ tôi với lý do, cô ấy không còn hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này nữa.
Chúng tôi đều đã ngoài 30. Dù thế, vợ tôi vẫn trẻ đẹp, so về hình thức phải thừa nhận cô ấy hơn tôi nhiều. Hồi đó, mới lấy nhau được 1 tháng, vợ tôi đã ngoại tình với một người đàn ông trẻ tuổi hơn, trong 6 tháng. Ngày ấy, tôi tha thứ. Tôi nghĩ cô ấy trẻ người non dạ nên mắc sai lầm, tôi muốn cho cô ấy một cơ hội. Nhưng gần đây, vợ tôi lại có biểu hiện ngoại tình.
Rất nhiều hôm cô ấy ra ngoài đến khuya mới về. Cô ấy đi cùng bạn (họ đều độc thân), về nhà thường vào nửa đêm, có khi 3 - 4 giờ sáng. Tôi nghĩ vợ mình lại có ai khác bên ngoài. Tuần trước, tôi bắt quả tang cô ấy nhắn tin tình cảm với một số điện thoại lạ, nhưng cô ấy lại phủ nhận và nói là bạn bè trêu trọc, tôi quá đa nghi.
Tôi quyết tâm phải bắt tại trận cảnh vợ và người đàn ông ngoại tình. Vào tối ngày hôm qua, sau khi vợ ra ngoài, qua định vị điện thoại, tôi biết được chỗ vợ đang ở. Tôi tới tận cửa phòng nhà nghỉ nơi vợ hú hí với bồ, bắt gặp đôi tình nhân đang quấn lấy nhau trên giường.
Tôi lao vào túm tóc và tát gã bồ của vợ. Vợ tôi không hề có ý định bênh vực tình nhân, thậm chí còn mặc quần áo vào rồi cùng ra đánh hắn, miệng liên tục mắng mỏ: "Mày là loại đàn ông khốn nạn đã dụ tao vào nhà nghỉ rồi lại còn cố chuốc rượu cho tao say, mày lợi dụng để chồng tao hiểu lầm". Nói rồi, vợ đánh tới tấp vào mặt gã kia, sau đó ném vào mặt hắn ta mấy trăm nghìn.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, tôi quá bất ngờ, chỉ biết đứng im, không nói được câu gì. Một lúc sau, gã đàn ông đang nằm dưới sàn nhà kia mới lấy lại bình tĩnh. Hắn ta giận dữ la hét: "Mày mới là con đàn bà lăng loàn, dụ dỗ tao giờ lại đổ hết tội cho tao". Vợ và bồ của vợ lao vào đánh đấm, chửi bới nhau loạn lên khiến cho mọi người xung quanh hiếu kì đến vây xem.
Bản thân tôi không bao giờ tưởng tượng nổi sẽ có một ngày mình lại phải ở trong hoàn cảnh đau đớn này. Tôi đã một lần tha lỗi cho vợ, nhưng cô ấy vẫn chứng nào tật nấy. Tôi rất giận vợ, nhưng thương đứa con nhỏ mới được mấy tháng tuổi nên chưa muốn ly hôn.
Mong mọi người cho tôi một lời khuyên, liệu tôi có nên dừng cuộc hôn nhân này lại hay không, bởi tâm trạng của tôi hiện giờ đang vô cùng chán nản.
Theo Helino
-
Tâm sự1 giờ trướcSau hai năm tôi cố tình lần lữa thực hiện thiên chức làm mẹ để chạy theo ánh hào quang trước mắt mình, một hôm Hoàng mời tôi xuống phòng khách, nghiêm túc thông báo rằng Hoa, cô giúp việc trẻ, xinh đẹp đã cho gia đình anh thỏa nguyện khi cô đã mang thai con của anh được ba tháng.
-
Tâm sự5 giờ trướcTôi không có nhu cầu nhiều nhưng "ngủ chay" vậy thì bao giờ mới có con đây?
-
Tâm sự5 giờ trướcSau khi bố qua đời, anh em tôi dọn dẹp phòng ngủ của ông và tìm thấy lá thư với vài chữ nguệch ngoạc cuối cùng.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi làm mẹ cũng tệ, mà làm con cũng chẳng ra sao…
-
Tâm sự1 ngày trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự1 ngày trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự2 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự2 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.