Thấy thiệt thòi vì bạn gái không phải "người đầu tiên"

Em là một chàng trai năm nay 26 tuổi. Từ nhỏđến lớn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em cũng chẳng dám yêu ai hết.Cho đến khi em tốt nghiệp ra trường đi làm. Khi em đã có chút tiền rồiem mới mạnh dạn chấp nhận những tình cảm xung quanh mình. Và người emchọn là một cô gái trong huyện của em.

Em là một chàng trai năm nay 26 tuổi. Từ nhỏđến lớn vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em cũng chẳng dám yêu ai hết.Cho đến khi em tốt nghiệp ra trường đi làm. Khi em đã có chút tiền rồiem mới mạnh dạn chấp nhận những tình cảm xung quanh mình. Và người emchọn là một cô gái trong huyện của em.

Hai chúng em đã biết nhau cách đây 7 năm,nhưng vì hoàn cảnh nên chúng em chưa nói gì với nhau cả. Đến khi gặp lạinhau thì cô ấy cũng đã học năm thứ 4 đại học. Hai đứa gặp lại nhau chỉđược 4 đêm là cô ấy và em đã vượt rào. Khi chuyện đó xảy ra em đã rất lolắng vì đây là lần đầu tiên của em, nhưng về phía cô ấy thì chẳng có dấuhiệu gì của sự rụt rè, e ngại cả.

Thấy thiệt thòi vì bạn gái không phải "người đầu tiên"

Ảnh minh họa



Em đã nghi ngờ rất nhiều. Vì cô ấy là mối tình đầu của em nên em rất tôntrọng và hy vọng sẽ có kết quả tốt. Em đã tìm hiểu và cô ấy cũng đã nóilà đã yêu một người từ trước khi học năm đầu đại học. Nhưng rồi haingười cũng chẳng tới đâu vì anh chàng kia ham cờ bạc.

Rồi đến một ngày, không hiểu tình cảm thế nào mà em và cô ấy dọn về cùnggóp gạo thổi cơm, cuộc sống đã diễn ra với bao thăng trầm và đã được hơn1 năm nay. Em cũng không muốn nhắc đến quá khứ làm gì, nhưng hôm nay làsinh nhật em ngày 23/3. Em nghĩ là ngày mẹ sinh em ra cho cô ấy nên emmới hỏi. Trước đó cô ấy đã nói anh kia ép cô ấy quan hệ hoài nhưng chưalàm gì cô ấy cả. Nhưng lần thứ 2 cô ấy lại nói, cô ấy chỉ quan hệ vớingười đó 3 lần và uống thuốc tránh thai 2 lần. Nhưng em vẫn không tinđược.

Hôm nay là sinh nhật em và cũng là ngày hai đứa em sắp làm đám cưới. Emhỏi lại cô ấy lần thứ 3 thì cô ấy nói đã quan hệ với người đó nhiều lầnlắm rồi, thậm chí chẳng nhớ bao nhiêu lần nhưng cô ấy nói là dưới 10lần. Người em như đổ sụp xuống hoàn toàn, em chẳng còn tâm trí gì nữa.

Em ghét cô ấy, em kinh tởm con người nhưcô ấy. Nhưng mà 2 bên gia đình cũng đã đồng ý và chuẩn bị cho 2 đứa cướinhau, em phải làm sao đây? Em cũng xin nói thêm là trong lúc sống chungvới nhau cô ấy cũng đã hết lòng chăm lo cho em nhưng sao em vẫn thấythiệt thòi và buồn quá vì cô ấy không phải là người đầu tiên của em.Liệu rồi những lần "yêu" em cô ấy có nhớ tới người kia không?

Em rất mong các anh chị có thể cho em một lời khuyên tốt nhất vào lúcnày, em đang lo lắng không biết mình phải làm gì? Em xin chân thành cảmơn ạ!

Theo aFamily



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.