- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tình mới lăn xả, nhiệt tình nhưng tôi lại chỉ muốn quay về bên vợ cũ
Ly hôn 3 năm, tôi cũng tìm được người mới. Những tưởng mọi chuyện sẽ an bài như thế nhưng giờ đây tôi lại chỉ muốn… quay về bên vợ cũ.
Ly hôn 3 năm, tôi cũng tìm được người mới. Những tưởng mọi chuyện sẽ an bài như thế nhưng giờ đây tôi lại chỉ muốn… quay về bên vợ cũ.
Mối tình với người mới của tôi cũng đã được hơn 1 năm. Gia đình nhà cô ấy chỉ muốn cuối năm nay sẽ làm đám cưới. Tôi trân trọng cô ấy, quý mến bố mẹ bạn gái mình. Nhưng giờ đây nói đến việc kết hôn tôi lại chỉ tìm cách lảng tránh vì… muốn quay về bên vợ cũ.
Tôi ly hôn cách đây 2 năm. Cuộc hôn nhân đó của tôi kết thúc chóng vánh không ai ngờ. Từng yêu nhau 4, 5 năm mới cưới, vậy mà chỉ chưa đầy 1 năm, chúng tôi lại dắt nhau ra tòa đòi ly hôn.
Từng yêu nhau 4, 5 năm mới cưới, vậy mà chỉ chưa đầy 1 năm, chúng tôi lại dắt nhau ra tòa đòi ly hôn. (Ảnh minh họa)
Ngày đó, cả tôi và vợ đều cá tính mạnh. Cưới nhau xong hai đứa xung đột khá nhiều. Vì bốc đồng, hiếu thắng nên chúng tôi đòi ly hôn, bất chấp sự khuyên nhủ của hai bên gia đình. Chúng tôi còn chưa có con, nghĩ chia tay càng dễ. Thế là hai đứa dắt díu ra tòa nằng nặc đòi bỏ càng sớm càng tốt.
Sau khi ly hôn, vợ cũ của tôi chuyển vào Sài Gòn sinh sống. Còn tôi ở ngoài này, cũng lao vào nhiều cuộc tình khác như một cách chứng minh: “Không có cô tôi còn có ối người”. Tôi quen nhiều lắm, nhưng rồi cuối cùng quyết định chọn gắn bó với người mới của tôi bây giờ.
Nói về cô gái này, cô ấy hiền, giàu có, thành đạt, xinh đẹp và quan trọng là yêu tôi. Ngay từ đầu tôi đã nói tôi từng có một đời vợ nhưng cô ấy chẳng nề hà. Yêu nhau cô ấy chủ động hơn rất nhiều. Ngày ngày cô ấy qua nhà thăm tôi, nấu nướng cho tôi ăn. Cuối tuần lại ghé thăm bố mẹ tôi. Nói chung, bạn gái mới rất được lòng gia đình tôi. Ai cũng vun vén vào, mong tôi sớm tái hôn để còn sinh con.
Nói chung, bạn gái mới rất được lòng gia đình tôi. Ai cũng vun vén vào, mong tôi sớm tái hôn để rồi con sinh con. (Ảnh minh họa)
Bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy cho tới ngày tôi… gặp lại vợ cũ. Cô ấy chuyển về ngoài này sinh sống. Ngay hôm tình cờ gặp lại, tự nhiên tôi thấy nhớ nhung và bồi hồi như ngày mới yêu vậy. Chính tôi đã chủ động hẹn gặp cô ấy sau đó. Và chúng tôi đã ngồi trò chuyện, tâm sự cùng nhau.
Sau 3 năm cả tôi và vợ cũ đều chưa tái hôn. Tôi cảm thấy buồn hơn rất nhiều khi biết vợ cũ của mình thậm chí còn không quen ai trong 3 năm đó. Vậy mà tôi thì đã yêu bao nhiêu cô và còn chuẩn bị lấy người mới. Tôi cứ thấy mình như kẻ phản bội. Năm xưa, là đàn ông, lẽ ra tôi nên bao dung và ôn hòa hơn.
Tôi cứ thấy mình như kẻ phản bội. Năm xưa, là đàn ông, lẽ ra tôi nên bao dung và ôn hòa hơn. (Ảnh minh họa)
Từ hôm gặp lại, lòng tôi đau đáu nghĩ về vợ cũ, về những năm tháng mà chúng tôi từng gắn bó với nhau. Tôi nung nấu ý định quay về bên vợ cũ vì tôi biết người mà mình thực sự yêu chính là cô ấy.
Chỉ có điều, hiện tại gia đình người yêu mới của tôi lăn xả, nhiệt tình trong việc cưới xin cho chúng tôi. Cô ấy thì cũng nôn nóng lắm. Nhìn họ như vậy tôi lại thấy mình có tội lớn nếu làm tất cả đau đớn bằng quyết định hủy cưới. Hơn nữa, mẹ tôi nhất định chê vợ cũ của tôi. Bà giận từ cái hồi chúng tôi muốn ly hôn, bà đã khuyên nhủ nhiều mà vợ tôi không nghe.
Mà nếu giờ quay về bên vợ cũ, hủy hôn với người mới thì tàn nhẫn quá. (Ảnh minh họa)
Giờ tôi đau đầu suy nghĩ. Tôi sợ nếu cố cưới để làm vui lòng tất cả thì rồi đây cuộc hôn nhân này cũng khó mà bền vững khi ngay từ đầu tôi đã mang tâm trạng miễn cưỡng để cưới. Như thế không lẽ lại thêm một lần ly hôn. Mà nếu giờ quay về bên vợ cũ, hủy hôn với người mới thì tàn nhẫn quá.
Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá
-
Tâm sự2 giờ trướcVợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.
-
Tâm sự2 giờ trướcHai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.
-
Tâm sự2 giờ trướcNhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.
-
Tâm sự7 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
Tâm sự8 giờ trướcTôi không thể hiểu nổi, sĩ diện, tự trọng còn quan trọng hơn cả tương lai của con hay sao?
-
Tâm sự10 giờ trướcBác lấy làm tiếc cho tương lai của một thanh niên trẻ, có học thức, có hoài bão đổi đời mà chỉ vì ham tiền, nông nổi, nóng vội thực hiện ước mơ mà tự đánh mất nhân phẩm, đánh mất cơ hội phấn đấu sự nghiệp.
-
Tâm sự20 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự22 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự1 ngày trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự1 ngày trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!