Tôi bị phản bội

Do công việc chồng tôi công tác xa nhà, thỉnh thoảng mới về thăm nhà. 3 năm gần đây tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình đem lòng yêu cô bé trẻ kém chồng tôi hơn 20 tuổi, cô bé từ chối không lấy chồng tôi, sau khi cô bé đi lấy chồng 2 người vẫn hay chát, nhắn tin cho nhau thường xuyên.

Ngoài ra chồng tôi còn có quan hệ thân thiết với vài cô gái khác nữa, trong tin nhắn dùng lời lẽ mà chỉ có vợ chồng mới nói với nhau. Thế nhưng chồng tôi vẫn phủ nhận không làm gì có lỗi với tôi, chỉ vì xa nhà buồn quá, và xin lỗi tôi từ nay không nhắn tin và gọi nữa. Nhưng rồi đâu vẫn như vậy gần đây chồng tôi lại có quan hệ với cô gái khác nhắn tin cho nhau suốt đêm (hôm 1 tết) sáng 2 tết chồng tôi về nhà, cô bé lại gọi điện sau đó chồng tôi gọi điện lại (số điện thoại không ghi trong danh bạ). Tôi gặng hỏi thì cũng chỉ nói qua loa bạn bè và lại xin lỗi và hãy tin anh (sau đó đổi số điện thoại )

Tôi có thể tìm hiểu rõ trắng đen xong phần vì ở xa phần vì không muốn ảnh hưởng công danh của chồng tôi, nên tôi đành chịu ấm ức và không sao quên đi được chuyện đó. Tôi đã hết lòng vì chồng con. Một mình chăm con trong suốt gần chục năm nay, và vì chồng tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên tôi rất tin tưởng chồng tôi và thường nhắc chồng "anh đừng để con thiếu tình thương của cha hay mẹ".

Khi ở bên gia đình anh rất hết lòng yêu con chiều vợ, chăm sóc cho gia đình chu đáo (những lời yêu thương thì không bao giờ có). Bản thân tôi cũng biết rằng lòng người dễ thay đổi nhưng lại rất tin ở chồng. Tôi luôn tạo niềm vui mỗi khi chồng trở về nhà, tuổi tôi gần bằng chồng nhưng tôi trẻ hơn chồng rất nhiều, xong những cô bé mà chồng tôi thân thiết thường kém chồng tôi 15-20 tuổi.

Đến làn thứ 3 này thì tôi quá thất vọng nhưng không biết làm sao "sao em không tin chồng mình nhỉ ". Tin thế nào khi mà vẫn đối tốt với vợ nhưng lại nói những lời "Yêu em mãi mãi" "Rất thích làm tình với em" với những cô gái khác. Và cũng 3 năm nay kinh tế gia đình giảm sút bởi chồng tôi có chi tiêu không bình thường. Quan hệ vợ chồng cũng không bình thường.

Tôi biết làm sao chẳng lẽ "sống chung với lũ sao" vợ chồng tôi năm nay cũng ngoài 50 cả rồi, các con còn đang đi học. Tôi đề nghị chia tay thì chồng tôi không đồng ý. Phải chăng đàn ông rất tham lam? Xin bạn đọc cho tôi lời khuyên, làm thế nào đây?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.