- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi chỉ ước có một lần được đổi vai với chồng
Đổi vai cho chồng hoặc mẹ chồng thay vào vị trí của tôi một ngày để hiểu được nỗi vất vả của một con rô bốt như tôi
Ra trường đi làm được đúng 3 tháng là tôi chân ướt chân ráo về nhà chồng. Cứ ngỡ gia đình mình cũng có thế rồi lại thêm việc mình cũng được học hành, công việc đàng hoàng thì về nhà chồng cũng có chút tự tin hơn. Vậy mà khi về làm dâu thì cuộc sống của tôi mệt mỏi vô cùng.
Vừa cưới tôi đã có bầu ngay, mấy tháng sau thì sinh một bé gái. Con đầu cháu sớm, tôi tưởng ông bà nội sẽ cưng cháu lắm, đằng này những thứ mẹ con tôi nhận được là sự thờ ơ đến lạnh người. Tôi biết, ông bà không trực tiếp nói với tôi nhưng nếu tôi sinh được đứa cháu trai cho chắc chân thì tốt hơn. Có lẽ vì tội sinh con gái nên mẹ con tôi cũng không được chăm sóc nhiều trong thời gian nghỉ sinh. Tủi thân lắm nhưng biết phải làm sao mà thay đổi được tận trong suy nghĩ của họ.
Hết thời gian nghỉ sinh, tôi quay lại làm việc nên phải gửi con sang nhà bác hàng xóm trông trẻ, trong khi bà nội ở sát cạnh nhưng cũng không ỏ ê gì. Tôi đã tự động viên mình: “Thôi thì mình có con thì mình lo, dựa dẫm làm sao được”.
Là nhân viên ngân hàng, nên công việc rất gò bó về thời gian và áp lực. 8h ở cơ quan mệt mỏi, căng thẳng đã đành, về tới nhà còn mệt hơn gấp bội. Toàn những việc không tên nhưng sáng nào tôi cũng phải dậy từ 5h sáng để đi chợ, lo bữa sáng cho 2 vợ chồng, rồi chuẩn bị đồ ăn dặm cho con để gửi sang bác trông trẻ. Khi đó quay về tôi mới ăn sáng và nấu đồ ăn trưa cho 2 vợ chồng mang đi làm. Nhiều khi bận quá, muốn cắt phéng cái suất ăn trưa tự nấu đi nhưng chồng không đồng ý vì sợ ăn bên ngoài mất vệ sinh.
Chiều về tranh thủ cơm nước tinh tươm cho cả nhà xong tôi mới sang đón con về tắm giặt. Lại quay cuồng với con bé vì cháu khó ăn khó uống vô cùng. Có khi 8h rưỡi tối tôi mới bắt đầu vào bữa tối của mình, rồi lại dọn dẹp bát đũa, nhà cửa. Trong những lúc tôi cuống cuồng làm việc nhà, để kịp giờ cho con uống sữa trước khi ngủ thì chồng ngồi kê chân xem ti vi hoặc chơi game, có khi con khóc ngay cạnh cũng lờ đi không bế.
Nhiều lần than thở, nhưng chồng như bỏ ngoài tai, nói nhiều quá thì anh ta bảo: “Mấy cái việc nhà vớ vẩn mà lúc nào cũng kêu ầm ầm. Vợ nhà người ta, chu toàn mọi việc mà tiền vẫn kiếm được nhiều, chẳng như em!” (Trong khi hiện tại lương của tôi cũng ngót nghét lương chồng). Nghe vậy, tôi ức lắm, nhưng chẳng lẽ lại ầm ĩ, nổi đóa lên lúc đêm hôm nên đành chịu nhịn.
Cứ thế hơn 1 năm trôi qua, tôi vẫn giữ vị trí của 1 con rô bốt đó. Lúc con được 19 tháng, tưởng mình sẽ được nhàn hơn chút xíu thì tôi lại để bị lỡ tập 2. Hoang mang lắm vì nếu sinh tiếp không biết mình sẽ xoay xở ra sao, chồng mình, rồi bố mẹ chồng có như nhà người ta đâu cơ chứ.
Bụng mẹ bụng con lại kèm theo đứa bé 19 tháng, vẫn phải lo toàn bộ việc nhà rồi vẫn đi làm như bao người khác. Nhiều lúc tôi thấy mình như kiệt sức và muốn đầu hàng. Chỉ còn 3 tháng nữa là tôi tiếp tục nằm ổ.
Nghĩ đến xoay xở với 2 đứa bé thôi tôi đã thấy sợ rồi mà bố mẹ chồng và chồng còn bàn nhau: Khi sinh xong thì cho sang ngoại 1 tháng đầu, còn thì về nhà, tự chăm 2 con đến khi nào đi làm lại mới tìm giúp việc. Tôi nghĩ đến cảnh ôm mọi việc trong nhà, phục vụ chồng, chăm sóc 2 con mọn mà thấy hoang mang quá. Có lẽ tôi chẳng thể làm được, tôi có nói chuyện với chồng thì chồng phán xanh rờn: “Ở nhà có phải làm gì đâu mà không trông 2 con được?”.
Vậy là trong suy nghĩ của cả nhà, tất cả những việc tôi cố gắng làm từ hơn 5h sáng cho tới gần 10h tối là những việc không tên, không đáng kể. Tôi chỉ ước có một lần được đổi vai với chồng. Chồng hoặc mẹ chồng thay vào vị trí của tôi 1 ngày để hiểu được nỗi vất vả của 1 con rô bốt như tôi, mà thay đổi lối suy nghĩ để tôi đỡ mệt mỏi hơn với cuộc sống này! Nếu mọi người có cách gì hay thì tư vấn cho tôi nhé!
Theo Trí Thức Trẻ
-
Tâm sự2 giờ trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự2 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự5 giờ trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự17 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự18 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự21 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự22 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.