- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi có nên cưới một cô gái không còn trinh trắng về làm vợ (4 tết xb)
Cho dù rất yêu cô ấy nhưng tôi buộc phải xem xét lại một cách nghiêm túc về quyết định của mình. Tôi sợ mình sẽ không thể chịu đựng được khi nghĩ đến việc vợ mình đã trao “cái ngàn vàng” cho người đàn ông khác.
Tôi đã yêu H gần một năm nay và cảm thấy vô cùng hạnh phúc về tình yêu đó. H là một cô gái thông minh, xinh đẹp và kém tôi hai tuổi. Cả cơ quan ai cũng cho rằng tôi là một người may mắn khi có được H. Quả thực, H là một người tuyệt vời trong mắt tôi. Cô ấy không chỉ là một người con gái nết na, biết vun vén và chu đáo với mọi người. H luôn dành cho tôi sự chăm sóc tận tình và chu đáo nhất làm tôi thực sự cảm thấy mãn nguyện. Tôi đã đến nhà H chơi vài lần và cũng đưa cô ấy về ra mắt gia đình tôi. H tỏ ra là một cô gái ngoan, hiền, được mọi người trong gia đình tôi yêu quý, tôn trọng. Cô ấy rất biết chăm chút cho cuộc sống gia đình nên chắc chắn, tôi và cô ấy sẽ có một cuộc sống thực sự hạnh phúc nếu không có một việc xảy ra khiến tôi bị sốc và ám ảnh.
|
Ảnh minh họa |
Cách đây nửa tháng, H có đưa tôi giới thiệu với một người bạn thân của cô ấy khi hai người còn học đại học. Thật tình cờ, cô bạn ấy đã có một thời gian làm việc với tôi ở công ty cũ và chúng tôi cũng khá tâm đầu ý hợp. Sau hôm đó, cô bạn ấy hẹn gặp và cho tôi biết một sự thật động trời: Trước khi yêu tôi, H đã từng yêu một người đàn ông khác và hai người sống với nhau như vợ chồng. Nhưng sau đó, do người đàn ông đó có người khác nên hai người đã chia tay.
Tôi thực sự bị sốc vì điều đó. Là một chàng trai lần đầu yêu và được yêu, tôi luôn tin tưởng vào sự trong trắng của H. Tôi vẫn hi vọng rằng, đêm tân hôn của chúng tôi sẽ mang trọn ý nghĩa khi chúng tôi đều lần đầu tiên trao cho nhau những gì thiêng liêng nhất. Nhưng tất cả chỉ có trong tưởng tượng của tôi vì H đã quan hệ nhiều lần với người đàn ông khác. Điều đó khiến tôi không thể chịu đựng được. Từ hôm đó, cứ nhìn thấy H là tôi lại nghĩ đến cảnh cô ấy quan hệ với người đàn ông khác và cảm thấy tất cả những gì cô ấy đối với tôi đều là giả dối. Tôi luôn có cảm giác cô ấy đang diễn kịch trước mặt tôi. Mặc dù tôi biết, H yêu tôi thực lòng nhưng cái cảm giác bị lừa ấy cứ đeo đẳng làm tôi bứt dứt không yên. Tôi thường tìm cách tránh mặt H bởi tôi không thể vui vẻ, tự nhiên như trước khi biết được sự thật về cô ấy. H cũng đã nhận ra những thay đổi của tôi và tôi biết cô ấy đang vô cùng lo sợ sẽ mất tôi. Cô ấy đến tận nhà tôi, trò chuyện với mẹ tôi, gặp những người bạn thân của tôi để tìm hiểu nguyên nhân những thay đổi đó nhưng tất cả đều không thể hiểu được những rằn vặt trong lòng tôi lúc này.
Dù hai gia đình đã gặp mặt để tính chuyện cưới hỏi nhưng có lẽ tôi sẽ không đủ dũng cảm để cưới cô ấy làm vợ. Bởi càng yêu cô ấy, tôi càng không thể chịu đựng được ý nghĩ sự trinh trắng của cô ấy đã trao cho một người đàn ông khác. Nó thực sự là một bi kịch đối với tôi! Hôm trước, mẹ tôi vô tình nói rằng “Tao thấy H là cô gái đoan chính, nên mày cưới được nó là một may mắn đấy. Chứ giờ toàn những đứa hư hỏng, chưa cưới đã ngủ với trai. Thật là vô phúc khi lấy đứa con gái mất trinh về làm vợ”. Câu nói của mẹ tôi càng làm tôi cảm thấy chua xót và thêm quyết tâm chia tay với H bởi tôi không thể chấp nhận nổi sự thật đau đớn đó.
Nhiều đêm tôi mất ngủ vì suy nghĩ về quan hệ của tôi và H. Sự ngoan hiền, chu đáo và tình yêu nồng nhiệt mà H dành cho tôi khiến tôi không đủ dũng cảm đề nói lời chia tay. Nhưng những ám ảnh của quá khứ khiến tôi cảm thấy bất an. Tôi có nên cưới một cô gái không còn trinh trắng về làm vợ.
|
Độc giả TTOL
Bạn nghĩ thế nào khi một cô gái không còn trinh?
1. Đó là người thiếu đứng đắn và dễ dãi
2. Đó là điều không thể chấp nhận được
3. Sẽ phải chịu những đánh giá bất công dù không đáng
4. Không nói lên điều gì trong khi những phẩm chất của cô ấy mới là điều đáng quan tâm
-
Tâm sự1 giờ trướcCô hàng xóm nói như 'phủi' khiến tôi tức điên. Kiểu như tôi làm mất vàng thì lỗi do tôi, tôi phải ráng mà chịu.
-
Tâm sự3 giờ trướcTôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.
-
Tâm sự8 giờ trướcMẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".
-
Tâm sự12 giờ trướcTại sao phải xách vali rời nhà, trong khi nhà là tài sản chung và người sai đâu phải là mình?
-
Tâm sự14 giờ trướcNgay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!
-
Tâm sự1 ngày trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự1 ngày trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự1 ngày trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự2 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.