- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi đã phản bội chồng sắp cưới
Tôi và anh đã quen và yêu nhau đã gần 3 năm. Chúng tôi đến với nhau khi cả hai đều đã trải qua vài mối tình không trọn vẹn.
Anh là người đàn ông sống có tình, rất chân thật và yêu tôi hết lòng. Tuy nhiên, bản tính anh cộc, có lẽ vì thế mà cách biểu lộ tình cảm của anh cũng không mượt mà lắm. Ngoài giờ trực, anh dành tất cả thời gian cho tôi. Tuy chưa cưới nhau, nhưng thật sự chúng tôi đã xem nhau như vợ chồng. Và năm tới, chúng tôi quyết định sẽ kết hôn.
Tôi, với bản tính ngang bướng đã trải qua một lần đau khổ vì tình yêu, giờ đây lẽ ra phải biết trân trọng những gì mình đang có để mà gìn giữ. Cả tôi và anh đều là những người có địa vị trong xã hội. Lẽ ra tôi phải biết điều đó mà gìn giữ cho nhau. Ấy vậy mà tôi đã đôi lần phản bội anh - chồng sắp cuới của tôi.
Một lần đi tập huấn xa, tôi gặp anh-người chiến sĩ quân đội. Anh rất lanh, và biết cách nói chuyện làm vui phụ nữ. Nếu như được quyền so sánh, thì anh hơn hẳn người yêu của tôi về cách nói chuyện và đối xử với phụ nữ. Chúng tôi gặp nhau trò chyện, cả hai đều đã có một nửa riêng của mình. Biết vậy mà chỉ vài lần gặp gỡ, chúng tôi đã nảy sinh tình cảm với nhau, và anh bảo tôi là người yêu không bao giờ cưới của anh, anh muốn kín đáo duy trì mối quan hệ mãi mãi.
Lẽ ra, tôi phải hiểu mình xem như đã có chồng thì không được để những lời đường mật đó dụ dỗ. Nhưng tôi lại ngoan ngoãn nghe theo những gì anh nói. Một lần giận người yêu vì tính cộc của anh, tôi đã chạy sang tận đơn vị tìm anh, chúng tôi hẹn hò, và tôi đã theo anh vào nhà nghỉ sau những lần đắn đo suy nghĩ. Anh không ép tôi, chỉ muốn tôi tự nguyện. Tôi sợ lắm. Và lần đó chúng tôi chỉ nằm bên nhau, âu yếm.
Sau lần đó, tôi và anh cũng gặp nhau bình thường. Khi có người thứ 3 xuất hiện thì tôi và anh chỉ là những người bạn. Có lẽ điều đó mà đến giờ mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa bị phát hiện.
Tôi sợ lắm, dẫu biết rằng mình đã sai, dẫu biết rằng mình đã phản bội người yêu nhưng tôi vẫn không thể quên được người tình của mình, ở bên anh, tôi cảm thấy vui vì cách nói chuyện của anh. Nếu như mối quan hệ này bị lộ ra, tôi sẽ mất tất cả. Tôi phải làm sao đây khi bản thân tự biết mình sai, đã đi sai đường nhưng quay về sao khó quá.
-
Tâm sự7 giờ trướcThời buổi này, người yêu cũ cũng có thể trở thành bạn bè. Việc mời họ đến dự đám cưới của mình có gì đâu mà em phải phản ứng gay gắt đến thế?
-
Tâm sự7 giờ trướcNếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!
-
Tâm sự11 giờ trướcChấp nhận xa cách vì tương lai đám trẻ, để rồi tôi nhận về chỉ là máu và nước mắt.
-
Tâm sự12 giờ trướcTrong suốt chuyến đi, thấy người ta có chồng, có vợ, cả nhà sum vầy, quả thật cũng có lúc tôi lặng lẽ lau nước mắt.
-
Tâm sự15 giờ trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
Tâm sự20 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
Tâm sự1 ngày trướcMột tháng nay, tôi không còn muốn nói chuyện với chồng nữa. Câu nói của chồng ám ảnh tôi trong cả giấc ngủ.
-
Tâm sự1 ngày trước0Lúc tôi bừng tỉnh đã là 9h hơn, điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Gọi cho mẹ, mẹ nói tôi phải nhanh chóng chạy sang nhà cô dâu...
-
Tâm sự1 ngày trướcĐịnh đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.
-
Tâm sự1 ngày trướcVợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcSáng sớm, em rời khỏi nhà đi làm, con gái rời khỏi nhà đi học, chỉ còn mình anh ngồi đây, trong căn nhà vắng vẻ này.