Tôi quá đa tình!

Đây là những dòng tâm sự thầm kín nhất trong cuộc đời tôi, tôi thây tự mình dằn vặt mình, tôi muốn sau khi đọc anh chị và các bạn cho tôi những lời khuyên để tôi cảm thấy tâm hồn mình nhe nhõm hơn.

Tôi đã biết yêu từ ngày đang là học sinh phổ thông, mối tình đầu của tôi thật đẹp làm sao nhưng mối tình đó chỉ duy trì được ba tháng. Thực chất tôi là 1 người nhút nhát nhưng từ khi yêu em (mối tình đầu của tôi) tôi đã bạo dạn hơn hẳn. Vừa chia tay em, tôi đã tán tỉnh một cô bé khác học lớp bên cạnh nhưng rồi mối tình thứ 2 đó cũng chỉ được hơn 1 tháng, rồi cứ thế tôi lại có nhưng mối tình tiếp theo tính ra khoảng 4 hoặc 5 gì đó.

Sau khi học xong tôi quyết định đi làm rồi trong quá trình làm việc tôi đã quyen và yêu rất nhiều người, cũng đã có người sống với tôi như vợ chồng, chúng tôi dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất cô ấy yêu tôi hết mình nhưng vì tôi có quen biết với quá nhiều nhũng cô gái đẹp và có nhiều điểm làm tôi mê muội và tôi đã chia tay cô người yêu đó. Đến bây giờ tôi đang yêu một người, cô ấy rất đẹp, sắc xảo, nếu tính đến thang điểm 10 thì cô ấy phải được 9 .

Chúng tôi sống với nhau nhưng rồi cũng chỉ ở bên nhau được vài ba tháng. Lý do duy nhất tôi chia tay cô ấy chỉ vì tôi đã phải lòng một cô gái khác, tuy cô ấy không đẹp bằng người yêu trước của tôi nhưng cô ấy có một thân hình rất gợi cảm, ăn nói rất nhẹ nhàng, đi vào lòng người...

Đầu tiên tôi có đề nghị hẹn hò, gặp gỡ nhiều lần với cô gái đó rồi cô gái đó cũng đã có cảm tình thật đặc biêt với tôi hay nói cách khác là cô ấy đã yêu tôi. Giờ đây tôi không biết phải làm sao nũa, tôi sợ khi yêu cô gái đó rồi tôi lại chia tay. Tôi đã lấy hết can đảm đẻ nói lên những dòng tâm sự này mong anh chị và các bạn cho tôi lời khuyên đúng đắn để tôi sống tốt hơn.



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.