- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tôi vừa xuất viện, chồng bỗng đưa ra một tờ giấy thống kê khiến tôi cay đắng tới mức phải bật cười
Tôi thật sự quá thất bại. Tôi đã làm gì để chồng phải đối xử với mình thế này?
- Mẹ chồng bảo đến nhà ăn cơm, tôi dọn một bàn đồ ăn, nhưng sau khi bà đến còn dẫn theo một người khiến tôi quyết định ly hôn
- Tin nhắn đến lúc 3 giờ sáng của sếp vợ khiến chồng dấy lên những nghi ngờ
- Bị mất chiếc điện thoại "cục gạch", vợ tôi sang nhà chị hàng xóm đòi, nào ngờ nhận lại một trận xấu hổ tới mức muốn độn thổ
Vợ chồng tôi cưới nhau 8 năm nay, hai người đều đi làm kiếm ra tiền nên chi phí trong nhà chúng tôi góp chung. Sinh hai đứa con nhưng tôi vẫn đi làm bình thường. Có một thời gian thì nhờ bà ngoại lên trông con giúp, còn lại chúng tôi thuê người giúp việc.
Mọi chuyện biến đổi khi cách đây mấy tháng tôi đi khám sức khỏe tổng quát thì phát hiện bị ung thư vú giai đoạn sớm. Dù vô cùng bàng hoàng và khổ sở nhưng cũng may căn bệnh này phát hiện sớm thì có thể điều trị khỏi.
Trước đó tôi lại vừa nghỉ việc đợi tìm việc mới. Những năm qua đi làm thì bỏ tiền ra chi tiêu, nuôi con thành thử cũng không có đồng nào tiết kiệm. Chi phí điều trị và phẫu thuật đều do chồng tôi chịu trách nhiệm. Thấy anh ấy im lặng không phàn nàn gì mà tôi thầm cảm kích.
Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, tình trạng của tôi rất khả quan. Sau phẫu thuật tôi nằm viện một tuần thì được về nhà. Thời gian ở viện, chồng bận công việc nên chủ yếu là mẹ đẻ tôi chăm sóc. Khi tôi về nhà thì bà đón hai đứa cháu về quê để tôi được tĩnh dưỡng. Cũng may trong lúc ốm đau bệnh tật vẫn còn gia đình chăm lo.
Tôi chết lặng, quá sốc, quá đau đớn. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không ngờ mới về nhà 1 ngày thì chồng bỗng đưa ra một tờ giấy. Đó là bản thống kê các chi phí từ ngày đầu tôi khám chữa bệnh cho đến lúc xuất viện. “Khoản chi phí này là của riêng em chứ không phải chung trong gia đình nên anh không có trách nhiệm chia sẻ. Vì thấy em hết tiền tiết kiệm nên anh cho vay thôi, sớm đi làm mà trả lại nhé”, chồng tôi thản nhiên nói như vậy.
Tôi chết lặng, quá sốc, quá đau đớn tới mức nhìn những con số trên tờ giấy đó mà tôi bật cười. Tôi thật sự quá thất bại. Tôi đã làm gì để chồng phải đối xử với mình thế này? Hay anh ta thấy tôi bệnh tật xấu xí, có lẽ chuẩn bị ly hôn tới nơi nên không cần phải quan tâm đến tôi làm gì!
Từ ngoài nhìn vào thì chồng tôi gần như không có điểm nào để chê. Tính tình ôn hòa điềm đạm, không dính vào tệ nạn xấu, lại chăm chỉ làm ăn. Những năm qua tình cảm vợ chồng cũng bình thường chẳng đến nỗi.
8 năm chung sống, tiền bạc phân chia, việc nhà và con cái một mình tôi gánh vác. Nghĩ mà cay đắng và chua xót. Đến nước này thì tôi đã ly hôn được chưa hả mọi người?
THEO TRÍ THỨC TRẺ
-
Tâm sự12 giờ trướcNghe N. chê bố mẹ mình bằng toàn từ ngữ xúc phạm, tôi thương ông bà đến trào cả nước mắt.
-
Tâm sự17 giờ trướcKhông biết sau cú sốc đớn đau do vợ trẻ đem đến cho anh, anh đã có giải pháp nào cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình chưa?
-
Tâm sự1 ngày trướcĐể tha thứ cho vợ, để níu giữ hạnh phúc hôn nhân chưa tròn năm của hai vợ chồng cháu, hay chia tay ngay với cô vợ trẻ, luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng lại mất nết, sống buông thả, hưởng thụ bản năng và sẵn sàng lừa dối chồng để cặp bồ đến có bầu với trai, thì chỉ có cháu mới có quyền quyết định.
-
Tâm sự1 ngày trướcThu nhập 85 triệu đồng/tháng nhưng gia đình tôi tiêu gần hết, tuy nhiên gần đây tôi lại băn khoăn, có nên tiếp tục sống hưởng thụ như vậy hay chắt bóp để mua nhà?
-
Tâm sự1 ngày trướcLúc nào mẹ chồng cũng bị ám ảnh chuyện tôi ngoại tình sau lưng con trai bà.