Trả thù bạn thân cướp người yêu rồi nhận kết quả không ngờ

Nhiều lúc nghĩ lại, có phải ông trời rất công bằng? Dù mọi chuyện đã qua, tôi cũng chẳng mong mỏi anh khổ sở vì không con cái, nhưng tôi nghĩ, ở đời, cái gì cũng có giá của nó.

Nhiều lúc nghĩ lại, có phải ông trời rất công bằng? Dù mọi chuyện đã qua, tôi cũng chẳng mong mỏi anh khổ sở vì không con cái, nhưng tôi nghĩ, ở đời, cái gì cũng có giá của nó.

Nếu có một ngày bạn cũng bị người bạn yêu thương nhất và người bạn thân như chị em ruột phản bội thì bạn mới cảm nhận được nỗi đau của tôi và những gì tôi sắp kể ra đây. Nỗi đau ấy tưởng chừng sẽ cướp đi tính mạng của tôi, cuộc đời của tôi. Bởi, ngày tôi nhận được tin họ yêu nhau, yêu thực sự và anh đã ruồng bỏ tôi vì người con gái đó, tôi như một con điên, đập phá, uống rượu, nằm giữa đường, đứng trên tầng thượng và nhảy múa hò hét. Lúc đó, dù cái chết có đến tôi cũng chẳng sợ gì. Tôi chỉ muốn chết cho xong chuyện, vì cảm giác đau đớn ấy thật khó chịu. Tôi sợ mình không thể tiếp tục sống được dù chỉ một ngày…

Tôi hận anh, hận người đàn bà đó. Một người là người tôi yêu, người mới nói yêu tôi vài tuần trước đó, một người là bạn rất thân của tôi lại phản bội tôi. Họ có thể lừa dối tôi chuyện gì đó, có thể nói xấu tôi, có thể không coi tôi là bạn thân thiết, nhưng không thể yêu nhau như vậy được. Đó là tội ác, một tội ác tày đình mà suýt nữa họ đã giết chết tôi…

tra thu ban than cuop nguoi yeu roi nhan ket qua khong ngo - 1

Tôi biết, dựa dẫm vào anh lúc vừa chia tay người yêu là điều không nên. Nhưng đau đớn lắm, con ai biết chuyện của tôi, còn ai để cho tôi tin tưởng? (Ảnh minh họa)

Tôi đã tìm cách tự tử nhưng rồi, lại được cứu. Mà người cứu tôi không ai khác chính là anh, người yêu cũ của cô bạn thân tôi. Thấy tôi khổ sở vì bị phản bội, anh thương tôi. Anh cũng từng yêu người bạn của tôi nhưng vì vài lý do họ chia tay. Bây giờ, anh thấy tôi đau đớn như thế, chỉ có anh mới có thể ở bên tôi, giúp tôi vượt qua nỗi đau. Vì anh hiểu hơn ai hết, tôi và người bạn kia thân nhau như thế nào. Ngày họ yêu nhau, chính tôi là người lúc nào cũng hòa giải cho họ…

Tôi biết, dựa dẫm vào anh lúc vừa chia tay người yêu là điều không nên. Nhưng đau đớn lắm, con ai biết chuyện của tôi, còn ai để cho tôi tin tưởng? Nếu không phải là anh, tôi không biết dựa vào vai ai để khóc…

Anh động viên tôi, mua thức ăn cho tôi, đưa tôi đi uống nước, đi chơi để quên đi nỗi đau đớn ấy. Anh hay kể cho tôi nghe truyện cười và nói với tôi rằng, ở trên đời này, còn nhiều người khổ trăm nghìn lần tôi. Có nhiều người còn bị phản bội cay đắng hơn cả tôi.

Tôi đau khổ vì đã quá tin vào tình yêu. Một người quá si tình chỉ làm khổ chính bản thân mình. Sự phản bội ấy là quá bất ngờ, là quá đau đớn nhưng anh nói với tôi, phải chấp nhận sự thật. Vì ngoài kia, biết bao nhiêu con người còn gánh nỗi đau đớn gấp nghìn lần tôi mà họ vẫn khát khao được sống…

Nghe anh nói như vậy, được anh đưa đi đây đi đó để thấy cuộc đời còn nhiều điều chưa khám phá, khiến tôi nhận ra, tôi đã quá mông muội ,quá phí hoài tuổi trẻ, quá lãng phí vào hai chữ tình yêu. Tôi yêu anh, tôi bị anh và bạn thân phản bội, bị người yêu cướp bạn thân nhưng đổi lại, tôi nhận được sự cứng rắn, nhận được sự từng trải và nhận ra, trên đời này, không nên tin vào điều gì đó tuyệt đối.

tra thu ban than cuop nguoi yeu roi nhan ket qua khong ngo - 2

Nhiều lúc nghĩ lại, có phải ông trời rất công bằng? Dù mọi chuyện đã qua, tôi cũng chẳng mong mỏi anh khổ sở vì không con cái, nhưng tôi nghĩ, ở đời, cái gì cũng có giá của nó. (Ảnh minh họa)

Bởi tôi quá yêu anh, bởi tôi quá tin bạn thân nên lúc nhận cú sốc đó, tôi không thể nào vượt qua được. Tôi đã chấp nhận lời hẹn hò của anh, người yêu cũ của bạn thân. Ai cũng bảo tôi sao lại đi yêu lại người yêu của bạn? Chỉ vì họ không hiểu, chính anh đã một lần nữa sưởi ấm trái tim tôi. Tôi chỉ cần người đàn ông như thế, không cần quá nhiều…

Tôi cưới anh sau hơn 3 năm tìm hiểu và ở bên nhau vì anh cho tôi thời gian quan đi người cũ. Còn họ, họ đã cưới nhau sau một năm lén lút hẹn hò… Nhưng, mãi họ không có con. Đến bây giờ, nghe nói, cô ấy không thể sinh con. Anh buồn thất vọng, ngoại tình, gái gú để quên đi nỗi buồn ấy. Còn tôi, tôi đã có hai đứa con sinh đôi, là thành quả cố gắng của tôi và anh.

Nhiều lúc nghĩ lại, có phải ông trời rất công bằng? Dù mọi chuyện đã qua, tôi cũng chẳng mong mỏi anh khổ sở vì không con cái, nhưng tôi nghĩ, ở đời, cái gì cũng có giá của nó. Anh khiến tôi đau, anh làm tôi khổ sở thì anh cũng sẽ nhận được trái đắng mà thôi. Người đàn ông như anh, đâu xứng đáng có được hạnh phúc. Người phụ nữ cướp người yêu của bạn thân như cô ta, làm gì xứng đáng có được một mái ấm vẹn tròn. Còn tôi, tôi cảm ơn anh, người chồng hiện tại của tôi. Cảm ơn ông trời đã cho tôi nhận ra, đừng quá mụ mị về yêu và đừng bao giờ tự tử vì tình, đó là chân lý… bởi nỗi đau thất tình của mình chẳng là gì so với tất cả những nỗi đau khác ngoài kia…

Theo Khám phá


người yêu

phản bội

lừa dối

bạn thân

ngoại tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.