- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Trót mang thai với người tình, những lời nói của chồng khiến tôi trào nước mắt
Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn từ nhỏ. Gia đình tôi rất nghèo lại đông anh em. Tôi mới kết hôn với Minh, một kỹ sư xây dựng hiền lành, chăm chỉ.
Tôi năm nay 26 tuổi. Tôi sống trong cảnh khó khăn, thiếu thốn từ nhỏ. Gia đình tôi rất nghèo lại đông anh em. Tôi mới kết hôn với Minh, một kỹ sư xây dựng hiền lành, chăm chỉ.
Nhà anh khá giả hơn nhà tôi, Minh lại rất chịu khó làm ăn. Trong vòng vài năm, anh đã tích cóp được khá nhiều tiền. Sau khi hẹn hò được nửa năm, dưới sự thúc giục của 2 bên gia đình, chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau khi cưới, Minh đối xử rất tốt với tôi. Minh nói tôi ở nhà, mang bầu, sinh con, còn chuyện kiếm tiền, một mình anh lo liệu là đủ rồi. Anh muốn cho tôi một cuộc sống an nhàn, không phải vất vả.
Tôi không ngờ rằng có ngày mình phản hội chồng. Ảnh minh họa
Nói là làm, Minh chăm chỉ làm việc tối ngày, nhận thêm nhiều dự án, công trình để kiếm tiền. Vì tính chất công việc nên anh thường xuyên phải đi xa, có khi một tuần đến nửa tháng không về nhà. Chỉ một mình tôi ở nhà quanh quẩn với 4 bức tường nên rất cô đơn và buồn tủi.
Hết về nhà ngoại, đến nhà chị em chơi, tôi mày mò lên mạng chat chit với bạn. Qua mạng xã hội, tôi quen biết Khải, một thanh niên bằng tuổi làm IT ở gần chỗ tôi ở. Thấy Khải nói chuyện hay, hài hước, tôi cảm mến anh từ lúc nào không hay. Chúng tôi trò chuyện với nhau ngày này qua ngày khác và chuyện gì đến cũng đến, Khải ngỏ ý rủ tôi đi chơi.
Ban đầu, chúng tôi chỉ gặp gỡ, nói chuyện ở quán cà phê nhưng sau đó để được gần gũi nhau hơn, chúng tôi thường xuyên đến nhà nghỉ. Tôi thậm chí đã lấy tiền của chồng gửi về để mua cho người tình những món quà mà anh ấy thích. Tôi cảm thấy rằng chỉ có ở bên Khải, tôi mới có được tình yêu, niềm đam mê thực sự.
Biết tôi đã có gia đình nhưng Khải vẫn chấp nhận. Anh nói rằng anh yêu tôi và sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Nhưng trong 2 tháng gần đây, tôi với Khải hiếm khi gặp nhau. Mỗi lần tôi nhắn tin, gọi điện muốn gặp Khải, anh đều nói rằng anh rất bận. Mới đây, tôi chết lặng khi phát hiện mình mang thai. Tôi chắc chắn đó là con của Khải. Tôi biết làm sao đây? Tôi vẫn đang có chồng!
Tôi vờ nhắn tin hỏi han về công việc của chồng rồi mới nhắc đến chuyện chia tay. Sau khi nhắn tin một lúc tôi thấy chồng nhắn lại: “Thu à, mấy hôm nay anh bận quá nên không nhắn tin hỏi thăm em được. Hôm kia, anh ra công trường, do không cẩn thận nên bị ngã, sái tay. Bác sỹ bảo anh phải nghỉ ngơi mất 2 tuần”.
Tôi biết phải làm sao bây giờ khi cái thai ngày càng lớn. Ảnh minh họa
Đọc những lời nhắn của chồng, tôi cảm thấy thương chồng và hối hận thực sự. Trong khi anh đang ngày đêm vất vả ở công trường để kiếm tiền nuôi tôi, tôi lại ở nhà cặp kè, vui vẻ với người tình. Mấy ngày nay, tôi liên tục nhắn tin, gọi điện cho Khải và báo rằng tôi đã có thai được 7 tuần nhưng anh ta không nghe và còn chặn số điện thoại của tôi.
Chồng tôi vừa thông báo rằng vài ngày nữa anh sẽ xin nghỉ phép về nhà với tôi. Tôi đang sợ hãi và rối trí quá! Tôi nên làm gì với cái thai đang ngày một lớn lên trong bụng?
Theo Dân Việt
-
Tâm sự14 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự23 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...