- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Từ lúc chưa về nhà chồng, em đã bị mẹ chồng "bòn rút" từng đồng từng hào
Đến cả chiếc vòng vàng trao con dâu trong ngày hôn lễ, bên nhà chồng em cũng không có.
Em kết hôn cách đây không lâu, vậy mà chưa gì đã bị mẹ chồng dồn vào thế bí. Trước khi lấy nhau em cũng xác định ở chung với mẹ chồng sẽ gặp vô số phiền toái, nhưng không ngờ mới chỉ 1 tháng thôi đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.
Nhà chồng em không khá giả gì, đến đám cưới của vợ chồng em cũng do 1 tay vợ chồng em gom góp tiền để tổ chức. Ngay từ lúc đầu, bố mẹ chồng em đã nói rằng ông bà không đủ khả năng để tổ chức 1 đám cưới linh đình. Mà đâu phải em đòi hỏi gì cao sang. Bởi vì ngay cả chiếc giường cưới hay nhẫn cưới cũng là tiền của vợ chồng em cả.
Biết là thiệt thòi nhưng em hy vọng mình bỏ ra thì bố mẹ chồng cũng không xem thường mình được. Muốn bằng mặt với mọi người, mẹ chồng em thuyết phục em mua cho bà chiếc vòng vàng để đeo trong ngày cưới. Bà nói hôm nào cưới xong sẽ trả lại để em lo công việc.
Mẹ chồng em đành phải mượn em chiếc vòng để lên trao cho mọi người khỏi chê cười. (Ảnh minh họa)
Em phải giấu mẹ đẻ đưa mẹ chồng đi mua vàng. Có cô con dâu nào chưa về nhà chồng đã bị bòn rút như em không? Nghĩ đến thôi mà em ức lắm. Đã vậy mẹ chồng em còn yêu sách, đòi phải là vàng ta và đó lại là chiếc kiềng vàng to đùng trị giá 1 cây.
Em cũng rất đắn đo vì còn nhiều việc phải lo cho đám cưới, nhưng mẹ chồng đứng bên cạnh nói rằng cưới xong sẽ trả cho em thì em cũng không thiệt gì cả. Nghĩ rằng không mua cũng làm mẹ chồng ghét bỏ, em đành cắn răng mua cho mẹ chồng chiếc kiềng vàng ấy.
Chưa hết, đến cả chiếc vòng vàng trao con dâu bên nhà chồng em cũng không có. Mẹ chồng em đành phải mượn em chiếc vòng để lên trao trong hôn lễ cho mọi người khỏi chê cười.
Em nghĩ tủi thân lắm. Dù sao cũng được gả đến nhà chồng, vậy mà họ tiếc với em từng chút một. Cưới xong vài ngày, mẹ chồng vẫn không trả em chiếc vòng vàng đã mượn. Phải lấy hết can đảm em mới dám mở miệng hỏi mẹ về chiếc vòng ấy. Vậy mà mẹ chồng em nói rằng đã bán đi để lo công việc. Không những thế, mẹ chồng em còn quay sang nói em là người tính toán, tham tiền, mới cưới chưa lâu đã đòi vàng mẹ chồng.
Em rất mệt mỏi vì phải sống với mẹ chồng lúc nào cũng tìm cách rút tiền con cái thế này. (Ảnh minh họa)
Thôi thì là do em nên em chấp nhận, coi như là món quà biếu mẹ chồng. Nhưng mới được vài ngày, mẹ chồng em lại nói chuyện mượn em số của hồi môn mà bên nhà mẹ đẻ cho em khi về nhà chồng. Lý do là vợ chồng em còn trẻ, chưa biết giữ tiền nên để bố mẹ chồng giữ hộ. Em biết là nếu đưa cho mẹ chồng giữ sẽ không có cơ hội lấy lại nên đã từ chối.
Nói ngon ngọt không được, mẹ chồng em chuyển sang cạnh khóe, đay nghiến. Kể từ khi em không đồng ý cho mẹ chồng giữ tiền vàng, mẹ chồng em luôn tìm cách để chửi bới, mắng nhiếc em. Em rất mệt mỏi vì phải sống với mẹ chồng lúc nào cũng tìm cách rút tiền con cái thế này. Chồng em là người ở giữa nên anh không dám lên tiếng. Còn em mới về làm dâu chưa được bao lâu đã phải chịu cảnh này, em thấy chán nản vô cùng. Liệu em có nên đưa số vàng cưới cho mẹ chồng để đổi lấy sự bình yên không các chị? Đưa rồi thì sau này lấy cớ gì để đòi được?
-
Tâm sự6 giờ trướcBố mẹ tôi trao cho tôi một số tiền, vàng lớn làm của hồi môn. Đêm tân hôn, chồng lại có hành động gây sốc.
-
Tâm sự11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
Tâm sự15 giờ trướcCô tự nguyện theo sự môi giới của chị hàng xóm làm nghề gái bao, vì ham cuộc sống giàu sang nhung lụa của chị ấy mà chấp nhận làm người tình của người đàn ông giàu có đáng tuổi bố của cô.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi cả nhà anh đồng lòng ruồng bỏ một người phụ nữ là dâu con đã được hỏi cưới đàng hoàng vào đúng lúc cô ấy không may bị sảy thai, đau ốm rồi mất việc làm như vậy. Liệu anh có nghĩ đến sự quả báo không anh?
-
Tâm sự1 ngày trướcSau cú lật mặt của chị đồng nghiệp thân thiết 5 năm có lẻ, tôi phải xin nghỉ phép 2 tuần để lấy lại tinh thần.
-
Tâm sự1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
Tâm sự1 ngày trướcGia đình chồng tôi rất giàu có, bề thế, còn tôi lại chẳng có gì. Nếu ly hôn khả năng cao quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng, nghĩ đến đó tôi lại cố nhẫn nhịn cuộc hôn nhân đau khổ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
Tâm sự2 ngày trướcNgày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…
-
Tâm sự2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...