- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tưởng chồng ngoại tình nên trốn "yêu", ai dè ngã ngửa khi biết sự thật
Đúng là, có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được sự thật đằng sau chuyện chồng bỗng hờ hững với mình suốt thời gian qua lại là như vậy.
Cả tháng trời nay, chồng tôi đột nhiên có những biểu hiện rất lạ thường, đầu tiên là sở thích ăn uống. Bỗng dưng anh nói không muốn ăn thịt và bữa cơm chỉ ngồi gắp rau dưa. Nếu trước đây anh mê mệt món thịt kho tàu, lần nào tôi làm anh cũng đánh bay 3 bát cơm thì bây giờ, ngay cả món này anh cũng chẳng thèm động đũa. Tôi nghĩ bụng, lâu lâu đổi vị tí cũng không sao.
Rồi chuyện chăn gối của hai vợ chồng cũng bị anh bỏ bẵng luôn. Chúng tôi mới cưới được nửa năm, lẽ ra đây phải là quãng thời gian chuyện đó phải "hừng hực" nhất, vậy nhưng cả tháng trời anh đều tìm lý do để trốn tránh.
Hôm thì anh nói bị mệt, hôm lại đau dạ dày, hôm thì anh không có hứng. Tôi có chủ động trước thì anh cũng chỉ ôm tôi như lấy lệ rồi lại quay mặt đi ngủ tiếp.
Hỏi anh công ty có chuyện gì hay sức khoẻ anh có vấn đề gì không, anh đều lắc đầu bảo không cả. Tôi bỗng nảy sinh những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu. Hay là, anh "tòm tem" bên ngoài nên về chán vợ?
Tôi bỗng nảy sinh những suy nghĩ nghi ngờ trong đầu. Hay là, anh "tòm tem" bên ngoài nên về chán vợ? (Ảnh minh hoạ)
Tôi lén lút kiểm tra điện thoại anh rồi những vật dụng cá nhân. Tôi còn lén đi theo anh những lúc cuối tuần nhưng kết quả thu được là, chồng tôi chẳng hề có ả nhân tình nào. Trong đầu tôi lại hiện lên một suy nghĩ còn đáng sợ hơn: Có lẽ nào chồng tôi đồng tính?
Nhưng không phải. Anh hoàn toàn không có những biểu hiện hay cử chỉ lả lướt. Dù có đang nghi ngờ chồng nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng, anh là một người đàn ông rất tử tế và ga lăng.
Hơn nữa, trước đây chuyện yêu của chúng tôi cũng rất nóng bỏng, thời gian gần đây anh mới đột nhiên ngủ "chay" như vậy. Dù sao tôi vẫn tin chồng mình là một gã trai "thẳng".
Ngoại tình không, vấn đề về sinh lý cũng không, vậy lý do là gì? Tôi quyết dò theo nhất cử nhất động của chồng để đi tìm sự thật. Bình thường chiều đi làm về chồng tôi hay tập thể dục trong lúc tôi cơm nước. Gần đây tôi để ý thì thấy, anh không tập thể dục mà chỉ ngồi im, bên cạnh là một chiếc đài bật tiếng nhạc gì đó.
1 tuần, 2 tuần rồi cả tháng trôi qua anh vẫn sinh hoạt bình thường nhưng lại chẳng hề động tới người tôi. Vừa lấy chồng xong mà đã bị chồng bỏ bẵng, tôi vừa tức, vừa tủi thân nên đem chuyện kể với cô em chồng rồi ngã ngửa khi biết sự thật.
Có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được sự thật đằng sau chuyện chồng bỗng hờ hững với mình suốt thời gian qua lại là như vậy. (Ảnh minh hoạ)
Hoá ra bấy lâu nay chồng tôi đã tham gia một khoá thiền hay môn phái gì đó đại loại như thế. Người theo khoá học này sẽ thiền hàng ngày và sống thanh tinh, ăn chay ngủ cũng "chay" luôn.
Em chồng tôi nói cũng chỉ tình cờ mà biết anh tham gia khoá học đó. Cô ấy đã đưa lời khuyên nhưng chồng tôi một mực bảo chỉ là anh muốn tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.
Đúng là, có nằm mơ tôi cũng chẳng thể ngờ được sự thật đằng sau chuyện chồng bỗng hờ hững với mình suốt thời gian qua lại là như vậy. Tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với anh, nhưng nói chuyện gì để vừa tôn trọng chồng, lại giúp chúng tôi giải thoát được cảnh vợ chồng son mà ăn chay ngủ "chay" như này bây giờ?
Theo Khám phá
-
Tâm sự4 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự17 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...