- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Valentine trong lòng ‘gái ế’
"Valentine này tôi đã lên lịch hẹn với một vài cô bạn thân, chúng tôi sẽ cùng nghe nhạc và uống rượu rum trong một quán bar nhỏ".
Quỳnh Mai (26 tuổi – Manchester, Anh):
Định cư bên Anh được một thời gian dài nên Quỳnh Mai có quan điểm rất thoáng trong chuyện tình cảm. Dù là đã 26 tuổi và chưa có bạn trai nhưng với cô, điều đó không thực sự quan trọng và cũng không là áp lực. Nói về ngày lễ Valentine, cô chia sẻ rất thẳng thắn.
Có nhiều người từng hỏi tôi là có buồn không, có cô đơn không khi đến giờ này vẫn lẻ bóng một mình. Nhưng câu trả lời của tôi luôn là không, tôi quen rồi. Độc thân cũng là một cách sống và tôi vẫn tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Thực ra, khi đi trên đường, nhìn các cặp đôi sánh vai bên nhau, đôi lúc ,tôi cũng thấy chạnh lòng. Nhưng lại tự nhủ rằng, người mình mong đợi sẽ tới sớm thôi.
Valentine này tôi đã lên lịch hẹn với một vài cô bạn thân, chúng tôi sẽ cùng nghe nhạc và uống rượu rum trong một quán bar nhỏ. Đó sẽ là một buổi tối bình thường của một ngày bình thường như bao ngày khác. Ở Anh, các đôi tình nhân thường thích chọn các quán cafe yên tĩnh, ấm cúng hay tổ chức tiệc 2 người tại nhà riêng nên cũng không lo đi đâu cũng gặp như ở Việt Nam (cười).
Nếu như có người yêu thì tôi muốn có thể cùng anh ấy nấu nướng tại gia, sau đó đi dạo trên phố và cuối cùng là đến một rạp chiếu phim, chọn suất chiếu muộn nhất rồi cùng thưởng thức nó.
Với các cô gái cũng đang độc thân, tôi chỉ muốn nói là đừng để ý đến ngày Valentine có ý nghĩa thế nào. Hãy cứ tụ tập bạn bè, ăn uống và biến nó thành một ngày gặp gỡ vui vẻ như mọi ngày khác.
Nguyễn Quỳnh (26 tuổi – Xuân Đỉnh, Hà Nội): Nhân viên văn phòng
Valentine á? Đối với đứa FA thâm niên như tôi thì tôi chẳng có cảm xúc gì khi đến ngày này nữa rồi. Tôi cũng quá quen với việc bị gọi là “bà cô già” và đối mặt với vô số các câu hỏi của bố mẹ và người thân. Tình cảm tùy thuộc nhiều vào duyên số, cái “duyên” cái “số” chưa tới thì mình cứ “độc thân vui vẻ” vậy thôi. Bản thân tôi cũng thấy độc thân có cái lợi vì mình sẽ độc lập, tự chủ và tự do hơn chứ ràng buộc bản thân vào một mối quan hệ nào đó không phải điều tôi mong muốn.
Valentine này tôi sẽ đi làm, trở về nhà, ăn uống và xem phim. Nếu có gì khác biệt thì có lẽ tôi sẽ mua một chiếc bánh nhỏ về để vừa ăn vừa xem vậy. Bản thân tôi trước giờ không tin vào chữ “nếu” và hay tránh đặt ra các giả thiết cho tương lai nên đành phải chờ khi nào có người yêu thì mới biết được valentine sẽ làm gì.
Chúc các bạn đang yêu có một ngày Valentine vui vẻ, hạnh phúc bên người mình yêu. Còn các bạn đang độc thân như tôi thì cũng có một ngày vui vẻ và sớm tìm thấy “nửa kia” của mình.
Bùi Trang (25 tuổi – Trung Hòa, Hà Nội): Nhân viên sale mỹ phẩm
Thú thực là Valentine tôi chỉ muốn ở trong nhà, chẳng muốn bước chân ra ngoài đâu. Nhìn ai cũng có đôi có lứa cũng tủi thân lắm chứ! Nhiều lúc tự hỏi bản thân mình có kén chọn quá không nữa.
Tôi cũng chưa có ý định gì trong ngày Valentine cả, chắc sẽ lại lên mạng đọc mấy câu than vãn của hội đồng cảnh ngộ rồi cười với nhau vậy thôi. Mấy ngày nay facebook cũng đang “phát sốt” lên với đủ loại ảnh cười cầu mưa ngày 14/2 rồi (cười).
Nếu như có người yêu thì tôi muốn Valentine là ngày chúng tôi dành hết 24 giờ cho nhau. Nếu như vào cuối tuần thì 2 đứa có thể tổ chức 1 chuyến dã ngoại, cùng đạp xe trên cánh đồng lãng mạn như phim Hàn Quốc ấy (cười). Tôi luôn muốn được làm bánh, làm chocolate tặng người yêu nên trước ngày 14 tôi sẽ chuẩn bị những chiếc bánh thật xinh xắn. Nghe có “sến sẩm” lắm không nhỉ? Cuộc sống hàng ngày bận rộn, xô bồ rồi, tôi chỉ muốn có 1 ngày được thảnh thơi hoàn toàn như thế thôi.
Chúc các bạn có một ngày lễ Tình nhân hạnh phúc!
Theo Khám phá
-
Tâm sự5 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự7 giờ trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự10 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự10 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
Tâm sự13 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
Tâm sự14 giờ trướcTôi có quan hệ ngoài luồng hơn nửa năm nay và giờ muốn chấm dứt vì cảm giác tội lỗi với vợ con. Bạn tình của tôi dọa sẽ công khai nếu tôi rời bỏ cô ấy.
-
Tâm sự17 giờ trướcTrở về nhà tôi buồn bã báo tin với vợ. Cô ấy lo lắng hối thúc tôi đi chữa bệnh và bao nhiêu vợ cũng bỏ ra hết.
-
Tâm sự1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi thấy con gái có những hành động này, người mẹ đã rất lo lắng và muốn nhờ chuyên gia tư vấn.
-
Tâm sự1 ngày trước"Chỉ sau sinh nhật 73 tuổi của bố vài ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng ngờ rằng lần trở về nhà đó đã giúp tôi nhận ra nhiều điều", anh Lý Minh chia sẻ.
-
Tâm sự1 ngày trướcMẹ chồng của chị tôi không biết rằng cái nhà trọ ấy do chị đứng tên thuê, cũng do chị trả tiền hàng tháng. Chị ôm con về ngoại là con trai bà ấy ra đường.
-
Tâm sự2 ngày trướcCho đến khi đọc đến dòng cuối cùng của lá thư, cô Mã đã bật khóc và thầm cảm ơn lòng tốt của bà chủ.
-
Tâm sự2 ngày trướcTheo tôi, đằng nào thì câu chuyện không mong muốn cũng đã xảy ra, một điều chắc chắn rằng cô thư ký trẻ kia cũng không bao giờ giữ lòng chung thủy với chồng chị, vì chồng chị không thể cung phụng tiền bạc cho cô ta tiêu xài nữa.