- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa cưới, nàng dâu bị mẹ chồng ép nuôi con mới sinh của em chồng
Ban đầu bố mẹ chồng vẫn chu cấp thêm tiền, em chồng cũng hay hỏi han. Nhưng chưa đầy một năm, họ đã lờ đi coi đứa bé như không tồn tại.
5 năm trước, tôi và chồng làm đám cưới. Vừa cưới xong thì đã có một chuyện xảy ra khiến tôi rất ấm ức, lúc đó chỉ muốn ly hôn ngay cho xong.
Bố mẹ chồng ở quê, hai vợ chồng thuê nhà làm việc trên thủ đô. Sau đám cưới, bố mẹ chồng gọi chúng tôi lại thông báo là em chồng đang mang thai 6 tháng rồi.
Trước đó em ấy nghỉ việc về quê tĩnh dưỡng, tôi cứ nghĩ em chồng mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Hóa ra là có thai nên em ấy về quê tạm lánh chờ sinh con. Em ấy giấu bụng nên 6 tháng rồi, không ai biết mình đang có bầu.
Lúc đó tôi chỉ muốn ly hôn ngay cho xong.
Em chồng bị bạn trai bỏ rơi, không muốn bỏ con nên quyết định sinh bé ra. Tôi thương em ấy nhưng phải bức xúc khi mẹ chồng bảo đợi em chồng sinh xong sẽ đưa đứa bé cho vợ chồng tôi nuôi dưới danh nghĩa là con đẻ.
Bà dặn tôi bây giờ thông báo với mọi người là đang mang thai rồi, khi đó nuôi đứa bé chắc chắn không ai nghi ngờ gì.
"Em của các con còn cả tương lai dài phía trước, không thể gánh cái danh mẹ đơn thân được. Hai con cứ giúp em đi, dù sao cũng là cháu ruột của hai con mà, bố mẹ sẽ không quên công lao đâu", mẹ chồng nói với thái độ kiên quyết cứng rắn không cho phép chúng tôi từ chối.
Khi đó tôi chỉ có hai lựa chọn, một là nhận nuôi đứa bé, hai là ly hôn vì chồng cũng đồng tình với mẹ. Còn yêu chồng không muốn rời xa anh, cuối cùng tôi quyết định cắn răng làm mẹ khi mình còn chưa sẵn sàng và đứa bé lại không do mình sinh ra.
Sau khi đưa bé cho vợ chồng tôi, ban đầu bố mẹ chồng vẫn chu cấp thêm tiền, em chồng cũng hay hỏi han. Thế nhưng chưa đầy một năm họ đã lờ đi coi đứa bé như không tồn tại, phó mặc mọi trách nhiệm cho vợ chồng tôi.
Khi con bé được gần 2 tuổi thì em chồng kết hôn. Nhà chồng giàu có, em ấy quên hẳn luôn đứa con gái đáng thương đang sống cùng vợ chồng tôi.
Tôi ấm ức lắm nhưng đứa bé đang ở với mình, họ không lo lắng cho bé còn tôi thì làm sao có thể làm ngơ. Con bé rất đáng yêu lại bám chặt lấy tôi không rời, trong lòng tôi cũng cảm thấy mềm mại ấm áp, quyết định thật sự coi bé như con đẻ.
Hiện tại tôi đang mang bầu, trong mắt người ngoài tôi sinh con thứ hai nhưng thật ra đây là đứa con đầu lòng của hai vợ chồng. 5 năm qua kinh tế không dư dả, sợ không chăm sóc được cho cả hai đứa bé nên vợ chồng tôi vẫn kế hoạch.
Không tưởng tượng được tuần trước có một người đàn ông tìm đến nhà tôi, qua xác nhận thì biết đó là bố ruột của con gái mình. Lúc này tôi mới biết em chồng không phải bị ruồng bỏ. Bố mẹ chồng tôi chê bố đứa bé quá nghèo, không cho con gái làm đám cưới.
Anh chàng kia cứ ngỡ bạn gái đã bỏ thai nên chán nản quẫn chí bỏ đi nơi khác làm ăn. Sau 5 năm anh ta thành công rực rỡ trở về.
Qua tìm hiểu anh ta thấy được ảnh con gái trên Facebook mà tôi đăng, nhận ra con bé rất giống mình. Anh ta hỏi thẳng em chồng tôi và biết được sự thật mới tìm đến nhà tôi nhận con.
Tôi còn có thêm một đứa con gái sống tình cảm, rất đáng yêu...
Anh ta nói:
"Em sẽ tặng anh chị một căn nhà, chỉ cần anh chị giao trả đứa bé lại cho em. Coi như đó là quà tặng em báo đáp anh chị nuôi dưỡng con gái em những năm qua".
Tôi biết mình chỉ là bác dâu, không có tư cách gì giữ lại con bé. Bởi vậy tôi đồng ý đưa lại con gái cho anh ta:
"Chú để anh chị qua lại với con bé thường xuyên, thăm nom chăm sóc nó chứ? Lúc nào nó muốn thì cứ để nó về bên này với anh chị và em bé được không?".
"Vâng, tất nhiên rồi chị".
Con gái tôi ban đầu rất bỡ ngỡ khi đột nhiên có bố và ông bà nội nhưng với sự quan tâm của mọi người, con bé cũng nhanh chóng làm quen với các mối quan hệ mới.
Hiện tại vợ chồng tôi đã dọn vào căn nhà mới do bố con gái tặng cho. Sau 5 năm bị mẹ chồng ép nuôi con cho em gái chồng đi lấy chồng giàu, chịu nhiều vất vả cực nhọc, cho đến lúc này tôi thật sự cảm kích bà. Tôi không chỉ vì căn nhà mà còn có thêm một đứa con gái sống tình cảm, rất đáng yêu.
Theo Văn Học Nghệ Thuật
-
Tâm sự1 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
Tâm sự1 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự2 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
Tâm sự5 giờ trướcNgười tưởng chừng sẽ vắng mặt lại xuất hiện khiến các bạn học cũ vô cùng xúc động.
-
Tâm sự15 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
Tâm sự16 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
Tâm sự17 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai. Anh ấy nói dù không liên hệ và chu cấp cho con suốt thời gian qua nhưng vẫn dành một khoản cho con...
-
Tâm sự20 giờ trướcĐôi khi phía sau sự êm đềm của một gia đình là những bí mật giả tạo đáng buồn.
-
Tâm sự20 giờ trướcNói chị đừng giận chứ tôi cực kỳ dị ứng với mấy cái vụ chồng ngoại tình với thư ký trẻ, rồi đến khi xảy ra chuyện do lợi dụng chức vụ, quyền hạn dùng tiền công bao bồ trẻ, khiến mất ghế lại có thể bị truy cứu ra tòa nếu không khắc phục hậu quả thì lại xuống giọng van xin vợ con cứu giúp.
-
Tâm sự21 giờ trướcCơn giận lên đến đỉnh điểm, Dung không chịu đựng được nữa, đẩy cửa xông ra giật lấy điện thoại của chồng ném xuống đất, tức tưởi nói trong nước mắt: "Tôi chán anh lắm rồi, ly hôn đi".
-
Tâm sự1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
Tâm sự1 ngày trướcLời chất vấn của con dâu khiến bà không nói nên lời.