- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vừa sinh con xong mà đầu óc tôi lúc nào cũng muốn tăng xông vì chồng ngang nhiên thuê hẳn người yêu cũ về chăm sóc vợ ở cữ
Tôi không muốn thuê bảo mẫu nữa ngay khi thấy cô ấy bước chân vào nhà.
Tôi có một người chồng tốt. Anh là trưởng phòng công nghệ ở một công ty nước ngoài. Công việc bận rộn nhưng anh luôn dành thời gian cho vợ. Tối nào anh cũng vào bếp nấu ăn cho tôi. Bởi tôi nấu ăn không ngon, một phần vì anh nói muốn chăm sóc tôi tốt nhất đúng với lời hứa khi cầu hôn tôi. Cưới nhau nửa năm, tôi liên tục tăng cân vì tinh thần thoải mái và ăn ngon.
Với gia đình vợ, chồng tôi hiếu thuận, chăm sóc bố mẹ tôi như con đẻ. Bố tôi bệnh, anh lo viện phí rồi còn thuê cả y tá về tận nhà chăm sóc. Vì thế gia đình tôi rất yêu thương anh.
Khi biết tin tôi có thai, chồng tôi vui mừng gọi điện thông báo khắp nơi. Anh còn khoe được lên chức bố, có được "Tuấn con". Anh cũng bảo tôi nghỉ làm dưỡng thai. Trước tấm lòng của chồng, tôi đồng ý dù không muốn nghỉ làm lắm.
Cưới nhau nửa năm, tôi liên tục tăng cân vì tinh thần thoải mái và ăn ngon. (Ảnh minh họa)
Ở nhà, tôi vẫn sướng vì chẳng làm gì cả. Chồng thuê giúp việc làm công việc nhà theo giờ. Còn ăn uống cho tôi, anh tự tay nấu nướng theo khẩu phần riêng dành cho bà bầu. Vì thế, mang thai 9 tháng, tôi lên tới 20 kg. Vì con to, tôi phải sinh mổ.
Tôi nghe mẹ kể, khi tôi được đẩy vào phòng mổ, ở ngoài này, chồng tôi như con lật đật. Anh đi qua đi lại, hết uống cà phê lại hút thuốc vì lo lắng. Đến khi nghe bác sĩ thông báo mẹ con tôi bình an, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Nằm viện mấy ngày, người chăm sóc tôi là chồng. Anh lo lắng từng chút một. Tôi bị đau vết mổ nên chỉ nằm yên bất động. Mọi việc ăn uống, vệ sinh cho tôi, chồng tôi đều tự tay làm cả.
Về đến nhà, anh ngỏ lời thuê bảo mẫu để giúp tôi chăm sóc bé. Anh nói có quen một cô gái làm bên khoa Nhi nên sẽ có kinh nghiệm chăm sóc bé. Tôi nghe chồng nói bùi tai nên đồng ý.
Mấy hôm nay, tôi luôn cảm thấy lo sợ. (Ảnh minh họa)
Không ngờ, khi chồng dẫn cô ấy về, tôi sững sờ và hối hận tột cùng. Người anh thuê chẳng phải ai khác mà chính là người yêu cũ của anh. Tôi từng nghe anh kể nhiều về cô ấy bằng những lời lẽ tốt đẹp. Anh nói hai người không có duyên nên không đến được với nhau. Đến tận bây giờ, cô ấy vẫn chưa có chồng càng khiến anh day dứt hơn.
Người cũ của chồng vẫn bình thản chào hỏi tôi rồi hướng dẫn tôi cách cho bé bú. Tôi nhận thấy hai người họ vẫn giữ khoảng cách nhưng tôi vẫn không yên tâm. Mấy hôm nay, tôi luôn cảm thấy lo sợ. Đặc biệt mỗi khi cô ấy đến nhà tắm bé, chăm sóc bé.
Nhìn chồng nựng nịu con trên tay cô ấy, tôi cảm giác họ mới là một gia đình còn tôi chỉ là người dưng. Tôi không vui, không thoải mái chút nào. Thậm chí tôi còn không muốn cô ấy động tới con tôi nữa. Tôi không hiểu chồng mình sao lại nhờ người yêu cũ việc này? Anh cố tình muốn tôi phát điên hay là anh quá vô tâm không để ý tới tâm trạng của phụ nữ? Vừa sinh con xong mà đầu óc tôi lúc nào cũng muốn tăng xông thôi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Theo Helino
-
Tâm sự4 giờ trướcTôi đi xuất khẩu lao động đã gần 10 năm, năm nay cũng đã 31 tuổi nhưng vẫn chưa muốn về nước, một phần vì tâm lý sợ sẽ khó tìm việc làm, phần vì sợ bị gia đình giục chuyện lấy chồng.
-
Tâm sự4 giờ trướcVả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi nghỉ làm, chăm sóc mẹ chồng nằm liệt giường 3 tháng ròng rã. Có ai ngờ, bà vẫn không cho tôi một phần đất nào.
-
Tâm sự9 giờ trướcMẹ chồng phát hiện số tiền mình cho cháu nội không cánh mà bay sang nhà thông gia nên bà tức giận, bỏ về và cắt luôn khoản trợ cấp này.
-
Tâm sự12 giờ trướcĐã mấy ngày trôi qua mà tôi vẫn chưa biết mở lời tâm sự với cậu con trai đương tuổi dậy thì như thế nào.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi bàn với chồng gửi tiền công cho mẹ ít nhất bằng tiền thuê giúp việc vì trong gần 6 năm trông cháu, mẹ tôi đã bỏ hết việc buôn bán mà thu nhập của mẹ chủ yếu từ nghề này. Chồng tôi giãy nảy lên rằng người nhà với nhau ai lại tinh toán công sá như thế.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhà tôi không còn an toàn để cất giữ vàng nữa rồi.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi thấy xe chồng dừng ở căn nhà 5 tầng khang trang và có một cô gái trông xinh đẹp, sành điệu tươi cười ra đón anh. Cô ta còn hỏi chồng tôi có khát nước không...
-
Tâm sự2 ngày trướcSốt ruột tôi gửi con gái nhờ chị hàng xóm trông hộ, rồi phóng xe máy đi tìm chồng trong nỗi thấp thỏm, sợ hãi. Vậy mà vừa rẽ vào con ngõ, tôi choáng váng, suýt té xỉu vì thấy chồng đang tình tứ âu yếm ôm hôn cô gái lạ ngay trước cổng một nhà nghỉ.
-
Tâm sự2 ngày trướcSau 7 năm hôn nhân, tôi quá chán ghét cuộc sống bên người chồng vừa vô dụng vừa gia trưởng, coi thường vợ, tôi chỉ mong anh ta ngoại tình để ly dị nhanh chóng.
-
Tâm sự2 ngày trướcTôi và bạn gái quen nhau qua mạng và hẹn hò được gần 1 năm. Bạn gái tôi nói cô ấy hướng nội, không thích công khai chuyện riêng tư trên mạng, nên tôi đồng ý không đăng ảnh hay có hoạt động gì thể hiện tình cảm trên mạng. Không ngờ chính bởi vậy mà tôi bị "cắm sừng" suốt thời gian qua và không hề hay biết.