- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Xinh đẹp, lắm tiền vẫn bị chồng khinh
Chỉ vì một sai lầm ngày trẻ, tôi đang phải sống những ngày như địa ngục tinh thần vì người chồng khinh rẻ mình.
Chỉ vì một sai lầm ngày trẻ, tôi đang phải sống những ngày như địa ngục tinh thần vì người chồng khinh rẻ mình.
Trong mắt mọi người, tôi là mẫu phụ nữ lí tưởng. Tôi có công việc khiến nhiều người ao ước, có tiền, có một gia đình êm ấm và tôi xinh đẹp. Đời người phụ nữ còn cần gì hơn thế nữa? Ấy vậy mà tôi đang stress này vì cuộc hôn nhân của mình bởi vì otoi phải sống trong cảnh chồng khinh thường vợ. Là vì tôi chọn nhầm chồng hay vì tôi không xứng đáng được anh yêu?
Năm 22 tuổi, tôi yêu lần đầu. Thực ra mối tình đó là sự uất hận vì bố mẹ tôi bỏ nhau, em tôi vì thiếu bản lĩnh nên sa ngã. Còn tôi, tôi chán đời, chấp nhận yêu bừa một người cho khuây khỏa. Cuối cùng tôi phải trả giá cho cuộc tình đó khá đắt bằng một cái thai trong bụng.
Tôi không có ý định trốn tránh, tôi đã sẵn sàng đương đầu với định kiến xã hội, nhưng có lẽ tôi và đứa con đầu tiên ấy không có duyên nợ với nhau. Tôi bị sảy thai. Đó cũng là thời điểm thức tỉnh tôi, buộc tôi phải sống mạnh mẽ và có nghị lực hơn.
Tôi lao vào học, vừa học vừa làm. Tôi dần khẳng định được mình trong công việc và cuộc sống. Khi tôi gặp anh là lúc tôi đang làm trưởng phòng cho một công ty tư nhân. Sự bản lĩnh, giỏi giang và vẻ ngoài của tôi là thứ đã khiến chồng tôi si mê. Lúc đó nhiều người nói chưa từng thấy ai yêu tôi cuồng dại như anh ấy. Tôi cũng cảm nhận được điều đó.
Nhưng trước khi chúng tôi quyết định cưới, tôi thú nhận với anh về tất cả. Anh đã buồn và thất vọng nhiều lắm. Tôi biết lí do của điều đó. Anh là con người sống có tư cách, trên hết, anh yêu tôi rất nhiều nên khi biết tôi có một quá khứ không mấy đáng tự hào, anh đã có chút chán nản. Cuối cùng, anh vẫn quyết định bỏ qua tất cả để lấy tôi.
Chúng tôi đã có một cuộc sống đầm ấm, êm đềm với hai đứa con ra đời. Nhưng thú thực, tới giờ tôi không hiểu, tình yêu quá lớn mà chồng dành cho tôi là niềm hạnh phúc hay nỗi bất hạnh của tôi. Vì quá yêu nên anh luôn bị ám ảnh bởi chuyện quá khứ. Anh lúc nào cũng nói những câu dằn vặt tôi vì chuyện năm xưa. Tôi đã muốn chôn chặt sai lầm đó thì anh lại đào bới nó lên bằng những câu nói đau tận tim.
Tôi đã thử nói chuyện với chồng rất nhiều lần nhưng nó dường như không có tác dụng. Khi bình tĩnh, anh biết anh đã làm tổn thương vợ. Nhưng cứ khi buồn bực hay cảm thấy tủi là anh lại gằn hắt tôi. Những đêm ôm vợ vào lòng, anh lại phá vỡ tất cả chỉ bằng một câu nói: “Anh chỉ ước giá mà em chưa từng thuộc về người đàn ông nào đó trước anh thì có lẽ anh sẽ không có gì để oán cuộc đời này”.
Anh không oán cuộc đời này, anh oán tôi! Chồng tôi vì quá yêu vợ nên cứ thấy không trọn vẹn và bất mãn vì là người đến sau?
Trong tôi có hai luồng cảm xúc. Tôi xót xa thương chồng bởi vì tôi hiểu tình yêu mà anh dành cho tôi. Nhưng đồng thời tôi cũng hận chồng vì anh đã đẩy cuộc sống hôn nhân lẽ ra hạnh phúc của hai chúng tôi trở nên tồi tệ chỉ vì tình yêu ích kỉ của anh!
Theo Khám phá
-
Tâm sự7 giờ trướcTôi mơ về tương lai hạnh phúc với bạn trai giàu có, nào ngờ mọi thứ đổ bể khi anh ấy biết về gia cảnh của tôi.
-
Tâm sự10 giờ trướcMẹ chồng lên giúp trông cháu 2 tháng, khi bà về đã làm một điều khiến tôi hụt hẫng.
-
Tâm sự12 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em, nhưng vay số tiền lớn thời gian dài nhưng không trả ai. Nhiều người bức xúc đến tận nhà đòi bố mẹ tôi.
-
Tâm sự16 giờ trướcCả gia đình tôi vỡ oà sung sướng khi Lệ sinh cho dòng họ nhà tôi một cậu ấm bụ bẫm, kháu khỉnh. Thế nhưng niềm vui thật ngắn ngủi vì càng lớn, con trai càng chẳng mảy may giống tôi hay giống bên nội một nét nào. Nghi ngờ, tôi âm thầm đi làm xét nghiệm ADN…
-
Tâm sự16 giờ trướcSuốt mấy năm trời, ngoài những lời nói khi gửi tiền nuôi con, anh ta và tôi không trò chuyện gì. Gần đây, anh ấy đột nhiên thay đổi, liên tục tìm cách gặp tôi và con.
-
Tâm sự16 giờ trướcMẹ chồng nói với mẹ đẻ tôi là nếu nhà ngoại không góp tiền mua nhà thì nhà nội thừa sức mua, nhưng sổ đỏ đứng tên bố mẹ chồng, xem con dâu ăn ở thế nào mới sang tên.
-
Tâm sự18 giờ trướcVợ chồng tôi có 2 con đang học cấp 2, cháu lớn còn là năm cuối cấp, thế nhưng vợ chẳng hề để ý đến việc học của con cái, tối ngày tụ tập bạn bè, họp hết nhóm này đến nhóm kia.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi không ngờ, chồng tôi phản bội vợ con lại đi ngoại tình với người phụ nữ như vậy.
-
Tâm sự1 ngày trướcCứ nghĩ đến chuyện, giờ anh ta là người yêu của em gái chồng và rất có thể sẽ thành con rể quý của bố mẹ chồng tôi, thành em rể của vợ chồng tôi, tôi lại run rẩy, không đứng vững.
-
Tâm sự1 ngày trướcEm ủng hộ để chị có động thái dứt khoát với một lá đơn ra tòa chia tay chồng. Chị phải để chồng biết cái giá cần trả cho sự phản bội vợ con của anh ấy đắng cay đến mức nào chị ạ.
-
Tâm sự2 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
Tâm sự2 ngày trướcBởi không những chồng chị phạm tội thâm lạm công quỹ mà còn lệnh cho kế toán sửa chữa, làm sai lệch sổ sách để có nhiều tiền ăn chơi cùng bồ trẻ. Sai phạm đó không hề nhỏ đâu chị nhé.
-
Tâm sự2 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
Tâm sự2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.