- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Yêu 5 năm, vừa cãi nhau 2 ngày, cô gái lạ nhắn tin: “Bạn trai chị ngủ với em rồi”
Chỉ nghĩ giận nhau đơn thuần, tôi vẫn còn rất bình tĩnh, vậy mà sau 2 buổi tối, một số máy lạ nhắn đến điện thoại của tôi: “Bạn trai chị ngủ với em rồi. Thôi chị chia tay đi”…
Đầu óc tôi như mụ mị, hoảng loạn kể từ lúc tôi đọc những dòng tin nhắn đó. Với người khác chuyện này có thể quá bình thường. Nhưng với tôi nó nghiêm trọng và thực sự ngoài sức tưởng tượng. Bởi vì chúng tôi yêu nhau đâu phải ngày 1, ngày 2, cả một hành trình dài đằng đẵng và bao nhiêu kỉ niệm. Tôi không ngờ chỉ vì giận nhau vu vơ như thế mà anh đã lên giường với người con gái khác.
Chúng tôi yêu nhau đến giờ được hơn 5 năm rồi. Theo kế hoạch, hai bên gia đình dự tính cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới. Nhìn chung tất cả chỉ còn đợi ngày giờ đẹp nữa mà thôi. Vậy mà bây giờ, mọi thứ rẽ hướng theo một cách không ai ngờ.
Tất cả chỉ còn đợi ngày giờ đẹp nữa mà thành vợ thành chồng thôi. Vậy mà bây giờ, mọi thứ rẽ hướng theo một cách không ai ngờ. (Ảnh minh họa)
Câu chuyện cũng chẳng có gì tất cả chỉ vì sự va chạm đơn thuần trong quan điểm. Tôi muốn chuyển công việc sang một bên mới, khi tâm sự với anh, anh không đồng ý. Bạn trai tôi nói rằng sang đó sẽ vất vả, không có nhiều thời gian cho gia đình sau này. Thực ra tôi thấy anh khá ích kỉ khi đưa ra nhận định vậy. Công việc đó là mơ ước của tôi đam mê của tôi, và tôi thấy cũng không có gì là ngoài sự kiểm soát của cá nhân mình. Nhưng bạn trai tôi nằng nặc không đồng ý. Anh bảo nếu tôi làm ở đó, vị trí công việc sẽ cao hơn anh, mà như thế là coi thường chồng…
Chúng tôi vẫn tiếp tục tranh luận. Chung quy lại cũng chỉ vì anh sợ tôi giữ vị trí phó giám đốc của công ty đó thì sẽ có chức tước cao hơn anh. Sau này cưới xong chồng thua kém vợ thì… nhục mặt (nguyên văn lời anh nói). Nhưng tôi thấy đây là cơ hội tốt cho mình nên không muốn bỏ lỡ. Anh còn dọa nếu tôi vẫn làm thì… không cưới xin gì nữa.
Anh không muốn tôi thành đạt hơn chồng nên một mực phản đối quyết định nhận việc mới của tôi (Ảnh minh họa)
Câu chuyện còn chưa ngã ngũ, tôi cũng chưa đưa ra quyết định. 2 hôm sau chúng tôi giận nhau không thèm gặp mặt hay nhắn tin, điện thoại. Tôi nghĩ mọi thứ chỉ đơn giản là giờ suy nghĩ rồi quyết định. Có ai mà ngờ…
Ngày thứ 3, buổi sáng, tôi nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Cô ta nói: “Bạn trai chị ngủ với em rồi. Thôi chị chia tay đi, giải thoát cho anh ấy’’. Kèm theo đó, cô ta còn chụp nguyên ảnh hai người họ không quần, không áo nằm trên giường ngủ với nhau. Cái cảm giác của tôi khi đó thực sự không thể nào tả nổi nỗi đau đớn của mình.
Tôi nói chuyện thẳng thắn với anh và anh thừa nhận. Anh bảo quá chán tôi khi tôi tham quyền vị, muốn làm bẽ mặt anh bằng cách leo lên vị trí cao hơn trong công việc. Anh đổ lỗi cho tôi, vì tôi nên anh mới… lên giường với cô gái khác. Thật không thể nào chịu nổi. Anh ta đã không nhận lỗi còn cho rằng tại tôi hết nên mới ra cơ sự này.
Vừa mới cãi nhau vài ngày, anh đã lên giường với cô gái khác (Ảnh minh họa)
Tôi đau đớn và hận lắm. Nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình đã 30 tuổi, chờ đợi bao nhiêu năm giờ chẳng lẽ lại đạp đổ tất cả đi. Tôi sợ hãi khi nghĩ đến cảnh chia tay anh ta nhưng bảo cưới thì thực lòng cũng không còn thấy hạnh phúc.
Anh đưa ra lời đề nghị tôi bỏ qua mọi chuyện và anh chấp nhận cho tôi chuyển cái việc mà tôi thích. Tôi có cảm giác như anh đang ban phát, bố thí cho mình vậy trong khi tôi hoàn toàn không sai. Tôi có nên hủy hôn với người đàn ông này hay không đây ? Tôi thực sự bế tắc quá rồi.
Theo Khám phá
-
Tâm sự1 giờ trướcSau 3 tháng làm giúp việc, vợ tôi đề nghị ly hôn, bảo đã phải lòng chủ nhà; vợ khóc nói 8 năm lấy nhau, cô ấy cố hết sức lấy lòng tôi nhưng tôi chưa bao giờ để ý.
-
Tâm sự13 giờ trướcDo đó cháu cũng nên rộng lượng, bao dung mà cho vợ cơ hội trở về trong danh dự, nếu cô ấy đã có lời xin cháu tha thứ. Bác nghĩ với tấm lòng vị tha, nhân ái của cháu như vậy, nhất định vợ cháu sẽ biết phải sống thế nào để xứng đáng với cháu.
-
Tâm sự21 giờ trướcTôi nhìn vợ, không hiểu cô ấy nói vậy có ý gì, thấy hơi chột dạ. Chuyện ai đó đi ngược chiều gây tai nạn thì liên quan gì đến việc ngoại tình mà cô ấy lại chuyện nọ xọ chuyện kia.
-
Tâm sự23 giờ trướcNghe bố nói mà tôi cũng muốn về cùng bố luôn nhưng vẫn kìm lại vì sợ cả 2 bên họ hàng bẽ mặt.
-
Tâm sự1 ngày trướcCho đến một ngày sau khi nắm giữ quyền lãnh đạo công ty được 3 năm, thì cả nhà tôi chết lặng nghe chồng tôi xin mấy mẹ con tôi ký giấy để anh bán nhà trả nợ cho công ty. Vì thời gian qua anh đã lạm dụng tín nhiệm, rút tiền tỷ ra bao cho cô thư ký trẻ là người tình của anh mua nhà, mua xe, sắm thời trang hàng hiệu và cùng nhau đi du lịch ở nhiều nơi trên thế giới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi vẫn yêu bạn trai, người sẽ trở thành chồng của mình. Nhưng tôi cũng không thể quên nụ hôn với... anh trai của chồng sắp cưới.
-
Tâm sự1 ngày trướcTôi và anh đã yêu nhau được 3 năm nhưng tôi ngày càng thấy lăn tăn về mối quan hệ này.
-
Tâm sự1 ngày trướcLấy chồng từng ly hôn và có con riêng, đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi.
-
Tâm sự1 ngày trướcNhờ chuyến đi du lịch này mà tôi có thêm động lực để "chia tay bạn trai".
-
Tâm sự2 ngày trướcHỏi mãi, chị mới ngập ngừng tâm sự rồi tiết lộ bí mật mà chị đã giấu bấy lâu nay.
-
Tâm sự2 ngày trướcKhi tôi đến, mẹ bạn trai mắt đỏ hoe ra mở cửa, còn bố anh ngồi ở phòng khách. Đồ đạc trong nhà bị ném tứ tung, có thứ còn vỡ nát...