Ba người đàn ông ngang nhiên bắt cóc bé gái học lớp 2 ngay trước mặt người mẹ

Evelyn Tiandy, mới học lớp 2, đã bị một nhóm 3 người đàn ông không rõ danh tính bắt cóc ngay trước mặt người mẹ..

Evelyn Tiandy, mới học lớp 2, đã bị một nhóm 3 người đàn ông không rõ danh tính bắt cóc ngay trước mặt người mẹ, Rita Tjoa, 37 tuổi, khi đang đứng ở một siêu thị mini tại Bundaran Tiga, Cikupa, Tangerang.

Vụ bắt cóc diễn ra ngày 17/5 . Cô Rita cho biết vụ việc xảy ra khi cô và con vừa bước ra khỏi một siêu thị mini.

“Khi đó chúng tôi đang ở khu đỗ xe. Đột nhiên có một người đàn ông đi tới và bắt Evelyn đi”, Rita trình báo với cảnh sát.

Theo lời của Rita, khi người đàn ông bắt Evelyn đi, có 2 người đàn ông khác đã chặn đường Rita. “Họ đẩy tôi xuống”, cô nói. Rita đã bị thương ở chân phải.

Rita cũng cho biết không có một ai chạy tới giúp cô mặc dù có rất nhiều người chứng kiến vụ việc này. “Tôi không nhìn thấy biển số xe”, cô nói. Rita đã trình báo vụ việc với cảnh sát ở Tangerang. Mặc dù vậy, cho tới tận bây giờ, cảnh sát vẫn chưa thể tìm ra vị trí của bé Evelyn.

Didik Siswanto, luật sư của Rita, cho biết cô và chồng cô đã chia tay 1 năm trước, nhưng không có manh mối nào cho thấy rằng chồng cũ của Rita có liên quan trong vụ này.

“Chúng tôi lo lắng rằng đây là một vụ buôn bán trẻ em, bởi vì quá trình bắt cóc đứa bé diễn ra vô cùng chuyên nghiệp”, Didik nói.
 
Evelyn Tiandy, trong ảnh, mới học lớp 2. Cô bé bị 1 nhóm 3 người đàn ông không rõ danh tính bắt cóc vào ngày 17/5.  
Nguồn: Asiaone

 Theo Bích Hà / Trí Thức Trẻ

bắt cóc


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.