Bắc Kinh rối loạn vì mưa lớn bất thường

Nước nhanh chóng ngập lên tới mắt cá chân và chảy ào ào xuống cầu thang dẫn xuống Line 4 ga điện ngầm Taoranting. Rất nhiều hành khách không thể đi nổi trên cầu thang sũng nước trong khi nhiều người cố gắng không để mình bị cuốn đi theo dòng nước chảy xiết.

Trận mưa xối xả bấtngờ vào chiều qua làm tê liệt giao thông tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc vàlàm hệ thống tàu điện ngầm ngừng hoạt động ngay trong giờ cao điểm.

Theo Xinhua, vào lúc 4 giờ chiều, bầutrời bỗng dưng xám xịt, các đám mây đen kéo tới cùng với sấm sét ầm ầm và chớplóe trên bầu trời. Mưa ào ào đổ xuống và làm ngập không chỉ đường phố mà tràn cảvào nhà dân.

Nước nhanh chóngngập lên tới mắt cá chân và chảy ào ào xuống cầu thang dẫn xuống Line 4 ga điệnngầm Taoranting. Rất nhiều hành khách không thể đi nổi trên cầu thang sũng nướctrong khi nhiều người cố gắng không để mình bị cuốn đi theo dòng nước chảy xiết.

Ga điện ngầm BắcKinh bị cắt điện và dừng mọi hoạt động trên Line 1, Line 5 và Yizhuang bởi sânga bị ngập. Line 13 cũng bị cắt điện tạm thời. Tất cả 12 tuyến tàu điện ngầm đềuphải kéo dài thời gian hoạt động thêm một tiếng vào đêm qua để giải quyết tìnhtrạng dồn đọng khách.

Bắc Kinh rối loạn vì mưa lớn bất thường
Một người đàn ông dắt xe đạp giữa con phố ngập nước bên ngoài ga điện ngầm Taoranting ở Bắc Kinh hôm qua. Ảnh: Xinhua.

Các conphố ngập tràn nước làm giao thông đình trệ tại nhiều khu vực trung tâmvà gây ra tắc nghẽn kéo dài trên các đường cao tốc.

Đài truyền hìnhtrung ương Trung Quốc thông báo đến 8h30 tối qua, 42 nút giao thông bị ngậpnước. Mực nước ước tính lên tới 1,5 m ở ngã tư Lianhuaqiao.

Cơn mưa xối xả xảyra bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay. Ma Xuejing, sống tại quậnShijingshan, cho biết đã phải trở về nhà sau khi đi được nửa đường tới nơi làmviệc ở quận Chaoyang.

"Đi bộ còn nhanhhơn bất cứ phương tiện nào. Rất nhiều người đã bỏ xe buýt và taxi để đi bộ vềnhà", Ma nói.

Cô Ma đã chờ xebuýt để đi làm nhưng nhận thấy những giọt mưa rơi xuống chân cô dần trở thànhnhững cục đá. Cha mẹ không thể tới đón cô bởi rất nhiều xe bị chết máy giữađường.

Ou Deshun, thànhviên Hiệp hội nghệ sĩ Trung Quốc, thì cho hay văn phòng của ông ngập 5 cm nướcchỉ trong vòng chưa 15 phút sau khi mưa đổ xuống.

"Tôi không nhận ramưa to như thế nào cho đến khi chân tôi chạm nước và thấy lạnh toát. May mắn làthiệt hại không lớn", Ou nói. Sinh ra tại Bắc Kinh và sống tại đây nhiều năm, Oucho biết chưa bao giờ thấy mưa lớn như vậy trong gần một thập kỷ nay.

Nhiều người thanphiền về hệ thống thoát nước kém ở Bắc Kinh gây ra sự xáo trộn giao thông trêndiện rộng và cho rằng công tác cứu hộ khẩn cấp hôm qua đã để lộ sự thiếu hụt cácphương tiện thoát nước cần thiết.

Trong khi đó, cuộc đổ bộ của cơn bão nhiệt đớiHaima vào miền nam Trung Quốc cũng khiến hàngloạt chuyến bay bị trì hoãn.

Haima, cơn bão thứ4 đổ vào Trung Quốc trong năm nay, đã gây lở đất dọc theo bờ biển tỉnh QuảngĐông vào lúc 10h sáng qua, kéo theo gió to và những cơn mưa xối xả.

Hậu quả là 161chuyến bay bị trì hoãn và 6 chuyến bị hủy tại sân bay Baiyun ở Quảng Châu. Tạisân bay Bao"an Thâm Quyến, 105 chuyến bay cũng bị hoãn và 3 chuyến bị hủy.

Các sân bay khuyếncáo hành khách theo dõi tin tức cập nhật về lịch bay và sắp xếp kế hoạch để mìnhđể tránh bị trì hoãn chuyến bay do thời tiết.

 Theo SongMinh
Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.