- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Báo chí Trung Quốc choáng váng vì cảnh tượng "biển người" cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở SVĐ Mỹ Đình
Không chỉ lượng cổ động viên có mặt tại Thường Châu mà ngay cả người hâm mộ cuồng nhiệt trên SVĐ Mỹ Đình cũng làm báo chí Trung Quốc hoàn toàn "choáng váng" về độ cuồng nhiệt bóng đá của người Việt Nam.
Không chỉ lượng cổ động viên có mặt tại Thường Châu mà ngay cả người hâm
mộ cuồng nhiệt trên SVĐ Mỹ Đình cũng làm báo chí Trung Quốc hoàn toàn
"choáng váng" về độ cuồng nhiệt bóng đá của người Việt Nam.
Trận chung kết của giải U23 châu Á giữa đội
tuyển Việt Nam và Uzbekistan đang diễn ra trong điều kiện thời tiết vô
cùng khắc nghiệt. Mưa tuyết phủ trắng cả sân khiến khả năng của 2 đội
đều bị ảnh hưởng ít nhiều.
Ngay từ khi bắt đầu bóng lăn, người hâm mộ cả nước đã đổ hết các khu vực quảng trường trung tâm và đặc biệt là SVĐ Mỹ Đình với sức chưa lên tới 45 nghìn chỗ ngồi. Ấy vậy nhưng toàn bộ sân vận động tại thời điểm này đã chật kín người . Điều này khiến nhiều trang báo của Trung Quốc hết sức kinh ngạc.
Báo Trung Quốc giật tít: Thành phố ở việt Nam không một bóng người, "biển người" đổ về quảng trường đi bộ.
Trận chung kết giành ngôi U23 châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Uzbekistan đang diễn ra trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ xuống tới 0 độ C và mưa tuyết phủ trắng cả sân vận động.
Chính vì thời tiết khắc nghiệt như thế nên không ít cổ động viên đã thể hiện sự lo lắng của mình đối với sức khoẻ thể lực lẫn tinh thần thi đấu của đội tuyển U23 Việt Nam. Trên hàng ghế khán đài tại Thường Châu (Trung Quốc), có thể thấy hàng ngàn khán giả đang ra sức cổ vũ cho các chàng trai U23 Việt Nam.
Theo báo wangyi, tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội, hệ thống bảng điện tử khổng lồ được lắp đặt kéo theo đó là hàng trăm, hàng nghìn cổ động viên đến tụ tập xem trận chung kết. Họ mang theo quốc kì, băng rôn, bảng hiệu... để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Không khí tại sân nóng lên từng giây phút bóng lăn.
Trong khi đó, đường phố Hà Nội lại vắng tanh vắng ngắt, không một bóng người. Điều này khiến báo chí Trung Quốc vô cùng kinh ngạc trước độ "cuồng" bóng đá của người dân Việt Nam.
Và quả thật, những cầu thủ U23 Việt Nam đã không làm cho 90 triệu trái tim người hâm mộ thất vọng. Trong điều kiện tuyết trắng đầy sân, đối thủ Uzbekistan được đánh giá cao hơn rất nhiều, thầy trò Park Hang Seo vẫn dành thi đấu ngang cơ, thậm chí tạo được những cơ hội nguy hiểm vào khung thành đối phương.
-
Thế giới1 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới1 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới7 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới11 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".