Bé 6 tháng tuổi bị bố đẻ say rượu và phê ma túy hành hạ đến chết

Ông bố say rượu và phê ma túy tới mất hết lý trí đã sát hại chính con đẻ của mình mà không hề nhớ bất cứ điều gì xảy ra.

Ông bố say rượu và phê ma túy tới mất hết lý trí đã sát hại chính con đẻ của mình mà không hề nhớ bất cứ điều gì xảy ra.

Theo Daily Mail, vụ án mạng dã man xảy ra vào ngày 24/12/2016 khi ông bố Lee Parker, 33 tuổi, phải ở nhà trông cô con gái Aya một mình còn cô Zofia Kucharczyk mẹ bé ra ngoài hẹn hò.

Được biết, cặp đôi quen biết nhau qua mạng và "không may" dính bầu ngay tuần đầu tiên hẹn hò. Mặc dù cả 2 đã không còn tình cảm với nhau nhưng họ vẫn quyết định dọn về sống cùng nhau tại một căn hộ cho thuê ở Kingswood, Bristol (Anh) để nuôi dưỡng đứa trẻ.

Vào đúng cái đêm Giáng sinh đó, hai người đã cùng nhau uống một ly rượu sủi tăm trước khi Zofia ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai mới, để cô bé đang mọc răng lại cho Parker trông.

Lúc 6h chiều, bị cáo còn chụp ảnh selfie bế con gái đang say giấc nồng trên ngực vậy mà chỉ vài giờ sau đó, cô bé đã tử vong. Các bác sĩ có mặt tại hiện trường vào lúc 1:09 sáng ngày 25/12/2016 sau khi nhận được điện thoại gọi 999 của Parker xác nhận bé Aya bị chấn thương não trầm trọng, mặt đầy vết bầm tím cùng máu chảy ra từ miệng và tai.

Bé 6 tháng tuổi bị bố đẻ say rượu và phê ma túy hành hạ đến chết - Ảnh 1.

Bé Aya đã bị chính bố đẻ sát hại trong tình trạng say rượu và phê cần.

Kết quả khám nghiệm sau đó cho thấy xương quai hàm của em bé cũng bị dập vỡ từ khoảng 2 đến 4 tiếng trước khi tử vong.

Parker từ chối giải thích lý do dẫn đến cái chết của cô con gái nhỏ. Anh ta khăng khăng không hề nhớ gì về những việc đã xảy ra, rằng khi thức dậy đã thấy cô bé trong tình trạng bị thương nặng nằm trong chiếc nôi.

Parker cũng nhất định không khai gì thêm khi cảnh sát thẩm vấn. Cho đến tận phiên tòa sơ thẩm ngày 3/7, Parker mới chịu nhận đã sát hại chính con gái mình.

Công tố viên Richard Smith dẫn lời khai của cô Zofia cho biết Parker rất tự hào khi trở thành cha của Aya. Bị cáo cũng không nề hà việc chăm sóc con nhỏ nên Zofia không hề lo lắng gì khi để Aya ở nhà với bố.

Bé 6 tháng tuổi bị bố đẻ say rượu và phê ma túy hành hạ đến chết - Ảnh 2.

Tranh phác họa Parker tại phiên tòa.

Theo lời khai của bị can, sau khi cha mẹ qua đời, hắn đã trở thành một kẻ nghiện rượu và ma túy. Báo cáo cho biết tìm thấy chất ma túy hạng A trong ví của Parker ngay tại hiện trường. Trước khi gây án 24 giờ, bị cáo đã sử dụng cocaine và cần sa.

Sau khi Zofia ra khỏi nhà, Parker đã một mình uống hết 2 chai rượu vang đỏ và một chai vodka vốn định mang sang nhà bạn liên hoan.

Công tố viên Smith cũng cho rằng bị cáo bị rượu và ma túy chi phối nên đã không điều khiển được cảm xúc và hành động của mình trước một đứa bé 6 tháng tuổi đang mọc răng và quấy khóc, dẫn đến vụ án mạng thương tâm trên.

Theo Thời Đại


bạo hành trẻ em

chết người

nghiệm ma túy


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.