Bé gái 11 tuổi nằm tránh nóng ở lề đường bị ô tô hạng sang cán chết

Dưới trời nắng nóng, bé gái 11 tuổi tên Tiểu Manh tận dụng bóng râm dưới cầu vượt để nằm nghỉ trưa...

Dưới trời nắng nóng, bé gái 11 tuổi tên Tiểu Manh tận dụng bóng râm dưới cầu vượt để nằm nghỉ trưa, một chiếc xe hạng sang đã cán qua người cô bé. Tiểu Manh không may chết ngay tại chỗ.

Sự việc xảy ra vào hôm qua tại cầu vượt ở đường Nhị Hoàn (Trung Quốc) đã làm nhiều người không khỏi bàng hoàng.

Nơi xảy ra tai nạn là lề đường dưới cầu vượt ở nơi giao cắt giữa Đường Quốc Lộ Phát triển Hán Khẩu và Ngã tư Đường Hồ Heini. 

Phóng viên báo Thành phố Sở Thiên vội vã đến hiện trường. Lúc đó, người lái xe, chiếc xe gây tai nạn và nạn nhân đều đã được chuyển đi, nhưng trên mặt đường vẫn còn sót lại nhiều vết máu dài. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe màu xanh mang hiệu Jaguar SUV, còn nạn nhân là bé Tiểu Manh đã được bọc nhiều lớp bằng vải trắng.

Bé gái 11 tuổi nằm nghỉ tránh nóng ở lề đường bị ô tô cán chết
Hiện trường vụ tai nạn.

Bé gái 11 tuổi nằm nghỉ tránh nóng ở lề đường bị ô tô cán chết
Chiếc xe sang đâm vào bé gái.

Bé gái 11 tuổi sau đó đã bị tử vong và chuyển đến nhà xác của bệnh viện. Theo thông tin từ ông của Tiểu Manh,em là người tỉnh An Huy, đang học lớp 4, vì đang được nghỉ hè nên tới đây ở với bố và ông nội. Bình thường, Tiểu Manh và bố ở trong một chiếc xe tải bán bánh mì của gia đình. Hôm qua, hai cha con tận dụng bóng râm trải chiếu dưới cầu vượt để nghỉ trưa, không may dẫn tới tai nạn thương tâm.

Các nhân chứng cho biết người lái xe là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, khi xảy ra tai nạn đã xuống xe và thảng thốt nói rằng: “Sao lại có người người ngủ ở giữa đường thế này?”

Bé gái 11 tuổi nằm nghỉ tránh nóng ở lề đường bị ô tô cán chết

Gia đình nạn nhân đau khổ trước sự ra đi của con gái.

Ông của Tiểu Manh cho biết: “Cảnh sát sau khi đến đã đưa người đàn ông gây tai nạn đi”.

Bà Thang – một cư dân gần đó cho hay: “Thường hay có nhiều người nằm ngủ ở đó, cũng hay có những người đỗ xe bất hợp pháp ở đây, 2 làn xe cơ giới bên cạnh cũng bị nhiều người lợi dụng để đỗ xe, vì thế nên tầm nhìn của lái xe bị hạn chế, rất dễ xảy ra tai nạn".

“Trước đây tôi cũng từng bị tai nạn tại đây”, ông Bành - một tài xế lái xe tải, thuê nhà ở gần đó cũng là nhân chứng ở hiện trường cho hay hôm 13/7 lúc 4h sáng sau khi làm ca đêm về, vì nhà mất điện quá nóng nên ông ra bên lề đường nằm ngủ. 7h sáng hôm đó, một chiếc xe Audi quay đầu vào lề đường này để đỗ xe, chiếc xe va vào vai của ông Bành, may thay có người kịp thời nhắc nhở ông mới thoát chết.

Bé gái 11 tuổi nằm nghỉ tránh nóng ở lề đường bị ô tô cán chết

Ông Bành cũng từng bị tai nạn do nằm ở bãi đỗ xe.

Cơ quan chức năng cho biết, họ đã yêu cầu quản lý đô thị lắp đặt các cột trụ ở vị trí lề đường này để tránh các xe cơ giới đi vào. Phía cảnh sát cũng cảnh báo, mùa hè đang vào thời điểm nắng nóng nhất, nếu mọi người muốn nghỉ ngơi trong bóng râm, hãy thận trọng chọn chỗ an toàn.

 Theo Hoài Thu / Trí Thức Trẻ

tai nạn

chết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.