- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé gái 7 tuổi bị bắt cóc, hãm hiếp, thi thể được tìm thấy trong căn hộ sang trọng
Vụ án hãm hiếp, giết dã man một bé gái 7 tuổi ở Colombia hồi tháng 12 vừa qua khiến người dân Colombia phẫn nộ trong một thời gian dài.
Sáng ngày 4/12/2016, Yuliana Andrea Samboni, 7 tuổi, đang chơi với em họ bên ngoài căn nhà của em trong một khu phố nghèo của Bogotá thì một người đàn ông trong một chiếc SUV màu xám vồ lấy em. Cô bé đã cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi người đàn ông nhưng không được. Chiếc xe nhanh chóng phóng đi không vết tích.
10 tiếng sau, thi thể của em được tìm thấy trong một buồng tắm nước nóng tại một căn hộ sang trọng gần đó. Căn hộ này thuộc quyền sở hữu của một kiến trúc sư, người xuất thân trong một gia đình giàu có. Thi thể của em có dấu hiệu bị lạm dụng, tra tấn, hãm hiếp và bị bóp cổ đến chết.
Hình ảnh chiếc xe SUV màu xám phóng đi trên đường phố sau khi bé gái bị bắt cóc.
Thi thể của bé gái 7 tuổi được tìm thấy trong một căn hộ sang trọng.
Nghi phạm được cảnh sát xác định là Rafael Uribe Noguera, 38 tuổi từng học một trong những trường đắt đỏ nhất của Bogotá. Còn nạn nhân và gia đình chuyển đến thành phố này bốn năm trước từ tỉnh Cauca đầy bạo lực. Cha của em làm việc trong ngành xây dựng và mẹ thì đang mang thai đứa con thứ 3.
Các công tố viên buộc tội Uribe vì đã giết người, tra tấn, bắt cóc và hãm hiếp. Tuy nhiên, người này đã không nhận tất cả các tội danh trên. Và các nhà điều tra nói với truyền thông địa phương rằng có thể có người thứ hai đồng phạm.
5 ngày sau cái chết của Yuliana, vụ án có một chuyển bất bất ngờ khi nhân chứng quan trọng Fernando Merchan, người gác cửa tòa nhà nơi Yuliana bị giết, đã chết trong nhà của mình.
Con gái của người gác cổng của tòa nhà đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh của bố mình. Nội dung lá thư tuyệt mệnh như sau: "Con gái sẽ tha thứ cho tôi. Tôi không muốn trở lại nhà tù. Tôi không muốn làm hỏng lễ Giáng sinh...". Cảnh sát đã nghi ngờ rằng người gác cổng này có biết tới vụ bắt cóc Yuliana nhưng không khai báo thành khẩn.
Linh cữu của nạn nhân được phủ đầy hoa và hàng trăm người đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của em.
Về phía gia đình nạn nhân, ngay sau khi Yuliana bị bắt đi, em họ đã báo cho cha mẹ và cha mẹ gọi cảnh sát. Cảnh sát cố gắng nhận dạng chiếc xe SUV và nhận ra nó được đăng ký tên của Francisco, anh trai nghi phạm. Francisco nói với cảnh sát đã bán nó cho em trai.
Francisco sau đó báo cho cảnh sát khi phát hiện thi thể Yuliana trong căn hộ của gia đình. Francisco cũng đưa em trai đến bệnh viện để điều trị quá liều cocaine. Các công tố viên cáo buộc Rafael Uribe tiêu thụ một số lượng lớn ma túy sau khi ra tay hãm hiếp và sát hại bé gái 7 tuổi.
Rafael Uribe bị bắt ngày 13/12 tại bệnh viện và hiện đang bị giam cách ly trong nhà tù La Picota chờ tòa án xét xử mở ra. Trong khi đó, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra ở Bogotá sau cái chết của cô bé Yuliana.
Tên Rafael Uribe bị bắt tại bệnh viện.
Người dân biểu tình đòi công lý cho nạn nhân và những nững trẻ em bị hiếp dâm khác.
Họ yêu cầu Chính phủ Colombia có giải pháp mạnh với nạn hiếp dâm. "Những người dân nghèo chúng tôi luôn lo lắng về sự an toàn của mình. Chúng tôi sợ bị những người giàu tấn công. Chính phủ phải mạnh mẽ hơn trong công tác đấu tranh với tội phạm", Enrique Caceres, một lái xe taxi nói.
Một
số người biểu tình đã kêu gọi Chính phủ áp dụng hình phạt nặng hơn đối
với tội phạm hiếp dâm trẻ em. Có người đề nghị "thiến" kẻ hiếp dâm trong
khi một số người khác đề nghị áp dụng hình phạt tù chung thân với tội
phạm này.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới13 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới17 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới17 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.
-
Thế giới1 ngày trướcMột sự kiện trong quá khứ đã vô tình tác động đến cô gái trẻ, khiến cô tưởng rằng mình là con của một gia đình giàu có.