Bé gái Nga thừa nhận dựng chuyện bị cưỡng hiếp

Phía công tố viên Đức khẳng định, bé gái gốc Nga 13 tuổi Lisa F. sống tại Berlin đã thừa nhận dựng chuyện bị nhóm người nhập cư bắt cóc và cưỡng hiếp trong bối cảnh vụ việc gây ra tranh cãi ngoại giao gay gắt giữa hai nước Nga và Đức.

Phía công tố viên Đức khẳng định, bé gái gốc Nga 13 tuổi Lisa F. sống tại Berlin đã thừa nhận dựng chuyện bị nhóm người nhập cư bắt cóc và cưỡng hiếp trong bối cảnh vụ việc gây ra tranh cãi ngoại giao gay gắt giữa hai nước Nga và Đức.

Theo Telegraph, cha mẹ của bé gái gốc Nga Lisa đã báo cảnh sát về việc con gái mất tích hôm 11.1. Cô bé đã không đến trường học ở quận Marzahn, thủ đô Berlin.

Tuy nhiên, Lisa bất ngờ về nhà sau 30 tiếng mất tích với những vết thương trên mặt và nói với gia đình mình bị những người đàn ông có ngoại hình giống người Trung Đông hoặc Bắc Phi bắt cóc và cưỡng hiếp.

Dù cảnh sát Đức tuyên bố, không có bằng chứng chứng tỏ Lisa bị bắt cóc và cưỡng hiếp song vụ việc vẫn khiến công đồng người Nga ở Đức phẫn nộ và thổi bùng lên làn sóng biểu tình phản đối chính sách nhập cư của chính phủ Berlin.

Biểu tình chống chính sách nhập cư của chính phủ tại Berlin sau vụ việc của bé gái gốc Nga Lisa ngày 23.1.

Truyền thông Nga cáo buộc, cảnh sát Đức đang cố tình che đậy sự thật. Vụ việc của Lisa nhanh chóng trở thành tranh chấp ngoại giao giữa Nga và Đức khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lên tiếng bình luận rằng, rõ ràng Lisa không biến mất một cách tự nguyện.

Đáp trả, Ngoại trưởng Đức cảnh báo Nga không được "chính trị hóa" vụ việc của Lisa và cáo buộc, Moscow đang xen vào công việc nội bộ của Berlin khiến 2 nước liên tục "lời qua tiếng lại".

Đức và Nga liên tục "lời qua tiếng lại" liên quan đến vụ việc của bé gái Lisa.

Ngày 31.1, các công tố viên Đức phá vỡ sự im lặng khi phát ngôn viên của cơ quan công tố Martin Steltner lên tiếng khẳng định, bé gái gốc Nga Lisa đã "lập tức thừa nhận dàn dựng câu chuyện bị bắt cóc và cưỡng hiếp" trong cuộc thẩm vấn 3 ngày sau vụ việc.

Ông cho biết, Lisa không dám trở về nhà sau khi nhà trường liên lạc với gia đình để thông báo về một số vấn đề của cô bé. Do đó, Lisa đã tới nhà của người quen, một thanh niên 19 tuổi để tá túc. Sau đó, cô bé tiếp tục bịa chuyện bị bắt cóc và cưỡng hiếp để giải thích với bố mẹ về sự biến mất của mình.

Theo phát ngôn viên của cơ quan công tố Đức, cảnh sát đã điều tra điện thoại di động của Lisa và phát hiện, không xảy ra quan hệ tình dục giữa cô bé với bất cứ người đàn ông nào. Người bạn 19 tuổi của Lisa cũng trong sạch.

Sau khi biết sự thật, mẹ của Lisa cho biết con gái đã làm chuyện sai trái.

"Con gái tôi đã làm một chuyện sai trái", mẹ Lisa trả lời phỏng vấn báo Đức Spiegel. Bà cho biết thêm rằng, cô bé gần đây đã phải tới bệnh viên để điều trị tâm thần.
 

Theo Phương Đăng (Dân Việt)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.