- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bé trai 11 tháng bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ lại bệnh viện suốt 3 năm vì lý do khó chấp nhận
Thứ năm, 21/07/2016 19:15
Tòa án ở Bắc Kinh đã ra quyết định giam giữ 15 ngày đối với một cặp vợ chồng vì đã bỏ rơi con trai của mình tại bệnh viện 3 năm...
Tòa án ở Bắc Kinh đã ra quyết định giam giữ 15 ngày đối với một cặp vợ chồng vì đã bỏ rơi con trai của mình tại bệnh viện 3 năm mà không trả các hóa đơn viện phí hay quay lại thăm con.
Cặp đôi đến từ Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, đưa con trai bị bệnh tim bẩm sinh đến bệnh viện điều trị từ tháng 3 năm 2012.
Họ cho biết, họ cũng lo lắng về sức khỏe của con trai nhưng họ không có khả năng trả viện phí.
Cặp vợ chồng bị giam giữ 15 ngày vì không đến đón con ở viện
Bé trai bị bỏ lại viện ở Bắc Kinh khi mới 11 tháng tuổi
Được biết, bé trai 11 tháng tuổi được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh vào tháng 3 năm 2012 và được đưa tới bệnh viện Fuwai ở Bắc Kinh để điều trị.
Cậu bé phải dựa vào máy thở để thở nhưng sau khi được can thiệp bằng phẫu thuật cậu bé đã có thể tự thở.
Bệnh viện cho biết cậu bé đã sẵn sàng để ra viện nhưng cha mẹ của cậu lại rời đi và trở về nhà ở Nội Mông. Cậu bé bị bỏ lại bệnh viện.
Tháng 6/2015, Bệnh viện Fuwai Bắc Kinh đã kiện cha mẹ của cậu bé lên tòa án nhằm yêu cầu cặp đôi làm các thủ tục xuất viện, trả viện phí và đưa con về nhà.
Cặp vợ chồng đã khẩn khoản xin giúp đỡ nhưng bị từ chối và lệnh của tòa án được giữ nguyên trong tháng 11/2015.
Tòa án đã liên tục gửi bản án và thông báo thực thi đến đôi vợ chồng này nhưng họ vẫn chưa đến bệnh viện đón con trai.
Thẩm phán nói với cặp đôi tại tòa rằng: "Tất cả những bậc cha mẹ chúng ta đều có trách nhiệm nuôi dạy con cái của mình.
Các bạn để con lại viện và thậm chí chưa từng đến gặp nó. Hiện giờ cậu bé gọi các y tá bệnh viện là mẹ, điều này gây tổn thương lớn đối với tâm hồn một đứa trẻ.
Làm sao các bạn có thể chịu đựng được việc nhìn con mình lớn lên trong bệnh viện?". Người vợ nghe vậy đã ngồi bệt xuống và hét lên: "Con trai, mẹ xin lỗi".
Người mẹ phân trần rằng do họ đã tiêu hết khoản tiền tiết kiệm 30.000 nhân dân tệ nên họ đã bỏ lại đứa con tại bệnh viện với hy vọng đứa bé sẽ được chữa trị, và trở về nhà để tìm cách kiếm thêm tiền.
Cuối cùng, tòa án đã ra quyết định giam giữ họ trong 15 ngày.
theo Vietnamnet
Cậu bé phải dựa vào máy thở để thở nhưng sau khi được can thiệp bằng phẫu thuật cậu bé đã có thể tự thở.
Bệnh viện cho biết cậu bé đã sẵn sàng để ra viện nhưng cha mẹ của cậu lại rời đi và trở về nhà ở Nội Mông. Cậu bé bị bỏ lại bệnh viện.
Tháng 6/2015, Bệnh viện Fuwai Bắc Kinh đã kiện cha mẹ của cậu bé lên tòa án nhằm yêu cầu cặp đôi làm các thủ tục xuất viện, trả viện phí và đưa con về nhà.
Cặp vợ chồng đã khẩn khoản xin giúp đỡ nhưng bị từ chối và lệnh của tòa án được giữ nguyên trong tháng 11/2015.
Tòa án đã liên tục gửi bản án và thông báo thực thi đến đôi vợ chồng này nhưng họ vẫn chưa đến bệnh viện đón con trai.
Thẩm phán nói với cặp đôi tại tòa rằng: "Tất cả những bậc cha mẹ chúng ta đều có trách nhiệm nuôi dạy con cái của mình.
Các bạn để con lại viện và thậm chí chưa từng đến gặp nó. Hiện giờ cậu bé gọi các y tá bệnh viện là mẹ, điều này gây tổn thương lớn đối với tâm hồn một đứa trẻ.
Làm sao các bạn có thể chịu đựng được việc nhìn con mình lớn lên trong bệnh viện?". Người vợ nghe vậy đã ngồi bệt xuống và hét lên: "Con trai, mẹ xin lỗi".
Người mẹ phân trần rằng do họ đã tiêu hết khoản tiền tiết kiệm 30.000 nhân dân tệ nên họ đã bỏ lại đứa con tại bệnh viện với hy vọng đứa bé sẽ được chữa trị, và trở về nhà để tìm cách kiếm thêm tiền.
Cuối cùng, tòa án đã ra quyết định giam giữ họ trong 15 ngày.
theo Vietnamnet
Gửi bình luận
-
Thế giới1 giờ trướcSự quan tâm, bao bọc quá mức của người mẹ đã phá hủy tương lai của thần đồng Trung Quốc Ngụy Vĩnh Khang.
-
Thế giới1 giờ trướcMới đây, khi phóng viên tìm tới tận nhà để phỏng vấn, bố mẹ của kẻ dùng dao tấn công và đâm chết 6 người ở một trung tâm thương mại tại Sydney, Úc đã đưa ra thông tin bất ngờ về động cơ của con trai.
-
Thế giới5 giờ trướcNhờ cơn mưa lớn, kho báu toàn vàng bạc này cuối cùng cũng được tìm thấy?
-
Thế giới5 giờ trướcYixuan Cheng đã được xác nhận là nạn nhân thứ 6 bị đâm chết trong vụ đâm dao tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở thành phố Sydney, Australia hôm 13/4.
-
Thế giới7 giờ trướcChi 540 nghìn tệ (gần 2 tỷ đồng) để nâng ngực bằng mô tự thân, mãi sau mới phát hiện vòng 1 chứa protein của nhiều loại động vật, cô gái Trung Quốc kiện ra tòa.
-
Thế giới8 giờ trướcSau khi lao lên bảo vệ cho người phụ nữ, một người đàn ông đã bị thương rất nặng.
-
Thế giới20 giờ trướcCâu nói "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" quả là vô cùng chính xác trong trường hợp này.
-
Thế giới1 ngày trướcTừ cuộc gặp gỡ tình cờ tại giải đấu golf từ thiện 18 năm trước, mối quan hệ giữa Donald Trump và Stormy Daniels phát triển thành bê bối ngoại tình gây ồn ào và cuối cùng trở thành một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử.
-
Thế giới1 ngày trướcThầy giáo Trần ở Quý Châu, Trung Quốc bị trượt chân ở cầu thang, điện thoại trong túi quần đập xuống sàn và phát nổ, khiến anh bỏng nặng.
-
Thế giới1 ngày trướcKhí gas trong bể chất thải tự hoại của trang trại lợn tại Tứ Xuyên, Trung Quốc gây ra cái chết của 7 người, trong đó 4 người tử vong ngay tại hiện trường.