Bé trai 4 tuổi mắc cổ vào lan can may mắn được "anh hùng giấu mặt" giải cứu

Do nghịch ngợm, Hạo Hạo đã trèo lên cửa sổ phòng ngủ và không may phần thân bị ngã ra khỏi lan can...

Do nghịch ngợm, Hạo Hạo đã trèo lên cửa sổ phòng ngủ và không may phần thân bị ngã ra khỏi lan can. Hạo Hạo rơi vào thế "ngàn cân treo sợi tóc", ảnh hưởng tới tính mạng...

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 21/7, trên 1 con phố ở thị trấn Nam Sung (Tứ Xuyên), sau khi nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của trẻ con, mọi người đều lập tức dồn sự tập trung về ban công tầng 4 của một tòa nhà. Nhìn lên thì thấy cậu bé Hạo Hạo đang lơ lửng giữa không trung, cổ thì mắc kẹt vào lan can. 

Khi đó, mẹ Hạo Hạo đi vắng, chỉ có cậu bé và anh trai 16 tuổi ở nhà. Anh trai xuống lầu có chút việc, Hạo Hạo ở nhà xem hoạt hình một mình nhưng mấy phút sau, cậu bé tinh nghịch trèo lên cửa sổ phòng ngủ và không may phần thân bị ngã ra khỏi lan can. Khi cô Mã – mẹ cậu bé nhận được cuộc gọi liền vội vàng trở về thì cửa nhà đều đã bị khóa ở bên trong.

Khi mọi người đang vây quanh hiện trường thì có 2 người đàn ông lạ, một người đeo kính, một người tự xưng là cảnh sát tuần tra đã trèo lên ban công tầng 3 của tòa nhà để giải cứu cho cậu bé.

Sau một hồi quan sát, người đàn ông đeo kính tên Tiên Quân đã vội chạy sang khu nhà bên cạnh cách đó khoảng 1 mét. Đứng trên ban công tầng 2, người đàn ông cao 1m68 đã cố gắng tóm được lan can của khu nhà bên cạnh, rồi dựa vào đó dần dần trèo lên tầng 3. Đứng trên thành lan can tầng 3, anh sợ lan can quá tải bị sập nên đã dùng tay phải tóm chặt chân cậu bé đặt lên vai mình, tay trái thì giữ phần thân bé, vừa dỗ dành vừa ra sức cứu người. 

cứu người
Hiện trường vụ giải cứu.

Để tránh trường hợp không may xảy ra, họ phải buộc 2 sợi dây thừng vào người Tiên Quân, 1 cái để người ở dưới kéo, một cái còn lại để người ở toà nhà bên cạnh kéo. Khi đó, nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 30 độ. Sau 20 phút hành động, mồ hôi thấm ướt chiếc áo phông của người đàn ông, anh vẫn bình tĩnh tìm cách để cậu bé nhấc được chân của mình trèo lên. Ở phía bên kia đội cứu hỏa đã đến nhưng họ không vào trong nhà được vì các cửa đều khóa.

Mỗi tích tắc trôi qua đều khiến lòng người bất an, có một người dân đã chuyển cho cảnh sát 1 cái cưa tay. Họ quyết định sẽ cưa đoạn sắt ở gần cậu bé để nới rộng khoảng cách, giúp Tiên Quân có thể qua đó vào được trong nhà. Rất nhanh sau đó, Tiên Quân một tay giữ cậu bé, tay kia trèo lên phía trên, sau khi vào được trong nhà, anh đã kéo Hạo Hạo lên, thành công trong việc giải cứu cậu bé.

Tiên Quân cho biết, khi anh chưa trèo được vào nhà thì đội cứu hỏa đã phá cửa thành công và giúp đỡ giải cứu Hạo Hạo. Sau khi thấy cậu bé không có tổn thương nghiêm trọng, anh đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Ngày 22/7, phóng viên báo Thành Đô sau khi điều tra thăm dò đã liên hệ được với anh hùng giấu mặt đó. Người đàn ông 45 tuổi đó chia sẻ: “Khi ấy tôi chỉ mong nhanh chóng giải cứu được cậu bé khỏi tình thế nguy hiểm đó thôi”.

Anh chia sẻ: khi đó đang trên đường đến thăm họ hàng, nhìn thấy cảnh nguy cấp mà mình đã có kinh nghiệm trèo lan can vào nhà sau vài lần quên chìa khóa nên nhanh chóng ra tay cứu giúp. "Chuyện cũng không có gì to tát để mọi người làm rầm rộ lên như vậy, khi đó tôi chỉ cố gắng dùng sức mình để ngăn việc cậu bé bị rơi xuống".

Nguồn: Sina
 
 
 Theo Khánh Chi / Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.