Bí ẩn về đêm "đòi chồng" đầy kịch tính của công nương Diana và kế hoạch quyến rũ phản tác dụng

Cái đêm định mệnh đó nó đè nặng áp lực lên người vợ nhỏ bé, Công nương Diana quyết định đến để đòi lại chồng...

Cái đêm định mệnh đó nó đè nặng áp lực lên người vợ nhỏ bé, Công nương Diana quyết định đến để đòi lại chồng...

Năm 1991, Công nương Diana đã ghi âm các cuộn băng bí mật để nhà văn - tác giả Andrew Morton viết cuốn sách có tựa đề "Diana - Her true Story" xuất bản năm 1992. Khi công nương Diana quá tuyệt vọng với việc kéo chồng mình là Thái tử Charles lại từ tay Camilla, bà đã đau đớn trong bất lực ghi lại những bí mật của cuộc tình tay ba nổi tiếng lịch sử này.

Đám cưới cổ tích lịch sử của Công nương xinh đẹp Diana Spencer và Thái tử Anh Charles khiến bao người ngưỡng mộ. Nhưng nhắc đến cuộc hôn nhân ấy, người ta lại nghĩ đến nỗi buồn nhiều hơn. Bởi mối quan hệ giữa hai người phụ nữ cùng yêu một người đàn ông chưa bao giờ khiến người hâm mộ thôi nhức nhối. Mặc dù kém tình địch tận 14 tuổi, được đánh giá là khá non trẻ khi bước vào cuộc sống hôn nhân nhưng Công nương Diana vẫn thể hiện bản lĩnh đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Công nương Diana và Công tước Camilla

Chắc hẳn không có nhiều người biết về mối quan hệ của Công nương Diana và nữ Công tước Camilla ban đầu không hề căng thẳng. Họ có xuất phát điểm là bạn bè. Nhà viết tiểu sử của Camilla, Penny Junor, tiết lộ rằng: khi Lady Diana Spencer bắt đầu hẹn hò với người thừa kế ngai vàng Charles vào năm 1980, họ thường là khách tại Bolehyde Manor ở Wiltshire - nơi Camilla cùng người chồng đầu tiên, Andrew Parker Bowles sinh sống.

Hai người khá tỏ ra khá hợp nhau và Công nương Diana còn rất gần gũi với những đứa con của Camilla là Tom và Laura. Nhưng từ sau khi đính hôn với Thái tử, Công nương Diana đã bắt đầu có sự nghi ngờ về mối quan hệ giữa chồng mình và người bạn tốt Camilla.

Vào năm 1989, khi cuộc hôn nhân của Công nương Diana đã nguội lạnh, Thái tử cũng công khai trở về bên tình cũ. Không chấp nhận thực tại, Công nương đã tìm đủ mọi cách đòi lại công bằng cho mình.

Trong bữa tiệc sinh nhật của em gái Camilla là Annabel Elliot, khi cả Thái tử Charles và bà Camilla đều vui vẻ tham dự thì đột nhiên xuất hiện một vị khách không mời. Đó là Công nương Diana, cô xinh đẹp lộng lẫy cùng bó hoa trên tay chúc mừng chủ nhân của bữa tiệc. Mặc dù sự xuất hiện của cô không được ai chào đón nhưng theo phép lịch sự họ vẫn để Công nương vào.

Sau 8 năm diễn ra đám cưới đình đám, sau khi đã sinh hạ hai Hoàng tử William và Harry tuấn tú thì người ta mới biết được sự thật vẻ ngoài của cuộc hôn nhân hạnh phúc ấy ở đêm "đòi chồng" đầy bản lĩnh của vị Công nương non trẻ, yếu đuối. Hóa ra, sóng ngầm và sự hỗn loạn đã xảy đến với gia đình Hoàng gia từ trước đó rất lâu.

Thế nhưng, dù gì chăng nữa bạn bè của Charles, những người biết rõ về mối tình tội lỗi này vẫn vô cùng ngạc nhiên khi thấy dù đã kết hôn với sĩ quan Andrew Parker Bowles nhưng Camilla lại tỏ rõ sự sở hữu đối với Thái tử.

Cái đêm định mệnh đó nó đè nặng áp lực lên người vợ nhỏ bé, cô quyết định đến để đòi lại chồng. Nhưng không nặng nề như những cuộc đánh ghen mà chúng ta thường thấy, hai người phụ nữ đã thể hiện rất nhiều sắc thái trong bữa tiệc.

Công nương Diana đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho đêm "lịch sử" quyết định vận mệnh này. Không những chú trọng trang phục bên ngoài, cô còn chăm chút đến cả nội y. Công nương Diana đã chọn cho mình một bộ đồ lót táo bạo với hi vọng khơi gợi được đam mê của người đàn ông mà cô yêu thương hết lòng. Ngỡ rằng sau một thời gian dài không chung giường và với sự trẻ trung, xinh đẹp Công nương sẽ quyến rũ được chính chồng mình nhưng mọi thứ đều vượt ra ngoài dự đoán.

Đứng trước người vợ nóng bỏng, lôi cuốn, Thái tử Charles đã buông một câu: "Trông em thật lố bịch". Còn gì đau khổ hơn dành cho người vợ bất hạnh. Và rồi, Công nương đã nhận ra một thực tế: nữ Công tước Camilla có thể hơn cô 14 tuổi nhưng chính sự già dặn ấy lại là vũ khí khiến bà trở nên từng trải, sắc sảo và cuốn hút chồng cô.

Nhưng tất cả điều đó không quan trọng bằng phản ứng quá vô tình của chính chồng mình là Thái tử Charles. Điều đó làm Công nương Diana đã khóc rất nhiều. Nhớ lại ngày hôm đó, cựu vệ sĩ của Công nương Diana và cũng là người tháp tùng vợ chồng Thái tử tới bữa tiệc, ông Ken Wharfe, cho biết: "Tất cả mọi người đều bị sốc vì sự xuất hiện của Công nương Diana, vì đây không phải nơi dành cho cô ấy. Tôi cũng không thể chịu nổi khi được chứng kiến cô ấy bị chịu sự xỉ nhục từ nhiều người".

Thái tử Charles từng không ngại thể hiện tình yêu với Công nương Diana

Sau khi mọi quan khách đều đã lên gác thì Công nương Diana không thấy Thái tử đâu. Cô đi tìm chồng thì phát hiện ra ông đang ngồi cùng bà Camilla. Trong khi có cả 1 vị khách cùng ngồi đó, Công nương đã dũng cảm tiến lên, nhìn thẳng tình địch và đề nghị: "Tôi muốn nói chuyện riêng với Camilla, cô có thể chứ?".

Khá bàng hoàng trước sự đường đột của vợ, Thái tử lo sợ rằng Diana sẽ gây ra điều gì đó khiến cả 3 phải xấu hổ. Nhưng ngay lúc ấy, có một lời mời Thái tử đi tham quan ngôi nhà nên Thái tử miễn cưỡng bước đi.

Mặc dù nhiều người nhận ra sự mất kiểm soát từ Công nương Diana nhưng cuối cùng cô vẫn can đảm đối diện với kẻ đã cướp chồng mình. Như được tiết lộ trong Diana Tapes xuất bản trong Mail, Công nương yêu cầu Camilla ngồi xuống và nói với bà ấy: "Camilla, tôi muốn cô biết rằng tôi đã biết chính xác điều gì đang xảy ra". Khi kẻ thứ 3 chối bỏ lời buộc tội và giải thích rằng mối quan hệ giữa hai người họ không có gì mờ ám thì Diana đã đanh thép khẳng định: "Mối quan hệ ấy đã phá vỡ hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Đừng coi tôi như một kẻ ngốc".

Ngay lúc ấy, Camilla lật bài ngửa và đưa ra dẫn chứng rất lố bịch: "Cô đã có những thứ mình muốn, hai đứa con ngoan và bao đàn ông vây quanh si mê cô, cô còn muốn gì nữa?". Lập tức Diana đáp trả: "Tôi muốn chồng tôi".

Thật nực cười, người phụ nữ chen chân vào gia đình người khác là bà Camilla đang nghĩ rằng vì vợ người ta được ưu ái nhiều thứ nên bản thân mình có quyền cướp chồng người ta. Khi cuộc đối đầu trở nên căng thẳng, một số người đã tìm cách can thiệp.

Tồi tệ hơn, trong khi lái xe từ Cung điện Kensington đến Công viên Richmond, Thái tử Charles coi vợ mình như không hề tồn tại. Cô đã khóc và đau khổ rất nhiều. Nhưng chính đêm ấy Công nương Diana chấp nhận một thực tại phũ phàng: cuộc hôn nhân của cô đã chính thức kết thúc từ đây.



Theo Helino 


bà Camilla

Công nương Diana

Thái tử Charles


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.