Bi kịch của thiếu nữ bị bắt cóc từ năm 12 tuổi, 9 lần bị bán, 10 năm làm nô lệ tình dục

Một thiếu nữ 22 tuổi đã bị bắt cóc từ năm 12 tuổi và bị bán vào ngàng công nghiệp tình dục của Ấn Độ.

Một thiếu nữ 22 tuổi đã bị bắt cóc từ năm 12 tuổi và bị bán vào ngàng công nghiệp tình dục của Ấn Độ.

Nạn nhận, được giấu tên cho biết: "Tôi đã mất đi thời thơ ấu của mình. Khi tôi mới 12 tuổi, tôi đã bị bắt cóc ở ngay bên ngoài ngôi nhà của mình. Lúc này khi trở về với gia đình tôi nhận ra mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thứ tốt đẹp. Tôi rất hạnh phúc khi được trở về nhà nhưng tôi vẫn rất đau buồn và ám ảnh bởi kí ức trước đây".

Vào ngày 2/7/2006, khi đang chơi bên ngoài ngôi nhà của mình ở Seelampur, thủ đô Delhi, Ấn Độ, một người phụ nữ lạ mặt tiến đến bắt chuyện với cô bé.

"Tôi nhớ rất rõ những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Tôi đang đi về phía em gái mình sau khi một người phụ nữ bước ra khỏi một chiếc xe màu trắng đến bắt chuyện với tôi. Rồi bất ngờ tôi bị một người đàn ông cùng xe với bà ấy lôi đi và tôi đã bị ngã bất tỉnh", thiếu nữ 22 tuổi cho biết.

cô gái
Bé gái 12 tuổi bị hai kẻ lạ mắt bắt cóc đưa lên xe ô tô khi đang chơi ở bên ngoài ngôi nhà.

Mẹ và cha của cô gái bắt đầu tìm kiếm con gái mình. Người mẹ 55 tuổi cho biết: "Tôi đã nghĩ ngay đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Tôi đã tìm con ở khắp nơi, bệnh viện, trạm cảnh sát và các khu đền. Tôi cũng đã đăng hình ảnh của con mình ở nhiều nay khác nhau nhưng vô vọng". 

Cuối cùng, bà quyết định đi báo cảnh sát về việc con gái mình bỗng nhiên mất tích. Sau khi bị hai người lạ mặt đem đi, cô gái kể lại rằng: "Điều đầu tiên tôi nhớ khi tỉnh dậy là tôi bị nhốt trong một căn phòng với khoảng 20 người khác bao gồm trẻ em gái và trẻ nhỏ khác. Tôi hoảng sợ và la hét lên để được giúp đỡ. Mọi người trong căn phòng đó đều khóc".

Sau đó, cô gái bị bán cho một người nông dân. "Một người đàn ông kéo tôi vào xe. Tôi cầu xin ông ta hãy cho tôi về nhà. Sau đó, một người khác nắm lấy tay tôi và nói rằng anh ta sẽ đưa tôi về nhà. Tôi đã đi chung chuyến tàu với anh ta, tôi cứ nghĩ tôi được đưa về nhà nhưng anh ta lại đưa tôi đến trang trại và bắt tôi làm việc", cô gái nhớ lại.

Chỉ mới 12 tuổi mà cô gái buộc phải làm việc quần quật cả ngày trong trang trại, phải vác những bao tải nặng trên lưng và chuyển lên xe tải. Vào ban đêm, cô bé bị nhiều người đàn ông hãm hiếp.

Cô gái nói: "Tôi đã nhiều lần bị cưỡng hiếp mỗi đêm. Nhiều người đàn ông thay nhau hãm hiếp tôi và nếu tôi chống lại, họ sẽ đánh đập tôi. Tôi phải sống trong một căn phòng tối luôn bị khóa và chỉ được ăn một bữa mỗi ngày".

Sau 12 tháng, cô gái lại bị đem bán cho người khác và tổng cộng cô bị bán 9 lần trong khoảng thời gian 3 năm. Dù ở nơi nào cô cũng bị bắt làm việc ban ngày và ban đêm thì trở thành nô lệ tình dục.

lưu lạc
Cô gái bị đem bán như hàng hóa, ban ngày thì làm việc, ban đêm thì bị hãm hiếp.

Trong năm 2009, khi cô gái trở thành thiếu nữ 15 tuổi, cô bị buộc phải kết hôn với một người lái xe tải 50 tuổi ở một ngôi làng thuộc Punjab, phía bắc Ấn Độ. "Tôi chỉ là một đứa trẻ 15 tuổi nhưng tôi buộc phải kết hôn với một người nghiện rượu và ma túy ở Punjab. Tôi có hai đứa con với ông ta nhưng ông ta đã chết vào năm 2011.

Sau đó tôi bị gia đình nhà chồng tra tấn. Họ đánh tôi, anh chồng cùng bạn bè của anh ta đã hãm hiếp tôi nhiều lần. Cuối cùng họ cũng giành mất quyền nuôi con của tôi và đuổi tôi ra ngoài đường", cô gái cho biết.

"Sau khi bị đuổi khỏi nhà, tôi đã xin làm một công việc dọn dẹp nhưng cũng không đủ để tôi có thể thuê một căn phòng nhỏ. Một người đàn ông đã đề nghị tôi đến làm việc tại Siliguri và tôi đã đi đến đó. Nhưng không ngờ tôi bị lừa vào một quán bar. Ở đây tôi đã gặp một cô gái đến từ Delhi. Tôi đã kể câu chuyện cuộc đời mình cho cô ấy biết và cô ấy nói rằng sẽ giúp tôi trở về nhà của mình".

lấy chồng
Suốt 10 năm lưu lạc, cô gái trẻ bị bán 9 lần và bị nhiều người đàn ông hãm hiếp.

Cô gái này đã giúp nạn nhân chạy trốn và bắt một chuyến tàu đi đến Delhi. Vào đêm 24/7/2016, cuối cùng cô gái trẻ đã trở lại ngôi nhà yêu dấu của mình sau 10 năm lưu lạc.

Chị gái của nạn nhân là người mở cửa và cũng là người đầu tiên vỡ òa cảm xúc khi thấy em gái bấy lâu nay tưởng như đã chết trở về. Mẹ của cô gái trẻ khi nhìn thấy con đã ngất đi.

"Mẹ tôi nghĩ tôi đã chết. Bà ấy không thể tin rằng tôi vẫn còn sống. Tôi đã kể cho mẹ nghe câu chuyện của tôi suốt 10 năm qua và bà ấy đã đau lòng rất nhiều", cô gái trẻ cho biết.

Kể từ khi trở về nhà, cô gái thậm chí không ăn uống được đúng cách. 10 năm lưu lạc đã giết chết sự thèm ăn của cô gái, cô ấy không muốn ăn bất cứ thứ gì ngoài cơm trắng. Vài ngày sau đó, cô gái trẻ đã đi đến đồn cảnh sát ở Delhi để khiếu nại những kẻ đã làm hại cuộc đời cô. Cô mong muốn công lý sẽ được thực thi và hy vọng có thể ngăn chăn sự đau khổ cho những gia đình khác.

Cô nói: "Tôi sẽ chiến đấu cho công lý. Tôi không còn gì để mất nữa. Tôi muốn hai con tôi sống với tôi và gia đình tôi. Tôi đã không nhìn thấy con mình trong hai năm nay. Tôi không muốn chúng phải chịu đựng như những gì tôi đã trải qua. Tôi hy vọng cảnh sát sẽ giúp tôi. Họ là tương lai của tôi bây giờ".

đau khổ
Người mẹ đau đớn và xót xa khi con gái phải trải qua quãng thời gian khủng khiếp nhất.

Nguồn: Mirror
 Theo Hồng Nam / Trí Thức Trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.