Bi kịch rơi nước mắt của người anh rể đưa em dâu đi đẻ...

Có lòng tốt đưa em dâu đi đẻ vào lúc trời còn chưa sáng nhưng một sự cố xảy ra trên quãng đường chỉ 10km từ nhà đến bệnh viện...

Có lòng tốt đưa em dâu đi đẻ vào lúc trời còn chưa sáng nhưng một sự cố xảy ra trên quãng đường chỉ 10km từ nhà đến bệnh viện đã khiến 3 gia đình tan nát.

Bi kịch rơi nước mắt của người anh rể đưa em dâu đi đẻ...

Nếu như không có sự cố ngoài ý muốn ấy, Trung Đào, 29 tuổi, người thành phố Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc có lẽ vẫn đang ngày ngày lái chiếc xe chở hành của mình qua lại các công trường trong thành phố để giao hàng.

Còn cậu em vợ Tào Lương, 26 tuổi vẫn được cùng vợ kinh doanh đồ nướng cùng với đứa con gần 1 tuổi có lẽ cũng đã biết chập chững những bước đi đầu đời.

Đôi vợ chồng già có lẽ vẫn được nghe lời hỏi thăm sức khỏe từ con gái qua điện thoại và được ngóng trông cháu ngoại đến chơi...

Thế nhưng, một vụ tai nạn xe cộ đã làm tan vỡ hoàn toàn cuộc sống bình yên của 3 gia đình.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng sớm ngày 25/07/2015. Nhận được điện thoại nhờ giúp đỡ của cậu em vợ, Trung Đào lập tức lái xe chở em dâu đang lâm bồn vào bệnh viện.

Thật không ngờ trên đường đi, xe gặp tai nạn khiến thai phụ và đứa con trong bụng tử vong. Trung Đào cùng vợ và em vợ cũng bị thương.

Tai họa bất ngờ ập xuống

Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây gần 1 năm làm đảo lộn cuộc sống của 3 gia đình, những người có liên quan đều không khỏi đau xót.

Chia sẻ với phóng viên tờ Nam Đô, chồng của thai phụ xấu số là Tào Lương cho hay, vào tầm 4h sáng ngày 25/7/2015, vợ anh là Lý Xuân Nga đột nhiên đau bụng dữ dội, vỡ ối, chuẩn bị đẻ.

Vì trời còn chưa sáng, gọi taxi không dễ nên anh liền gọi điện thoại cho anh rể Trung Đào sống cách nhà mình không xa.

Người anh rể cũng kể lại, lúc nhận điện thoại của em vợ là 4h30 sáng, khi đó anh đang ngủ say. Nghe Tào Lương nói em dâu sắp sinh, tình thế rất cấp bách nên anh lập tức nhận lời rồi cùng vợ lái xe đến đưa em dâu đến viện.

Bệnh viện Thản Châu cách nhà Tào Lương chỉ 4km. Ban đầu, Trung Đào định đưa em dâu đến thẳng đó nhưng Tào Lương và vợ nói muốn đến bệnh viện Tiền Sơn.

"Trước đây vợ tôi đã khám thai ở bệnh viện Tiền Sơn và cũng đã lên kế hoạch sẽ sinh con tại đó", Tào Lương cho hay.

Quãng đường từ nhà thai phụ đến bệnh viện trên khoảng 10km và sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra ngay tại đoạn đường này.
Bi kịch rơi nước mắt của người anh rể đưa em dâu đi đẻ... - Ảnh 1.

Cảnh sát Chu Hải xác nhận, Trung Đào chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn, lái xe khách họ Hoàng chịu trách nhiệm ít hơn.

Theo biên bản ghi chép của cảnh sát giao thông Chu Hải, vào lúc 4h50 phút sáng ngày hôm đó, chiếc xe con do Trung Đào điều khiển đã va chạm với một chiếc xe khách loại nhỏ đi ngược chiều.

"Tôi lái xe từ năm 18 tuổi, kinh nghiệm lái xe đã hơn chục năm nhưng vào thời đó, quả thực là tôi đã hơi vội, muốn đưa em dâu vào viện thật nhanh", người đàn ông phân trần.

Buổi sáng đó trời có mưa nên mặt đường khá trơn. Vì em dâu liên tục kêu đau nên người anh rể hơi cuống. Trong khi đó, chiếc xe khách do một người đàn ông họ Hoàng điều khiển từ xa tiến lại, lại bật đèn pha nên anh Đào bị chói mắt.

Trong một phút hoảng loạn không nhìn rõ đường, anh đã phanh xe gấp. Không ngờ chiếc xe vì thế mà mất lái, trượt sang làn đường đối diện và đâm vào xe khách.

Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát Chu Hải đã có mặt tại hiện trường và xác định, nồng độ cồn trong người Trung Đào là 202.51m g/100m, vượt mức cho phép. Vì lẽ đó, anh bị quy trách nhiệm vì lái xe trong lúc say.

Bi kịch rơi nước mắt của người anh rể đưa em dâu đi đẻ... - Ảnh 2.

Vụ tai nạn đã khiến 3 gia đình tan nát vì đau đớn, mất mát.

1 thi thể hai sinh mệnh, 3 gia đình điêu đứng

Vốn dĩ sinh con là chuyện vui, không ngờ vì một sự cố khủng khiếp mà bị biến thành tang tóc. Không những vậy, cuộc sống sinh hoạt bình thường của 3 gia đình cũng bị phá vỡ hoàn toàn.

Trung Đào cho biết, sau tai nạn, cuộc sống của anh rất nặng nề. Anh luôn túc trực trong viện để chăm em vợ và tiếp đón người nhà em dâu.

Về phía Tào Lương, trong thâm tâm anh không trách anh rể vì đây là sự cố không ai mong muốn và các bên đều bị tổn thương. Anh cũng thừa nhận Trung Đào chăm sóc mình rất chu đáo, thậm chí còn đón mình về nhà chăm sóc.

"Trong gần một năm qua, ngoài chi phí chữa trị trong bệnh viện, mọi sinh hoạt phí của tôi anh rể đều lo hết", Tào Lương cho hay.

Thế nhưng, bố mẹ đẻ của em dâu không cam tâm. Cách đây không lâu, họ đã đâm đơn kiện Trung Đào ra tòa, đòi bồi thường 1,19 triệu NDT (tương đương gần 4 tỉ đồng).

Vào tháng 5 vừa qua, tòa án nhân dân quận Hương Châu, thành phố Chu Hải đã chính thức khởi tố vụ án. Theo đó, ngoài khoản tiền do nguyên đơn yêu cầu bồi thường, tòa án cũng đã đề xuất mức án tù cho bị cáo từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 3 tháng tù giam.

"Tôi lái xe chở người đi bệnh viện gặp nạn, đó là trách nhiệm của tôi, tôi không trốn tránh. Tuy nhiên tôi thuần túy chỉ là làm việc tốt, vậy mà bây giờ vừa phải bồi thường, vừa có thể phải ngồi tù. Tôi thực sự cảm thấy oan khuất", Trung Đào nói.

Về phía người nhà thai phụ Lý Xuân Nga, bố mẹ cô không trả lời phỏng vấn. Tuy nhiên, người anh rể (chồng của chị gái) cho rằng cái chết của thai phụ và đứa bé trong bụng đã gây ra tổn thất vô cùng lớn về mặt tinh thần cho song thân.

"Trung Đào có ý tốt chở Xuân Nga đi bệnh viên nhưng hiện tại, vụ án đã đã được đưa ra xét xử, tôi không tiện nói nhiều".

Ban đầu, Tào Lương không hề biết chuyện anh rể bị khởi tố. Sau khi biết chuyện, anh đã khuyên gia đình nhà vợ hy vọng có thể giải quyết mọi việc trên góc độ tình cảm vì đây là việc ngoài ý muốn. Dù vậy, ý kiến của anh đã bị gạt đi.

Phía luật sư cho hay, dù có lòng tốt giúp đỡ người khác nhưng khi gây ra sự cố, Trung Đào vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật như bình thường.

Không đề cập đến những mối quan hệ cũng như những rắc rối trong câu chuyện này, sự cố giao thông đầy ám ảnh xảy ra với Trung Đào một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn an toan giao thông hiện nay.

Sai một ly, đi một dặm. Chỉ trong tích tắc, tai nạn dẫn đến chết người đã phá tan cuộc sống bình yên của 3 gia đình. Cái giá phải trả là quá đắt. Hy vọng rằng, những sự cố thương tâm như thế này sẽ được kiểm soát từ bản thân mỗi người ngồi sau vô lăng.

theo Thế giới trẻ

sinh con


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.