- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bị mất iPhone 6, giáo viên một mực vu cho học sinh lấy cắp, dẫn đến kết cục không thể buồn hơn
Mặc cho cô nữ sinh cấp 2 sống tại Malaysia ra sức thanh minh không hề lấy chiếc iPhone 6 nhưng giáo viên vẫn một mực đổ tội cho em...
Mặc cho cô nữ sinh cấp 2 sống tại Malaysia ra sức thanh minh không hề lấy chiếc iPhone 6 nhưng giáo viên vẫn một mực đổ tội cho em, thậm chí còn nhốt em trong phòng kín để tra hỏi và dọa sẽ báo cảnh sát nếu em không nhận tội.
Trang World of Buzz hôm 28/1 đưa tin, một học sinh cấp 2 ở SMK Methodist, Nibong Tebal, Malaysia vừa thắt cổ tự vẫn sau khi bị vu oan ăn cắp điện thoại của giáo viên. Mặc dù được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu nhưng cô bé đã bị chết não và phải sống nhờ vào các thiết bị hỗ trợ tại bệnh viện Seberang Jaya.
Được biết, nữ sinh Vasanthapiriya (13 tuổi) đã bị các giáo viên ở trường tra tấn tinh thần chỉ vì chiếc điện thoại bị mất cắp. Ba giáo viên của trường đã gọi Vasanthapiriya đến phòng để tra hỏi, khóa em ở trong đó một mình. Ngoài ra, cô bé con bị chồng của giáo viên mất máy đe dọa báo cảnh sát nếu không nhận lấy chiếc iPhone 6 bị mất kia.
Dã man hơn, các giáo viên này còn nhốt bé trong phòng không cho ăn uống hay đi vệ sinh suốt 5 tiếng đồng hồ. Khi được hỏi, tất cả bạn học của Vasanthapiriya cũng đều nói em không hề lấy cắp điện thoại.
Nữ sinh Vasanthapiriya (13 tuổi) đã bị các giáo viên ở trường tra tấn tinh thần chỉ vì chiếc điện thoại bị mất cắp.
Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi tra hỏi học trò ở trường nhưng em không nhận, người giáo viên nọ và chồng cô ta còn đến tận nhà để gặp phụ huynh Vasanthapiriya. Khi nhìn thấy họ, cô bé sợ hãi chạy vội về phòng để bố mẹ ở lại nói chuyện phải trái.
Không ai ngờ được rằng đó cũng chính là thời điểm cô học trò nhỏ tự hủy hoại mình bằng cách treo cổ bằng chiếc khăn quàng cổ vắt lên ống dẫn điều hòa. Cả nhà chỉ phát hiện ra khi bố Vasanthapiriya gọi cửa nhưng không thấy con trả lời. Cô bé hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn còn hơi thở. Trước khi tự vẫn, cô bé còn để lại thư tuyệt mệnh với lời khẳng định không hề lấy cắp điện thoại của cô và gửi lời chào vĩnh biệt tới bố mẹ và ông bà.
Cô bé còn để lại thư tuyệt mệnh với lời khẳng định không hề lấy cắp điện thoại của cô và gủi lời chào vĩnh biệt tới bố mẹ và ông bà.
Bà Vinothini Kalaivanan, cô của nữ sinh yểu mệnh cho hay chồng bà đã nộp đơn yêu cầu cảnh sát có hành động cụ thể đối với người giáo viên vu oan cho cháu mình lấy cắp. Cảnh sát hiện đang điều tra vụ vệc và cam kết sẽ tìm ra sự thật để đảm bảo công lý được thực thi.
-
Thế giới12 giờ trướcCông ty xổ số Mega Millions cho hay người chiến thắng đã tự chọn các con số thay vì để máy tính chạy tự động.
-
Thế giới18 giờ trướcÍt nhất đã có 4 người thiệt mạng và 7 người bị thương trong vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 27/3 ở phía Bắc bang Illinois, Mỹ.
-
Thế giới18 giờ trướcBé gái 8 tuổi người Mỹ bỗng nhiên biến mất trong kỳ nghỉ tại khách sạn cùng gia đình; thi thể bé sau đó được phát hiện trong đường ống thoát nước của bể bơi.
-
Thế giới21 giờ trướcSau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm, cặp bạn thân nhận ra họ có thể được thi hành án tại ngoại nếu có bầu, vì thế hai người liên tục mang thai.
-
Thế giới21 giờ trướcChia sẻ của cô gái đã khiến dân mạng được một phen cười té ghế. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước câu chuyện tưởng như chỉ xảy ra trong phim.
-
Thế giới1 ngày trướcVụ hai chị em bảo mẫu ở Đài Loan (Trung Quốc) tra tấn đứa trẻ 1 tuổi đến chết bằng cách đánh đập, cấm ngủ, cấm ăn trong 3 tháng đang gây chấn động mạng xã hội.
-
Thế giới1 ngày trướcCha mẹ quyết định cho nghỉ học một năm để đi du lịch, vừa vui chơi, vừa tự học tập, mở mang trí tuệ.