Bị yêu cầu quái dị, gái gọi đánh chết khách làng chơi

ả gái gọi cao cấp nổi cơn thịnh nộ lao vào đấm đá khiến ông khách thiệt mạng ngay trong ngôi nhà triệu đô.

Bị ông lão gần 70 tuổi bắt thực hiện hành vi tình dục quái đản, ả gái gọi cao cấp nổi cơn thịnh nộ lao vào đấm đá khiến ông khách thiệt mạng ngay trong ngôi nhà triệu đô.

Phiên xét xử gái mại dâm Natalia Woolley, 38 tuổi diễn ra vào hôm 2/10 tại Anh. Sau khi bị Natalia Woolley đánh đến chết, thi thể của ông khách làng chơi Winston Fernandez, 69 tuổi, nằm tại hiện trường đến gần 1 tháng trời mới được phát hiện.



Gái gọi Natalia Woolley (trái) và  ông Winston Fernandez.


Theo quảng cáo trên mạng, Natalia tự gọi mình là một gái gọi có khả năng cám dỗ tất cả đàn ông và cực kỳ sexy. Mức giá "cắt cổ" mà ả đưa ra là 600 bảng Anh một đêm. 

Trong khi đó, ông Fernandez thì lao vào rượu chè và gái gú sau khi bà vợ Joan qua đời 12 năm trước. Ông từng đặt lịch hẹn Woolley 3 lần trước khi xảy ra vụ việc và từng tán dương cô ả là có “những đường cong tuyệt đẹp” và đã thực sự trải qua “8 tiếng đầy thỏa mãn” khi được gái gọi này phục vụ.


Natalia tự gọi mình là một gái gọi có khả năng cám dỗ tất cả đàn ông.

Vào ngày 16/1/2012, ông Fernandez lại đặt lịch hẹn Natalia tại ngôi biệt thự ở Epsom, Surrey, Anh. Tại đây, gái mại dâm này đã nổi cơn thịnh nộ khi tranh cãi với ông khách đứng tuổi về “dịch vụ” mà ả sẽ cung cấp. 

Cuối cùng, Natalia điên tiết lao vào đấm đá và giẫm lên người ông Fernandez trước khi ngắt đường dây điện thoại và để mặc ông chết dần.


Vào ngày 13/2/2012, cảnh sát tìm thấy thi thể của Fernandez đang bị phân hủy trên giường sau khi nhận được thông báo của một người hàng xóm về sự bất thường trong ngôi nhà.

Natalia bị bắt giữ vào hôm 2/4/2012 khi cảnh sát bất ngờ khám xét và thu giữ được đôi bốt cao cổ mà ả đi hôm gây án, đây cũng chính là hung khí giết chết ông khách giàu có.

Natalia đã khai với cảnh sát là chỉ tấn công nạn nhân để tự vệ vì ông này đã đẩy ả lên giường và bắt thực hiện những hành vi tình dục quái dị mà mình không muốn làm. Cũng theo lời ả, ông khách này còn say xỉn và khóa mình trong phòng.

Tuy nhiên, tại tòa, thẩm phán đã khẳng định những lời khai của ả gái làng chơi này hoàn toàn không khớp với dấu tích tại hiện trường và khám nghiệm tử thi. Theo khám nghiệm tử thi, ông Fernandez bị giáng những đòn rất mạnh dẫn đến chấn thương nghiêm trọng cùng 19 chỗ gãy, nứt xương.

Theo thông tin cảnh sát thu thập được, Natalia đã gọi taxi lúc nửa đêm hôm xảy ra vụ án để đi về nhà. Ả cũng quay lại vài lần để xem nạn nhân đã chết hay chưa.


Ông khách làng chơi bị ả gái gọi giết chết ngay trong 
ngôi biệt thự triệu đô của mình.

Được biết, ông Fernandez nghiện rượu nặng và có một số vấn đề về sức khỏe. Ông bị hai người con trai đã lớn ghẻ lạnh và có rất ít bạn bè. Ngôi biệt thự trị giá 1 triệu USD gồm 4 phòng ngủ của Fernandez rất bừa bãi và bẩn thỉu.

Hiện Natalia vẫn chối bỏ mọi cáo buộc trước tòa. Phiên xét xử vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Theo TTVN

Bình luận