Bức ảnh độc nhất vô nhị: Em bé chào đời trên ô tô vẫn còn nguyên trong túi ối

Rời nhà lúc 11 giờ 14 phút sáng, Raelin và Ean không thể ngờ con trai bé bỏng của mình sẽ chào đời lúc 11 giờ 28 phút ngay trên xe ô tô.

Rời nhà lúc 11 giờ 14 phút sáng, Raelin và Ean không thể ngờ con trai bé bỏng của mình sẽ chào đời lúc 11 giờ 28 phút ngay trên xe ô tô.

Chỉ 14 phút sau khi bước lên ô tô để đến bệnh viện, Raelin – bà bầu ở Pennsylvania (Mỹ) đã nhanh chóng sinh hạ một bé trai ngay trong xe. Nhưng đó vẫn chưa phải là phần đáng kinh ngạc nhất của câu chuyện này.

Buổi sáng hôm đó, Raelin tỉnh giấc với những cơn co thắt khi cô đang mang thai ở tuần thứ 29. Raelin biết mình phải đi đến bệnh viện ngay nhưng cô cũng nghĩ rằng, chắc đó chỉ là những cơn co giả để chuẩn bị cho việc chuyển dạ mà thôi. Sau khi gửi con gái lớn ở nhà một người bạn, Raelin và chồng là Ean, lái xe tới bệnh viện. Quãng đường này chỉ mất khoảng 15 phút nhưng khi hai người chưa đến nơi thì cơn co của Raelin bất ngờ thay đổi.

Bức ảnh độc nhất vô nhị: Em bé chào đời trên ô tô vẫn còn nguyên trong túi ối - Ảnh 1.

Bức ảnh bé Ean Jr chào đời còn nguyên trong túi ối trên xe ô tô.

Rời nhà lúc 11 giờ 14 phút sáng, Raelin và Ean không thể ngờ họ sẽ chào đón con trai bé bỏng của mình lúc 11 giờ 28 phút. "Chúng tôi đi ngang qua một chiếc xe cứu thương và Ean gợi ý nên dừng lại. Nhưng tôi đoán chúng tôi vẫn còn chút thời gian bởi vì tôi vẫn chưa vỡ ối", bà mẹ hạnh phúc chia sẻ trên tờ CafeMom. "Tôi đã gọi 911 bởi tôi cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã cảm nhận thấy con đang bắt đầu muốn ra".

Raelin bình tĩnh cởi quần, gác 2 chân lên bảng điều khiển xe và rặn. Cô có thể cảm nhận thấy đầu em bé và chỉ với 1 lần rặn duy nhất, bé Ean Jamal Vanstory Jr. đã chào đời. Nhân viên đường dây khẩn cấp nói với Ean tấp xe vào lề đường và chờ đợi trợ giúp. Nhưng biết rằng, họ chỉ còn cách bệnh viện vài phút thôi nên Raelin kiên quyết nói chồng cứ tiếp tục lái xe. "Lúc đó, đường rất đông nên Ean phải đánh xe vào làn đường dành cho xe buýt để đến bệnh viện nhanh hơn", Raelin kể. "Toàn bộ quãng thời gian đó, tôi chỉ cầu nguyện để con trai được bình an".

Bức ảnh độc nhất vô nhị: Em bé chào đời trên ô tô vẫn còn nguyên trong túi ối - Ảnh 2.

Vợ chồng Raelin, con gái lớn và bé Ean mới chào đời.

Không chỉ sinh non trong một chiếc xe hơi, bé Ean còn chào đời khi vẫn nằm nguyên trong túi ối của mẹ. Đây là trường hợp vô cùng hiếm gặp. Trong 80.000 ca sinh nở, mới có một ca sinh con vẫn hoàn toàn gắn liền với túi ối như vậy. Bởi phần lớn túi ối sẽ vỡ trong quá trình sinh, theo cả phương pháp tự nhiên lẫn phương pháp đẻ mổ. "Tôi bị sốc và đồng thời cũng thấy nhẹ hết người bởi túi ối không vỡ", Raelin nhớ lại.

Ngay khi tới bệnh viện, Raelin vẫn ngồi trong xe chờ đợi và cố gắng không dịch chuyển một chút nào để ngăn túi ối không vỡ, trong khi chồng của cô chạy vội đi tìm bác sĩ. "Tôi cứ thế bế con, bất động càng lâu càng tốt. Tôi lấy ngón tay xoa nhẹ gương mặt con từ bên ngoài túi ối và Ean di chuyển bàn tay với đôi chân bé xíu về phía mặt. Đó là khi tôi biết con đã ổn", bà mẹ trẻ chia sẻ.

Bức ảnh độc nhất vô nhị: Em bé chào đời trên ô tô vẫn còn nguyên trong túi ối - Ảnh 3.
Bức ảnh độc nhất vô nhị: Em bé chào đời trên ô tô vẫn còn nguyên trong túi ối - Ảnh 4.
Bức ảnh độc nhất vô nhị: Em bé chào đời trên ô tô vẫn còn nguyên trong túi ối - Ảnh 5.

Ean Jr hiện đang được chăm sóc trong lồng ấp.

Khi cha bé Ean Jr quay trở lại, Raelin vẫn không dịch chuyển và ông bố may mắn đã chộp được khoảnh khắc có một không hai khi con trai, nặng 1,4kg, vẫn nằm trong úi ối, trong vòng tay mẹ. "Các bác sĩ đón lấy túi ối có con trai chúng tôi trong đó và làm vỡ nó ngay trước cửa bệnh viện. Không ai trong số chúng tôi từng chứng kiến cảnh tượng tương tự trước đây".

Bé Ean Jr được chăm sóc trong lồng ấp và dự kiến sẽ tiếp tục ở đó cho tới gần ngày dự sinh của mình là 18/10. Raelin cho biết: "Các bác sĩ rất bất ngờ trước sự phát triển của cháu và tình trạng sức khoẻ rất tốt bất chấp việc chào đời quá sớm. Việc để cháu tiếp tục được nuôi dưỡng trong lồng ấp đôi khi thật khó khăn vì chúng tôi không được đón con về nhà cùng. Nhưng chúng tôi cố gắng xem xét việc này ở khía cạnh tích cực bởi nếu theo đúng lịch, thì chúng tôi cũng chưa thể chào đón con. Vậy nên, con cần tiếp tục lớn lên và khoẻ mạnh ở đó. Chúng tôi sẽ được đón con về, có lẽ trước cả khi chúng tôi kịp nhận ra".

Theo Thời Đại


Trẻ sơ sinh

sinh con

chuyện lạ thế giới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.