Cả gia đình xúm lại đập vỡ quan tài cứu thai phụ "sống dậy" sau một ngày chôn cất

Mặc dù bác sĩ xác nhận thai phụ đã chết cùng đứa con trong bụng nhưng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra.

Mặc dù bác sĩ xác nhận thai phụ đã chết cùng đứa con trong bụng nhưng không thể ngờ chuyện này lại xảy ra.

Cả gia đình xúm lại đập vỡ quan tài cứu thai phụ "sống dậy" sau một ngày chôn cất

Dù không tin vào mắt mình nhưng cả gia đình vẫn xúm vào đập vỡ quan tài để đưa thai phụ mới 16 tuổi ra ngoài sau một ngày cô nằm trong quan tài.

Cả gia đình xúm lại đập vỡ quan tài cứu thai phụ sống dậy sau một ngày chôn cất - Ảnh 2.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu phát ra, người ta đã đập vỡ ngôi mộ và đưa quan tài ra ngoài.

Được biết, Perez đang mang thai 3 tháng thì đột ngột bất tỉnh do cơn đau tim sau khi nghe thấy tiếng súng nổ gần nhà ở La Entrada, Honduras.

Thấy cô có hiện tượng sùi bọt mép, bố mẹ Perez lập tức gọi thầy tới để làm lễ trừ tà vì cho rằng con gái bị quỷ ám. Chỉ đến khi Perez có dấu hiệu tắt thở, cả gia đình mới quyết định đưa cô tới bệnh viện.

Sau khi nỗ lực cấp cứu, các bác sĩ xác định rằng Perez đã chết và thông báo cho gia đình chuẩn bị lo hậu sự.

Cả gia đình xúm lại đập vỡ quan tài cứu thai phụ sống dậy sau một ngày chôn cất - Ảnh 3.

Sự việc khiến cả gia đình bàng hoàng sửng sốt và mẹ cô nghi ngờ rằng con bà bị chôn sống.

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi Perez được chôn cất thì đến ngày hôm sau, anh Rudy Gonzales tới thăm mộ vợ mình và bất ngờ nghe thấy tiếng la hét từ bên trong.

Quá sốc và không tin vào tai mình, anh gọi cả bảo vệ đến kiểm tra xem và họ xác định có tiếng kêu cứu của cô gái trẻ.

Đoạn video do người thân trong gia đình quay lại cho thấy nhiều người đang cố gắng đập vỡ ngôi mộ vừa xây và kéo quan tài của Perez ra ngoài xem cô có may mắn còn sống sót hay không.

Thế nhưng khi mở nắp quan tài ra thì Perez vẫn nằm bất động dù cơ thể vẫn còn ấm, các đầu ngón tay cô có các vết bầm tím và tấm kính trên quan tài đã bị vỡ.

Perez được tới bệnh viện sau đó nhưng các bác sĩ một lần nữa khẳng định cô đã chết và cho rằng tiếng kêu có thể chỉ là ảo giác của anh Rudy.

Tuy nhiên, nguyên nhân tại sao đầu ngón tay của các cô gái bị bầm tím và tấm kính bị vỡ vẫn chưa có lời giải thích thoả đáng.

Bà Maria Gutierrez, mẹ của Perez, vẫn tin rằng con gái mình đã bị chôn sống và đổ lỗi cho các bác sĩ chẩn đoán và ký giấy chứng tử quá vội vàng. Perez sau đó đã được an táng lại tại chính ngôi mộ ban đầu của cô.

theo Afamily/TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.