Cái kết tang thương từ chuyện tình bị cấm cản của Thái tử Nepal với con gái cựu Bộ trưởng tài chính

Chuyện tình 10 năm của Dipendra và Devyani khép lại cùng máu và nước mắt.

Chuyện tình 10 năm của Dipendra và Devyani khép lại cùng máu và nước mắt. Hoàng gia và dân chúng Nepal lẽ ra đã được vui vầy cùng hôn lễ của Thái tử nhưng cuối cùng cả đất nước lại chìm trong cảnh tang thương khi mất đi một lúc 9 mạng người.

Đôi lứa yêu nhau bị cha mẹ ngăn cấm là chuyện ngày càng hiếm bởi cuộc sống bây giờ khá hiện đại, tự do, tư tưởng của con người ta cũng phóng khoáng hơn xưa rất nhiều. Hiếm thì hiếm nhưng không phải là không có! Nhân câu chuyện "dám yêu dám chịu trách nhiệm mà không được cho cưới" của cặp đôi Phú Yên, hãy cùng lật lại một mối duyên đẹp nhưng trắc trở tương tự. Đó là một câu chuyện tình yêu với cái kết không thể buồn hơn và đã làm tốn biết bao giấy mực của báo giới. 

Trai tài gái sắc bén duyên nơi xứ người

Chuyện xảy ra vào những năm đầu thế kỷ 21 tại Nepal, khởi nguồn từ việc Thái tử của đất nước xinh đẹp này là Dipendra trúng tiếng sét ái tình với một cô gái tên là Devyani của dòng họ Rana. Devyani là con gái của cựu Bộ trưởng Tài chính Nepal với một công nương Ấn Độ. Devyani không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh, tài giỏi, học vấn cao. Cô từng học Đại học Kinh tế London và làm việc cho một số tổ chức quốc tế.

Cái kết tang thương cho chuyện tình bị ngăn cấm của Thái tử Nepal với con gái cựu Bộ trưởng tài chính
Thái tử Dipendra và Devyani đã có với nhau một mối duyên ngang trái.

Cái kết tang thương cho chuyện tình bị ngăn cấm của Thái tử Nepal với con gái cựu Bộ trưởng tài chính
Devyani chụp ảnh cùng người bà của mình. Dù hình ảnh khá mờ ảo nhưng người ta vẫn có thể nhận thấy vẻ đẹp của nàng.

Devyani và Dipendra quen nhau trong một lần gặp gỡ tại nhà của ông Bagge - người giám hộ của thái tử Dipendra trong quá trình chàng học tập tại Anh. Ngay từ lần đầu gặp nhau, Thái tử đã đem lòng cảm mến cô gái Devyani xinh đẹp. Khi đó, cả hai đều mới bước sang tuổi 20. Trước mặt Charles và Shelly - hai người con của ông Bagge, thái tử Dipendra đã hỏi cưới Devyani, nói rằng chàng muốn cô trở thành hoàng hậu tương lai của Nepal. 

Mối tình giữa Thái tử và Devyani dần trở nên sâu đậm. Người ta kể rằng trong một lần Thái tử tham dự khóa huấn luyện nhảy dù, vào ngày nhảy dù đầu tiên, Thái tử gọi cho Devyani nói rằng chàng chỉ nhảy dù nếu được cô làm bữa sáng cho ăn. Devyani đã làm vậy, và họ gặp nhau tại sân bay với bữa sáng mà cô chuẩn bị riêng cho Thái tử. Thái tử ăn hết bữa sáng và đi nhảy dù, trong khi Devyani tới bờ sông Manahra nơi Thái tử dự kiến sẽ đáp xuống. Sau đó, chàng và nàng hạnh phúc đưa nhau về. 

Hai người còn có sở thích mua những món quà tặng xa xỉ cho nhau khi đi nước ngoài. Chiếc đồng hồ Omega đắt tiền mà Thái tử đeo là một món quà của Devyani. Chiếc máy ảnh mà Thái tử dùng cũng là quà của cô. Devyani cũng mua áo giá nghìn bảng tại London tặng cho Thái tử. Đổi lại, Thái tử Dipendra cũng vô cùng chiều chuộng người yêu khi mua cho nàng vô số quà tặng.

Hôn nhân bị phản đối vì mối thù gia tộc hình thành từ câu nói vô tư

Ban đầu, Hoàng gia Nepal cũng như cha mẹ của Devyani chưa hay biết về mối tình này nên vẫn đang trong giai đoạn tìm vợ cho Thái tử. Bà ngoại của Dipendra được giao trọng trách lựa chọn cô gái thích hợp kết hôn với Thái tử. Devyani Rana là 1 trong 3 cô gái lọt vào danh sách vợ tương lai của Dipendra. Các nguồn tin cho hay bà ngoại của Thái tử từng liên lạc với mẹ của Devyani. Mẹ của Devyani, do không biết về mối tình của con gái, đã nói với bà rằng Devyani sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, và rằng cô là cháu gái của Vijaya Raje Scindia ở tiểu quốc Gwalior, nổi tiếng vì giàu có. Mẹ cDevyani còn nói thêm rằng Hoàng gia Nepal rất nghèo và bà phải nghĩ nghiêm túc liệu con gái mình có chịu đựng nổi nếu được gả cho một gia đình nghèo khó hay không.

Cái kết tang thương cho chuyện tình bị ngăn cấm của Thái tử Nepal với con gái cựu Bộ trưởng tài chính
Thái Tử Dipendra (đứng giữa) cùng gia đình.

Chính bởi câu nói vô ý trên mà cánh cửa hy vọng của cuộc hôn nhân giữa Devyani và Thái tử Dipendra đã mãi mãi đóng lại. Hoàng gia Nepal cho rằng gia đình Devyani quá tham vọng. Dòng họ Rana của Devyani chính thức xảy ra mâu thuẫn với dòng họ Shah của Thái tử Dipendra. Khi biết con trai Dipendra và Devyani yêu nhau, hoàng hậu và quốc vương Nepal đã phản đối kịch liệt.

Mặc cho gia đình phản đối, Thái tử Dipendra đã không thể quên được cô và không ngày nào Thái tử không gặp người yêu. Những người hầu cận của Thái tử thường xuyên đưa rước Devyani mỗi ngày.

Một thời gian sau, khi Thái tử Dipendra nói với Devyani rằng gia đình mình phản đối chuyện kết hôn, Devyani đã đáp lại rằng cô sẵn sàng cưới một người khác. Quá yêu Devyani, Thái tử không muốn đề cập đến chuyện này nữa. Trong khi hai người vẫn yêu nhau say đắm, những lời cầu hôn Devyani tới tấp đến từ các gia đình giàu có và quyền lực khác

9 mạng người và 1 tình cảm đẹp ra đi mãi mãi

Yêu nhau đã quá lâu, Devyani yêu cầu Thái tử đưa ra quyết định cuối cùng. Chỉ có điều, Hoàng gia Nepal vẫn chưa hiểu được tình cảm cuồng si mà Dipendra dành cho Devyani nên vẫn tiếp tục cấm cản. 

Tình yêu khiến chàng trở nên điên loạn và gây nên tội ác thảm khốc với cả gia đình vào tối 1/6/2001. Tối hôm đó, bố mẹ Dipendra - Vua Birendra và Hoàng hậu Aiswarya đã phản đối cuộc hôn nhân và doạ sẽ truyền ngôi cho em trai của Thái tử. Chất chứa hơi men whisky, ngà ngà thuốc lá tẩm thuốc phiện, lại kẹt giữa tình yêu và trách nhiệm, Thái tử Nepal Dipendra bắn chết cả gia đình mình. Trước khi sát hại cha mẹ và bảy người khác tại bữa tối, Thái tử đã nói chuyện qua điện thoại di động với Devyani Rana, cô gái anh ta muốn lấy làm vợ. 

Cái kết tang thương cho chuyện tình bị ngăn cấm của Thái tử Nepal với con gái cựu Bộ trưởng tài chính
Di ảnh Quốc vương và Hoàng hậu Nepal sau vụ thảm sát.

Chuyện tình 10 năm đầy hạnh phúc xen lẫn khổ đau vì bị hai bên gia đình phản đối của Dipendra và Devyani khép lại cùng máu và nước mắt. Hoàng gia và dân chúng Nepal lẽ ra đã được vui vầy cùng hôn lễ của Thái tử nhưng cuối cùng toàn bộ đất nước lại chìm trong cảnh tang thương. Giá như cha mẹ hai bên hiểu được tình cảm chàng dành cho nàng lớn đến thế nào, giá mà họ biết cách cư xử mềm mỏng hơn, giá mà Thái tử không bị tình yêu che mờ lý trí dẫn đến hành động bốc đồng trong cơn bế tắc...

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.