- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cha phải hầu tòa vì... tịch thu iPhone của con gái
Một người đàn ông sống tại thành phố Dallas (bang Texas, Mỹ) đã phải hầu tòa sau khi tịch thu chiếc điện thoại của con gái 12 tuổi như một cách để trừng phạt cô bé này.
“Tôi là một người cha và khi một đứa trẻ làm điều gì đó sai, chúng ta phải dạy cho nó điều đúng đắn”, Jackson chia sẻ. “Bạn sẽ phải cho chúng biết chúng làm gì sai và cho chúng một bài học để chúng biết rằng không được làm điều đó”.
Ronald Jackson đã gặp phải rắc rối chỉ vì muốn dạy cho con gái mình một bài học |
“Vào thời điểm đó, tôi quyết định rằng cảnh sát không có quyền can thiệp vào chức năng làm cha đối với con gái của tôi”, Jackson cho biết thêm.
Steppe, người đã mua chiếc điện thoại iPhone 4 cho con gái mình, sau đó đã rất tức giận vì cho rằng Jackson không có quyền lấy đi chiếc điện thoại của cô con gái vì đó không phải là tài sản của anh: “Không ai có quyền lấy đi tài sản thuộc về người khác, cho dù họ có là cha mẹ hay không”.
Được biết cô bé trong vụ việc là con chung của Ronald Jackson và Michelle Steppe, mặc dù cặp đôi này không kết hôn và hiện tại đã chia tay. Theo Steppe, Ronald Jackson đã không quan tâm đến con gái mình cho đến khi cô bé được 7 tuổi, do vậy cô cho rằng Jackson không có quyền để dạy dỗ con mình như một người cha.
Sự việc xảy ra vào tháng 9/2013 và 3 tháng sau, Jackson đã rất bất ngờ khi nhận được giấy mời hầu tòa vì hành động tịch thu điện thoại của con gái. Anh đối mặt với tội danh trộm cắp tài sản có giá trị trên 50USD nhưng dưới 500USD.
Quá trình điều tra vụ án kéo dài từ năm 2013 đến tháng 4/2015, Jackson đã bị bắt giữ tại nhà riêng trước khi phải nộp phạt số tiền 1.500USD để bảo lãnh tại ngoại vì tội danh của mình.
Vụ án tiếp tục được kéo dài quá trình điều tra cho đến gần đến, khi phiên xét xử vụ án diễn ra vào ngày 26/1 vừa qua, thẩm phán đã ra phán quyết cho biết Jackson không phạm tội vì không có đủ bằng chứng kết luận tội danh, đồng thời quyết định hủy bỏ vụ án.
Hiện tại Jackson vẫn đang giữ chiếc iPhone 4 của con gái và vẫn chưa trả lại cho cô bé.
Theo T.Thủy
Dân Trí
-
Thế giới3 giờ trướcSau khi kể câu chuyện lãng mạn, vị bác sĩ lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc gương và nói nhỏ với Han Shilan: "Tôi cũng có một chiếc gương nhỏ tặng cho em".
-
Thế giới3 giờ trướcTự tập môn "tạ gáy" - treo cổ bằng dây để kẽo giãn cột sống - theo hướng dẫn trên mạng, không có ai giám sát, người đàn ông 50 tuổi ở Trung Quốc gặp nạn, tử vong.
-
Thế giới15 giờ trướcDù công việc rất đơn giản nhưng người ứng tuyển làm nhân viên lò hỏa táng có thạc sỹ triết học, kiến trúc sư..., giới trẻ Trung Quốc than thở bằng cấp quá mất giá.
-
Thế giới19 giờ trướcMưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.
-
Thế giới23 giờ trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico không còn trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng sau khi bị bắn hôm 15/5.
-
Thế giới23 giờ trướcLa Sùng Sang, cựu giáo viên tiểu học ở Hải Nam, Trung Quốc vừa bị thi hành án tử hình vì tội xâm hại 29 nữ sinh; học sinh nhỏ nhất mới 6 tuổi.
-
Thế giới1 ngày trướcMáy bay riêng của ông Donald Trump va chạm với một máy bay khác tại sân bay ở Florida nhưng chưa rõ cựu tổng thống Mỹ có mặt thời điểm đó hay không.
-
Thế giới1 ngày trướcThủ tướng Slovakia Robert Fico đã được đưa đến bệnh viện sau khi bị trúng đạn trong một vụ nổ súng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau vụ cháy trung tâm thương mại Marywilska 44, Warsaw, Ba Lan, nơi có nhiều người Việt kinh doanh, nhiều phương án hỗ trợ để giúp đỡ bà con đã được đưa ra.
-
Thế giới1 ngày trướcVới số tiền nhận hối lộ từ giới doanh nghiệp, cựu quan chức Trung Quốc Trần Cương có thể thỏa mãn mong ước của bản thân về căn biệt phủ rộng lớn nằm ở thủ đô Bắc Kinh.