Cha ruột cắn nát người con trai 12 tuổi

bị cha tấn công điên loạn.

Hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng một ông bố ở Giang Tô, Trung Quốc đã tấn công hung bạo, cắn nát người đứa con trai 12 tuổi.

Câu chuyện đau lòng này xảy ra tại huyện Quán Nam, thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô vào tối 30/7. Người cha 40 tuổi tên Vương đột nhiên tấn công hung bạo con trai mình, tức bé Thành Thành, khiến toàn thân cậu bé 12 tuổi đầy những vết cắn kinh hoàng.

Ngay sau đó, Thành Thành được người nhà đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Hiện, cậu bé đã thoát cơn nguy kịch, song tinh thần vẫn rất hoảng loạn và không chịu ăn uống trong suốt hai ngày. Riêng người bố đã được đưa vào điều trị tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Liên Vân Cảng. Kết luận sơ bộ cho thấy, người đàn ông này mắc chứng tâm thần.

Thành Thành vẫn còn rất yếu sau khi bị cha tấn công điên loạn.

Hôm qua, giới truyền thông Trung Quốc đã có buổi tiếp xúc với cậu bé Thành Thành trong bệnh viện. Hiện sức khỏe của bé trai 12 tuổi vẫn rất yếu, hai mắt sung huyết, phần đầu sưng to, toàn thân đầy những vết cắn. Phần móng của ngón cái bên trái đã bị cắn đứt, mắt cá chân trái bị cắn lõm vài mm, cánh tay trái cũng có vết cắn rất rõ, cổ bị thương nhiều vùng…

Khi trông thấy phóng viên, ánh mắt của Thành Thành vẫn lộ rõ vẻ hoảng sợ và bất an. Vài phút sau, cậu bé thuật lại câu chuyện kinh hoàng vừa xảy ra với mình: “Lúc ấy là khoảng 7h (giờ địa phương) tối 30/7, bố cháu đi vệ sinh. Vì đầu óc bố không được tốt, nên cháu đi theo, sợ bố chạy lạc. Đi vệ sinh xong, ông ấy bỗng xông lại rồi ấn cháu xuống đất, dùng hai tay bóp cổ cháu. Cháu cố dùng sức đẩy ra, kết quả là hai tay và vai đều bị bố cắn”. Để vùng thoát, Thành Thành phải dùng chân để đạp liên hồi với người cha, khiến chân trái cũng phải “lãnh đủ” vì bị cắn tơi tả.

Trước đây, cậu bé cùng bố mẹ sinh sống tại Vô Tích, vài ngày trước, cả nhà họ kéo nhau về quê. Tai nạn kinh hoàng này bất ngờ ập đến sau hai ngày hồi hương.

Theo Đất Việt



Bình luận