- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Chạy đua" vào trường mầm non, bé trai 2 tuổi rưỡi bị mẹ ép học tận 5 lớp năng khiếu khiến hói cả đầu
Thấy con trai rụng tóc nhiều một cách bất thường, người mẹ đưa con đến gặp bác sĩ mới biết con bị hói đầu do chính áp lực mà phụ huynh...
2 tháng gần đây, cậu bé Đông Đông, 2 tuổi rưỡi sống tại Thượng Hải, Trung Quốc bị rụng tóc một cách bất thường. Quan sát nhiều ngày, mẹ Đông Đông phát hiện con mình thường đổ rất nhiều mồ hôi trộm, hay tỉnh giấc nhiều lần trong đêm, nghĩ là con thiếu chất nên đã dốc sức bổ sung thêm canxi cho con.
Tuy nhiên, nửa tháng sau, mẹ Đông Đông thấy tình trạng rụng tóc của con ngày càng nghiêm trọng, cứ rụng liên tục thành từng mảng trên gối, trên đầu đã xuất hiện 4 - 5 điểm hói nhỏ bằng đồng xu.
Bé trai mới 2 tuổi rưỡi đã bị rụng tóc nhiều một cách bất thường. (Ảnh minh họa).
Ngày 9/11, Đông Đông được mẹ đưa đi khám tại khoa Da liễu Bệnh viện số 1 thành phố Vũ Hán. Sau khi kiểm tra một cách tỉ mỉ, bác sĩ Phó khoa họ Ngô không giấu nổi vẻ kinh ngạc thông báo với gia đình rằng cháu bé bị mắc chứng hói đầu. Theo bác sĩ, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp đứa trẻ nhỏ như vậy đã bị hói đầu.
Do đó, bác sĩ Ngô đã hỏi lại mẹ bé: "Liệu thời gian gần đây, cháu bé có sự thay đổi đặc biệt nào về cơ thể hoặc cảm xúc không?". Mẹ Đông Đông đáp rằng, do các trường mầm non tốt ở Thượng Hải đều yêu cầu trẻ phải thi đầu vào nên cạnh tranh rất khốc liệt. Để năm sau con có thể vào được một trường mầm non có tiếng, mẹ Đông Đông đã đăng ký cho con 5 lớp học phụ đạo gồm lớp tiếng Anh, toán học, lớp học đàn, học vẽ và luyện làm lãnh đạo.
Mẹ Đông Đông nói: "Sợ con thua ngay ở vạch xuất phát, nên mẹ con tôi thật sự không dám lười biếng. Mỗi lần thấy con không chịu ngồi yên, tôi đều phải nhắc: "Con nhất định phải cố gắng thi đỗ", ngay cả bản thân tôi cũng ngày đêm lo lắng".
Bác sĩ Ngô cho biết, hói
đầu là căn bệnh có tương quan với hệ miễn dịch của bản thân. Khi áp lực
quá lớn, tinh thần phải gánh trọng trách nặng nề, hệ miễn dịch sẽ giảm
sút và gây nên căn bệnh trên. Trong trường hợp này, chính áp lực từ
những lớp học năng khiếu và nỗi lo của mẹ đã khiến tinh thần Đông Đông
trở nên nặng nề, gây ra bệnh rụng tóc. Sau khi kê khai thuốc cho cậu bé,
bác sĩ Ngô không quên dặn dò mẹ bé nhất định phải giảm bớt áp lực cho
con, phần lớn bệnh hói đầu đều có thể tự chữa khỏi.
Theo Thời Đại
-
Thế giới2 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới2 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới2 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới6 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới16 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới16 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới22 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".