- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chi hơn 9,8 tỷ đồng mua 6 căn biệt thự ở Thượng Hải, 20 năm sau người chủ trở về và chết lặng vì cảnh tượng lạ lẫm trước mắt
20 năm sau, người chủ chuẩn bị dọn vào biệt thự của mình thì phát hiện cảnh tượng bất ngờ.
- Chiêu lừa đảo cũ khiến vợ nạn nhân Rào Trăng 3 mất 100 triệu đồng
- Vợ của nạn nhân tử vong ở thủy điện Rào Trăng bị kẻ gian lừa đảo 100 triệu đồng qua điện thoại: 'Em biết phải làm sao đây?'
- Xác ướp Công chúa Ba Tư: Vụ lừa đảo khảo cổ động trời nhất lịch sử hiện đại, sự thật phía sau thì tàn nhẫn đến khủng khiếp
Ngày 15/11, trang Sina đưa tin, nhiều năm trước đây, một người đàn ông họ Tần sống ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã chi 2,76 triệu NDT (hơn 9,8 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) để mua 6 căn biệt thự ở Thượng Hải (Trung Quốc). Tuy nhiên, 20 năm sau, ông Tần đã rất hoang mang khi phát hiện bí mật đằng sau những căn biệt thự của mình.
Năm 1993, ông Tần đã mua 6 căn biệt thự nguy nga ở Thượng Hải (Trung Quốc) với giá 2,76 triệu NDT. Sau khi hoàn tất quy trình chuyển nhượng bất động sản, ông Tần vội vã rời khỏi Thượng Hải với lý do công việc. Mãi đến 20 năm sau, ông Tần sắp xếp được công việc và trở về Thượng Hải. Khi chuẩn bị mang đồ đạc vào biệt thự, ông hoàn toàn chết lặng khi đứng trước cổng.
Tình trạng những căn biệt thự của ông Tần năm 1993.
20 năm trước, sau khi mua 6 căn biệt thự, ông Tần đã bán lại 2 căn cho nhân viên, quá trình chuyển nhượng cũng đã hoàn thành vào lúc đó. 4 căn biệt thự còn lại vẫn chưa xử lý xong nhưng ông Tần đã vội vã rời khỏi Thượng Hải vì công việc.
20 năm sau, khi về biệt thự của mình, ông Tần hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mắt: Chật kín người lạ mặt đang sống trong những căn biệt thự đó.
Hóa ra, vào năm xưa, khi ông Tần rời đi thì thủ tục chuyển nhượng 4 căn biệt thự chưa xử lý xong. Ông cứ nghĩ thủ tục sẽ bị hủy bỏ do đã quá lâu chưa hoàn tất. Tuy nhiên, phía công ty nhà đất đã tiếp tục hoàn thiện thủ tục chuyển nhượng rồi tự ý bán chúng cho người khác.
Được biết, năm 1993 một căn biệt thự có giá 3.000 NDT (10,5 triệu VND theo tỷ giá hiện tại)/mét vuông, 20 năm sau giá trị đã tăng 6 - 7 lần. Theo giá trị thị trường năm 2013, một căn biệt thự có giá dao động từ 16.000 NDT - 21.000 NDT/mét vuông (56,1 triệu VND - 73,6 triệu VND theo tỷ giá hiện tại).
Căn biệt thự của ông Tần năm 2013.
Năm 2013, ông Tần kiện công ty bất động sản này để đòi bồi thường thiệt hại. Tòa án đã xử công ty bất động sản thua kiện và phải trả lại 12,2 triệu NDT (42,8 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) ứng với 4 căn biệt thực còn lại cho ông Tần.
Nhưng phía công ty bất động sản lại không chấp nhận bản án này, tiếp tục kháng cáo lên tòa án trung cấp và lần này tòa án đã đưa ra một bản án khác rất nhiều so với bản án sơ thẩm. Theo đó, ông chỉ nhận được hơn 1,5 triệu NDT (5,2 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại) tiền nhà, nhỏ hơn rất nhiều so với bản án trước.
Sau bản án này, đến lượt ông Tần làm đơn kháng cáo lên toàn án cấp cao. Trong quá trình tái thẩm, tòa án tuyên bố khôi phục kết quả sơ thẩm, ông Tần được bồi thường 12,2 triệu NDT.
Hiện tại, sau khi truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, vụ việc đang được dư luận nước này đặc biệt quan tâm.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Thế giới14 giờ trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới14 giờ trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới19 giờ trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.
-
Thế giới1 ngày trướcHai mươi con hổ Siberia đã chết trong điều kiện tồi tệ ở vườn thú Phụ Dương, tỉnh An Huy – Trung Quốc từ năm 2019 đến năm 2023.
-
Thế giới1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị 'chiếc áo khoác' làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới. Tổng số tiền anh sử dụng là 1 triệu Peso (hơn 440 triệu đồng).
-
Thế giới1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần lữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.