Cô gái lừa 5 "người chồng", kiếm được hơn 1 tỷ đồng vẫn còn... trinh

Từ năm 2013, cô gái họ Tạ hơn 20 tuổi người Hoài Nam (Trung Quốc) đã lừa được 5 người đàn ông với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Từ năm 2013, cô gái họ Tạ hơn 20 tuổi người Hoài Nam (Trung Quốc) đã lừa được 5 người đàn ông với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Từ năm 2013, cô gái họ Tạ hơn 20 tuổi người Hoài Nam (Trung Quốc), qua trung tâm môi giới hôn nhân, hoặc qua người khác giới thiệu, lần lượt kết hôn với 5 người đàn ông, mỗi lần kết hôn cô đều đòi quà ra mắt, tiền thách cưới… Cô đã lừa được 4 người đàn ông này hơn 400 ngàn NDT (hơn 1 tỷ đồng). 

Để nhà trai tin tưởng, cô Tạ thuê xe sang để đi, thuê biệt thự rồi nói dối đó là nhà riêng của mình. Vừa qua, cô Tạ và cha cô đã bị tạm giam hình sự vì nghi ngờ có hành vi gian lận. Cô Tạ nói với nhà báo, số tiền lừa được chủ yếu là đưa cho cha cô ta, vì cha cô ta không có tiền vốn làm ăn. Cô ta cho rằng mình là người có nhan sắc, nên đã lợi dụng cách này để kiếm tiền giúp đỡ cha, bây giờ thì cô thấy rất hối hận.

Vừa kết hôn mang thai, lại có thể đính hôn với người khác

Năm 2012, cô Tạ được người khác giới thiệu với A Hải, hai người quen nhau không lâu thì cô Tạ có thai. Tháng 1/2013, họ kết hôn và tổ chức tiệc mừng. Sau khi kết hôn, cuộc sống của họ gặp nhiều sóng gió, họ chung sống với nhau khi con 1 tuổi thì li hôn.

A Hải không hề hay biết cuộc hôn nhân ngắn ngủi của anh, thực tế đã là một màn kịch có sẵn. Tháng 12/2012 cô Tạ quen Kỳ Kỳ qua mạng, cô và anh này vẫn giữ liên lạc với nhau. Một mặt cô Tạ kết hôn với A Hải, mặt khác lại đính hôn với Kỳ Kỳ.

Khi đính hôn, Kỳ Kỳ đã đưa cho Tạ Mỗ 30.000 NDT (hơn 100 triệu đồng) lễ ra mắt, ngoài ra còn chi 17,000 NDT (gần 60 triệu đồng ) cho cô Tạ mua trang sức và quần áo. Trạm cảnh sát nhân dân Cổ Câu thuộc công an thành phố Hoài Nam cho biết: Sau khi hai người kết hôn, cha của cô Tạ lấy lý do ông ta có một chiếc xe tải chở hàng, đã bị bắt giam xe, cần gấp số tiền 10.000 NDT (hơn 30 triệu đồng), Kỳ Kỳ thấy bố vợ tương lai đích thân vay tiền, lên đã đưa tiền cho ông ta mượn.

Trong cuộc trò chuyện với Kỳ Kỳ, cô Tạ biết được Kỳ Kỳ có người thân làm việc trong mỏ than , và đang muốn chuyển đổi công việc. Cô ta liền nói rằng cha mình có quen biết lãnh đạo mỏ và có thể giúp anh ta thăng tiến, lấy lý do tạo quan hệ xin xỏ, cô đã lấy số tiền 15.000 nhân dân tệ (hơn 50 triệu đồng) từ Kỳ Kỳ.

Cảnh sát nói: “Cô Tạ và cha cô ta đã lừa Kỳ Kỳ để lấy số tiền trên 10.000 NDT. Sau khi họ lừa được tiền thì mất tích luôn”.

Chặn xe hoa đến rước dâu, đòi 5000 NDT

Tháng 7/2014, cha con họ lại thông qua giới thiệu làm quen với A Thái, anh này làm việc trên mỏ than. Rất nhanh sau đó họ đính hôn, A Thái đưa cho cô Tạ 66.000 tệ làm quà ra mắt (hơn 200 triệu đồng). Cảnh sát cho biết , A Thái cho rằng mình là người đã từng ly hôn, nên đã chi rất hào phóng khoản tiền quà ra mắt. Trong khoảng thời gian đó, một hôm cô Tạ đến vùng mỏ nơi A Thái làm việc để thăm anh, đêm đó cô ở lại kí túc với A Thái. Hai người quan hệ và A Thái thấy cô Tạ vẫn còn trinh thì cảm thấy rất vui. Anh ta đâu có biết rằng, Cô Tạ vì muốn nâng cao giá trị bản thân, đã vá lại màng trinh của mình.

Vào giữa tháng 8/2014, hai người họ quyết định kết hôn. Nhân cơ hội này, cha cô Tạ  yêu cầu số tiền dẫn cưới là 30.000 NDT. Đến cuối năm đó họ tổ chức hôn lễ mặc dù chưa  được lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. 

Cảnh sát cho biết: Trong ngày cưới, trước giờ rước dâu, cha cô Tạ lại tìm cớ lấy số tiền 5000 NDT (hơn 16 triệu đồng). Trước khi kết hôn, A Thái có đề xuất yêu cầu bên nhà gái mua một chiếc xe hơi làm của hồi môn, họ liền nghĩ ra cách thuê một chiếc xe với giá thuê là 700 NDT/ngày (hơn 2 triệu). Sau hôn lễ 3 ngày thì lái xe đi mất, và cuộc hôn nhân của họ cũng sớm kết thúc , A Thái cũng không tìm thấy cô Tạ.

lừa đảo
Cô Tạ cùng bố ở cơ quan điều tra.

Nhận tiền quà ra mắt, sau đó trốn biệt tích 

Mùa xuân năm 2015, Vỹ Vỹ thông qua ông Nhiếp làm ở trung tâm môi giới hôn nhân ở địa phương quen biết cha con họ Tạ. Rất hài lòng với vóc dáng yêu kiều của cô Tạ, với sự vun vào của ông Nhiếp, hôn sự được quyết định rất nhanh. 

Ngày 1/5 năm đó họ đính hôn, Vỹ Vỹ theo phong tục tập quán của địa phương đưa cho nhà họ Tạ 16,000 NDT (hơn 50 triệu đồng) tiền ra mắt, thêm 20.000 NDT (gần 70 triệu đồng) để mua sắm trang phục cho cô dâu. Sau đó, khi bàn đến việc hôn sự, cha cô Tạ còn yêu cầu tiền dẫn cưới 120,000 NDT (hơn 400 triệu đồng), Vỹ Vỹ thấy nhà họ Tạ thách cưới nhiều quá, hai bên không thỏa thuận được, cuối cùng Vỹ Vỹ quyết định hủy hôn.

Khi Vỹ Vỹ đến tìm cha con nhà họ Tạ để đòi tiền ra mắt, thì không thể liên lạc điện thoại. Vỹ Vỹ tìm đến khu nhà cô Tạ ở, đều không tìm thấy người, sau đó bảo vệ tòa nhà nói rằng đã từng có nhiều người đến tìm cô Tạ, để đòi tiền ra mắt và tiền dẫn cưới, có lần còn cãi nhau ầm ĩ cả khu phố. Nghi mình bị cha con họ Tạ và ông Nhiếp lừa, Vỹ Vỹ trình báo công an.

Ngày 25/5/2015, sau khi công an khu vực nhận được đơn trình báo của Vỹ Vỹ, tìm được ông Nhiếp để điều tra sự tình, phát hiện ra rằng cha con họ Tạ và ông Nhiếp không hề quen biết, chỉ là do một lần giúp đỡ mai mối mà biết cha cô Tạ, thậm chí còn không biết họ tên đầy đủ của ông ta là gì.

Ngày 1/3, công an bắt được cha con họ Tạ tại Trường Phong. Theo kết quả điều tra, ngoài những vụ việc nêu trên, tháng 10/2014, sau khi cô Tạ đính hôn với A Thái, còn đính hôn với một thanh niên tên là Hàng Hàng, nhận tiền ra mắt và nhiều tài sản khác. Thậm chí Hàng Hàng và Vỹ Vỹ còn chưa kịp nắm tay cô Tạ, thì đã không tìm được tung tích của cô ta.

Theo điều tra ban đầu, cha con họ Tạ đã lừa được số tiền hơn 400.000 NDT. Hiện cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.