Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt" đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này

Dưới góc nhìn phân tích của chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, hành động vô thức của Hoàng tử Harry cho thấy...

Dưới góc nhìn phân tích của chuyên gia ngôn ngữ cơ thể, hành động vô thức của Hoàng tử Harry cho thấy sự hồi hộp rất lớn trong anh. Trái lại, tân Công nương Meghan lại cực kỳ bình tĩnh trong ngày trọng đại của mình.
 

Đám cưới vốn là sự kiện trọng đại của đời người. Đối với các thành viên Hoàng gia nó lại càng có ý nghĩa to lớn và mang tính lịch sử hơn. Chính vì vậy, việc các thành viên Hoàng gia tỏ ra lo lắng, hồi hộp khi khi hôn lễ diễn ra trước sự chứng kiến của hàng tỷ người trên khắp thế giới, cũng không phải là chuyện khó hiểu. Hoàng tử Harry và Công nương Meghan cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Robin Kermode bắt đầu tiến hành phân tích những động tác “đáng ngờ" của Hoàng tử Harry và tân Công nương Meghan trong lúc hôn lễ diễn ra. Với kinh nghiệm của mình, ông nhận thấy chàng Hoàng tử xứ Wales có những biểu hiện cho thấy sự hồi hộp cực độ trong khi cô dâu Hoàng gia lại vô cùng bình tĩnh.

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 1.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 2.
Hành động dùng ngón tay xoa tay Công nương Meghan của Hoàng tử Harry như thể đang cầu cứu vợ.

Cụ thể, chuyên gia Robin đã chỉ ra hành động dùng ngón tay cà vào tay cô dâu bên cạnh của Hoàng tử Harry thể hiện anh chàng đang rất run và lo lắng.

Toàn cảnh đám cưới Hoàng tử Harry

“Đây là một cử chỉ thú vị mà bố mẹ thường làm với các con. Ở đây, Hoàng tử Harry muốn nói rằng: ‘Anh hơi hồi hộp một chút và anh rất vui vì có em ở bên’. Đây giống như hành động trấn an của Hoàng tử Harry dành cho Meghan và cũng như dành cho chính bản thân anh. Hoàng tử Harry đang chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất với người vợ của mình. Cuối cùng, hành động này sẽ giúp cả hai kết nối với nhau hơn" - ông Robin phân tích.

Không chỉ vậy, Hoàng tử Harry dù cố gắng giữ phong thái điềm tĩnh nhất vẫn bị những hành động vô thức của mình “phản bội”. Chuyên gia ngôn ngữ Robin đã tinh ý phát hiện Hoàng tử Harry nhiều lần đưa tay lên chạm vào mặt, cho thấy chàng choáng ngợp trước sự kiện trọng đại này và chính vì ý nghĩa to lớn của nó nên chàng không thể ngăn mình đắm chìm vào dòng cảm xúc.

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 3.
Trong suốt thời gian trao nhẫn, Hoàng tử Harry và tân Công nương Meghan không thể rời mắt khỏi đối phương. Việc họ có thể giữ được bình tĩnh trước giờ phút trọng đại này rất đáng được ghi nhận.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 4.
Khi Hoàng tử Harry và Meghan đắm chìm vào ánh mắt của nhau, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại mỗi 2 người. Theo như chuyên gia ngôn ngữ, khung cảnh này chẳng khác gì tình tiết trong chuyện cổ tích.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 5.
Nụ cười sau đó cũng nở rộ trên gương mặt điển trai của Hoàng tử Harry. Bên cạnh anh là cô dâu Meghan với phong thái thoải mái và tự tin hết mức.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 6.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 7.
Hoàng tử Harry nhoài người về phía trước và trao cho vị tân nương nụ hôn ngọt ngào. "Đây chính là nụ hôn chứa đựng tình yêu ngọt ngào của chàng dành cho nàng" - ông Robin nói.

Ông Robin cũng cho biết, trái ngược với Hoàng tử Harry, tân Công nương Meghan lại cực kỳ thoải mái trong ngày trọng đại của mình, dù cô ý thức được rằng nhất cử nhất động của mình đều sẽ lọt vào ống kính truyền thông và được hàng tỷ người dõi theo.

“Meghan giữ được sự duyên dáng và sự bình tĩnh trong suốt thời gian hôn lễ diễn ra. Cô ấy giữ cằm thấp và đôi mắt thể hiện sự tỉnh táo và thư giãn tuyệt đối. Sự kiện này dường như không phải là vấn đề quá to đối với tân Công nương. Thậm chí, Meghan còn không đưa tay lên mặt và cũng chẳng bận tâm ngó nghiêng, kiểm tra chiếc váy cưới của mình dù chỉ 1 lần. Cô ấy cực kỳ bình tĩnh. Thật tuyệt khi nhìn thấy cái nắm tay thật chặt của cặp đôi trong lúc làm lễ".

Bên cạnh ý kiến của Robin, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James cũng chỉ ra rằng đứng với một Hoàng tử Harry hồi hộp đến mức run lẩy bẩy, Meghan như một người chuyên nghiệp, nhiều lần trấn an chồng bằng những hành động vô tình tinh tế.

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 8.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 9.
Xuyên suốt thời gian diễn ra hôn lễ, Meghan liên tục dùng hành động thông minh trấn an Hoàng tử Harry và giúp anh vượt qua nỗi hồi hộp, lo lắng.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 10.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 11.
Công nương Meghan giúp Hoàng tử Harry thoải mái hơn bằng những nụ cười tươi tắn. Judi James cũng dành nhiều thời gian phân tích ánh mắt của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan dành cho nhau trong lúc làm lễ. Ông mô tả khung cảnh ấy vô cùng độc đáo và gây xúc động mạnh.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 12.
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 13.

Khoảnh khắc cặp đôi đắm chìm vào ánh mắt đối phương đẹp như mơ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.
 
Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 14.

Hoàng tử Harry không giấu được sự hồi hộp thông qua những hành động vô thức như bặm môi, chớp mắt liên tục và không ngừng đưa tay chạm vào mặt. Chính Công nương Meghan là người ở bên cạnh tiếp thêm năng lượng và giúp chồng mình cảm thấy thư giãn hơn.

Nụ hôn thế kỷ của Hoàng tử Harry và Công nương Meghan cũng được bà Judi kỹ lưỡng phân tích. Không giống với truyền thống đám cưới Hoàng gia trước đó khi mà cặp đôi mới của Hoàng tộc thường trao cho nhau nụ hôn ở ban công lâu đài Winsor, vợ chồng Hoàng tử Harry ngay khi vừa bước khỏi cửa nhà nguyện đã nhanh chóng hôn nhau theo lời đề nghị của tân Công nương.

Theo bà James, đây chính là “nước cờ" thông minh của Công nương Meghan vì cô biết thời gian chờ đợi càng kéo dài, cả hai sẽ càng thêm căng thẳng.

“Đó là một động thái thông minh của Công nương Meghan, cho chúng ta thấy rằng cô ấy cực kỳ điềm tĩnh, dẫn dắt đám cưới diễn ra theo kế hoạch ngay từ những giây phút đầu tiên của hôn lễ” - bà Judi cho biết.

Cố gắng giữ bình tĩnh hết mức nhưng Hoàng tử Harry vẫn bị “bóc phốt đang run lẩy bẩy vì những hành động vô thức này - Ảnh 15.
Nụ hôn thế kỷ giống hệt kiểu hôn đặc trung của Hollywood khi chàng Hoàng tử dịu dàng, đầy ý tứ tiến đến bờ môi dưới của nàng Công nương để không làm ảnh hưởng đến lớp trang điểm. Dưới sự dẫn dắt của Công nương Meghan, đám cưới Hoàng gia đã diễn ra một cách tốt đẹp và không gặp bất kỳ sai sót lớn nào.

Theo Helino



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.