- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con bị tử hình vì hiếp và giết người cách đây 21 năm, mẹ vẫn minh oan cho con được trắng án
Sau hơn hai thập kỷ không quản ngại khó khăn, cuối cùng cô Zhang Huanzhi đã chứng minh con trai mình không phải là kẻ hiếp dâm, giết người.
Mới đây, Tòa án tối cao Trung
Quốc đã lật lại bản án của Nie Shubin, người bị kết tội về hành vi giết
người và hiếp dâm cách đây 21 năm. Kết quả cuối cùng là Nie Shubin trắng
án.
Zhang Huanzh, mẹ của Nie Shubin, bật khóc: “Tôi chỉ muốn nói với con tôi rằng: Con là người tốt, con vô tội”. Tại phiên tòa, thẩm phán xác định bản án trước đây “không đủ bằng chứng khách quan”
để kết án. Thẩm phán cũng cho biết có nhiều nghi ngờ liên quan đến thời
gian vụ án, vũ khí giết người và động cơ gây án, nên không thể kết tội
Nie Shubin.
Bà Zhang 21 năm đi tìm công lý cho con trai.
“Vào lúc công bố bản án, cô Zhang đã bật khóc”, luật sư Li Shuting nói. “Không chỉ mỗi cô Zhang, tất cả mọi người trong phòng xử đều cảm thấy xúc động. Lúc đó, tôi chỉ muốn bật dậy vỗ tay phán quyết của tòa mà thôi nhưng lại bận an ủi cô Zhang”.
Nie Shubin bị kết tội hiếp dâm, giết người và lĩnh án tử hình năm 1995. Trong suốt 21 năm qua, cô Zhang vẫn liên tục đi tìm sự thật để giải oan cho con trai dù anh không còn. Khi bị tử hình, Nie mới 32 tuổi.
Năm 2005, một người tên Wang Shujin đã ra tự thú về tội ác của mình, chính thức giải oan cho Nie Shubin. Tuy nhiên, thời điểm đó, cơ quan tố tụng không nhận lỗi. Người mẹ tiếp tục lên tiếng đòi lại công bằng cho con.
Nie Shubin bị kết tội giết người, hiếp dâm oan và đã bị tử hình năm 1995.
Mãi đến tháng 6/2016, tòa án tối cao mới tiếp nhận đơn thư của cô Zhang và xem xét lại trường hợp này. “Kể từ khi Nie qua đời, cô Zhang nhiều đêm đã nằm thấy con mình ngoài cửa sổ. Đó là sự ám ảnh khủng khiếp.” – Luật sư Li nói. Ngoài ra, cha của nạn nhân là ông Nie Xuesheng đã nhiều lần định tự tử nhưng không thành.
“Con trai tôi cuối cùng đã yên nghỉ. Tôi sẽ đến thăm mộ nó, để nói cho nó biết mẹ nó đã nỗ lực thế này suốt hai chục năm qua. Công lý đã chiến thắng”, ông Nie nói.
Gia đình Nie hoàn toàn có thể yêu cầu bồi thường từ cơ quan tố tụng.
Hai vợ chồng bà Zhang giờ đã yên lòng vì tìm lại được công lý cho con.
Bà Zhang cho biết khi bị bắt, Nie bị nhốt kín trong tù, không được tiếp xúc với ai. Thậm chí, phiên xử cũng kín, không cho thân nhân vào xem. Luật sư cho rằng Nie đã bị ép cung. Rất nhanh chóng, Nie bị xử tử hình mà không báo trước với gia đình.
Theo Trí Thức Trẻ
-
Thế giới3 phút trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới3 giờ trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới3 giờ trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.
-
Thế giới3 giờ trướcCảnh sát Thái Lan đang ráo riết truy bắt 2 nghi phạm người Nhật Bản với cáo buộc giết người phân xác rùng rợn ở ngoại ô Bangkok.
-
Thế giới7 giờ trướcCamera hành trình của chiếc xe đi đằng sau đã ghi lại được toàn bộ diễn biến của vụ việc.
-
Thế giới17 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới17 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.