- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Con ra đời nhưng người yêu vẫn không muốn đăng ký kết hôn, cô gái tức nước vỡ bờ vạch trần nhiều bí mật của anh ta
Năm 2016, cô gái họ Dương sống ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc), quen biết và yêu đương với chàng trai họ Vương trên mạng xã hội.
- Con gái kiện cha mẹ, đòi chia tài sản để lấy tiền đi du học
- Máy bay A320 khổng lồ mắc kẹt dưới gầm cầu, video ghi lại cảnh tượng hy hữu chưa từng có tại hiện trường
- Người đàn ông để lại tài sản 4,4 tỷ đồng cho “người dưng”, 4 anh em ruột kiện đòi thừa kế: Tòa án đưa ra phán quyết khiến tất cả nín lặng
Được biết, Dương vừa học thạc sĩ vừa làm việc trong một xí nghiệp nhà nước. Vương giới thiệu mình làm việc ở quê nhà Trương Gia Cảng thuộc thành phố Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Anh tâm sự với Dương rằng vì bị bí bách bởi gia đình nghiêm khắc nên muốn đến sống thử thành phố khác, thế là đã chọn Thượng Hải. Anh ta còn khăng khăng mình độc thân, là con một trong nhà, mẹ làm công chức nhà nước, bố là doanh nhân, hai người hiện đã ly dị.
Quen qua mạng rồi gặp mặt trực tiếp, cứ thế 2 năm trôi qua. Đầu năm 2018, Dương phát hiện mình có thai, nhưng cô đắn đo không biết có nên giữ đứa bé hay không. Nào ngờ, Vương không hề do dự mà nói nhất định phải sinh con ra. Thế là hai người tính đến chuyện đi đăng ký kết hôn.
Hẹn thời gian rõ ràng, Dương ngồi đợi ở cổng cơ quan hành chính dân sự cả một buổi chiều mà không hề liên lạc được với Vương. Sau đó, trong một cuộc gọi chóng vánh, anh ta nói bị mất trộm điện thoại, rồi còn gây tai nạn giao thông nên đã bị công an bắt giữ.
Dương ngậm ngùi kể lại: “Từ lúc mang thai cho đến khi con ra đời, tôi luôn nhắc việc đi đăng ký kết hôn, nhưng anh ta năm lần bảy lượt tìm lý do thoái thác”.
Hình minh họa
Càng đáng sợ hơn, sau khi sinh con và đang ở cữ, Dương mới phát hiện mẹ chồng mà Vương giới thiệu lại là “diễn viên” anh thuê với giá 400-800 NDT (từ 1,3 triệu đến 2,7 triệu đồng) cho một lần xuất hiện thăm nom con dâu và cháu nội, tùy thuộc vào thời gian “diễn” mà quyết định tiền công.
Cảm giác mình đã bị lừa một vố ê chề, Dương quyết định làm cho ra lẽ. Thế là cô đã khám phá ra nhiều “bí mật” của người yêu bấy lâu:
- Vương vốn dĩ không phải độc thân, mà từng có một cuộc hôn nhân, còn có đứa con trai.
- Bố mẹ của Vương chỉ là nông dân bình thường.
- Vương không phải con một trong nhà, mà còn có 2 người chị, một người làm công chức nhà nước, người còn lại làm giám sát công ty bất động sản.
Theo Dương kể lại, trong quá trình hai người quen nhau, Vương đã nhiều lần viện lý do để mượn tiền. Số tiền tổng cộng lên đến 580.000 NDT (gần 2 tỷ đồng).
Sau khi lời nói dối bị vạch trần, Vương không trả tiền và trốn biệt tăm.
Dương và gia đình từng tìm đến quê nhà của Vương ở Trương Gia Cảng nhưng hoài công. Bất lực, Dương đã tố cáo vụ việc lên tòa án và đã được pháp luật giúp đỡ.
Mãi đến đầu năm 2023, Vương mới xuất hiện tại tòa án. Lúc này, anh ta tỏ ra rất thành khẩn, nói sẽ làm việc từ từ trả lại khoản tiền đã mượn của Dương.
Thế nhưng Dương lại yêu cầu Vương trả hết một lần vì cô không muốn dính líu gì với anh ta. Sau đó, Vương cam kết sẽ hoàn trả đủ trong vòng 3 tháng.
Vương làm việc với tòa án
Ba tháng trôi qua, sự việc không có tiến triển, Vương vừa không trả tiền vừa không nhận cuộc gọi của tòa án, chỉ nói bận làm việc nên không có thời gian có mặt trước tòa.
Cảnh sát đã tìm được Vương ở Trương Gia Cảng, nhưng trong người anh ta không có một xu dính túi. Tòa án dùng biện pháp cuối cùng là cưỡng chế căn nhà.
Lúc này, bố mẹ của Vương mới xuất hiện. Người mẹ nói: “Nhà của tôi, không ai được động đến”, đồng thời chỉ vào con trai Vương đã 30 tuổi của mình: “Nó vẫn còn là đứa trẻ, không hiểu chuyện, nếu đã biết điều thì đã không làm chuyện này”.
Mẹ ruột của Vương đang tranh chấp với cảnh sát
Thấy cảnh sát không thể kiên nhẫn được nữa, hai người chị của Vương đã đứng ra hứa sẽ gom tiền trả thay cho em trai.
Theo lời chị gái của Vương, họ đã trả nợ cho anh ta suốt mấy năm nay, tất cả cũng chỉ vì cha mẹ già, nếu không họ đã bỏ mặt đứa em trai chỉ biết gây nợ này.
2 tuần sau, đúng như lời hứa, hai chị gái của Vương đã trả đủ số tiền mà em trai họ đã nợ Dương.
Bản thân Dương cảm thấy nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã kết thúc. Cô nói sẽ làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con, không còn muốn nhìn mặt Vương hay có bất kỳ mối quan hệ nào với gia đình anh ta.
Theo Phụ nữ mới
-
Thế giới20 phút trướcNgười đàn ông đã nghiên cứu và lắp ráp thành công chiếc máy bay 4 chỗ, chở vợ con đi du lịch, sống tự do, thoải mái.
-
Thế giới15 giờ trướcVụ việc người phụ nữ qua đời trong nhà nhiều năm mới có người phát hiện đã khởi nguồn cho một chiến dịch quốc gia ở Hà Lan nhằm chống lại sự cô đơn.
-
Thế giới20 giờ trướcBên trong khúc gỗ, người ta đã tìm thấy báu vật gì?
-
Thế giới22 giờ trướcViệc bị tước quyền bảo vệ an ninh tại Anh có thể khiến Hoàng tử Harry suy nghĩ lại về chuyến thăm sắp tới.
-
Thế giới23 giờ trướcMắng chửi và đuổi du khách khỏi xe ô tô vì không mua đồ lưu niệm, hướng dẫn viên du lịch nhận cái kết đắng.
-
Thế giới1 ngày trướcĐằng sau những sòng bạc hay những khách sạn chọc trời ở Ma Cao là cuộc sống có sự pha trộn giữa các di sản văn hóa Bồ Đào Nha, Trung Quốc và Đông Nam Á.
-
Thế giới1 ngày trướcPhát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Nhưng câu trả lời của cô khiến anh thực sự sốc.
-
Thế giới1 ngày trướcTheo báo cáo mới nhất, thế hệ Millennials ở Mỹ đang giàu lên với tốc độ nhanh chưa từng thấy, bất chấp cuộc suy thoái kéo dài sau đại dịch.
-
Thế giới1 ngày trướcSự cố hàng không bi thảm năm 1994 xảy ra khi phi công để các con của mình vào buồng lái để chơi với bộ điều khiển.
-
Thế giới1 ngày trướcGiới trẻ Trung Quốc dần rời xa thành phố lớn vì mức thu nhập được cải thiện ở các thành phố nhỏ, không áp lực và được gần gũi với gia đình.
-
Thế giới1 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcThao tác sai của nhân viên y tế khiến ống luồn kim bị bỏ lại trong mạch máu ở đầu em bé, 5 năm sau dị vật trôi xuống cổ và người cha lo sợ nó sẽ đi tiếp đến tim.