- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Công nương Ả Rập Saudi bị buộc tội buôn người
Thứ năm, 11/07/2013 17:08
Một công nương Ả Rập Saudi hôm 10-7 đã bị buộc tội buôn người vì giam giữ người giúp việc tại nhà riêng ở bang California - Mỹ.
Một công nương Ả Rập Saudi hôm 10-7 đã bị buộc tội buôn người vì giam giữ người giúp việc tại nhà riêng ở bang California - Mỹ.
Công tố viên hạt Orange Tony Rackauckas cho biết công nương nói trên được xác định là Meshael Alayban, 42 tuổi.
Vụ việc bắt đầu khi một phụ nữ người Kenya 30 tuổi nói
với người khách chung chuyến xe buýt rằng mình là nạn nhân của vụ buôn
người. Người hành khách đó đã giúp cô báo cảnh sát. Ngay sau đó, bà
Alayban bị bắt hôm 9-7.
Người phụ nữ trên được thuê năm 2012 và hộ chiếu của cô bị tịch thu ngay khi tới Ả Rập Saudi. Cô bị buộc làm việc quá giờ, nhận lương ít hơn mức đã thỏa thuận và cấm bỏ trốn.
Công nương Meshael Alayban. Ảnh: AP
Cảnh sát cho biết nạn nhân trên đã đến Mỹ cùng gia đình bà Alayban và 4 phụ nữ khác từ Philippines hồi tháng 5. Theo hợp đồng được ký với một công ty tuyển dụng, nạn nhân làm những việc như nấu ăn, lau chùi nhà cửa và chăm sóc trẻ nhỏ.
Tuy hợp đồng chỉ ghi cô làm việc 8 giờ/một ngày và 5
ngày/tuần với mức lương 1.600 USD/tháng nhưng thực tế nạn nhân chỉ nhận
được 220 USD/tháng và phải làm việc đến 16 giờ/ngày.
Công tố viên Rackauckas cho biết: “Đây không phải là vụ tranh chấp hợp đồng mà là giam giữ người bất hợp pháp”.
Tòa án quy định số tiền bảo lãnh cho công nương
Alayban là 5 triệu USD và yêu cầu bà này phải mang thiết bị giám sát GPS
cũng như cấm rời khỏi hạt Orange nếu không có sự cho phép của nhà chức
trách.
Tuy nhiên, bà Alayban không xuất hiện tại phiên tòa hôm 10-7. Luật sư bào chữa Paul Meyer khẳng định đây chỉ là vụ tranh chấp hợp đồng và thân chủ của ông không cần phải nộp tiền bảo lãnh.
Bà Alayban dự kiến sẽ ra tòa ngày 11-7 (giờ địa phương) và đối mặt với án tù 12 năm nếu bị kết tội. Được biết bà là một trong những người vợ của Hoàng tử Ả Rập Saudi Abdulrahman bin Nasser bin Abdulaziz al Saud.
Theo Người Lao Động
Gửi bình luận
-
Thế giới2 giờ trướcDiane Hendricks từng chiến thắng căn bệnh ung thư 2 lần và "sống sót’’ sau cái chết bi thảm của chồng trước khi biến mình thành nữ doanh nhân thành đạt nhất nước Mỹ.
-
Thế giới3 giờ trướcNgười đàn ông tìm thấy "kho báu" gia đình gồm nhiều món đồ bằng bạc, chôn dưới đất, nhờ bản đồ vẽ bằng tay cha để lại.
-
Thế giới8 giờ trướcTheo The Guardian tường thuật vào hôm 18-5, nghi phạm ám sát Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã ra tòa lần đầu tiên tại một tòa án ở Pezinok, một thị trấn nhỏ ngoại ô thủ đô Bratislava của Slovakia.
-
Thế giới12 giờ trướcMột vụ cướp tại Brazil được camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến đang thu hút sự chú ý của dư luận.
-
Thế giới12 giờ trướcCựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump gây chú ý với phong cách thời trang sang trọng khi cùng chồng, ông Donald Trump, dự lễ tốt nghiệp trung học của con trai Barron.
-
Thế giới1 ngày trướcTờ giấy ăn mà Barcelona dùng để kí hợp đồng đầu tiên với Messi vừa được đấu giá thành công với số tiền gần 1 triệu USD.
-
Thế giới1 ngày trướcMột nghiên cứu đã tiết lộ địa hình đồi Giza 4.500 năm trước, giải thích vì sao nhiều kim tự tháp của Ai Cập lại được xây trên cùng một dải sa mạc hẹp.
-
Thế giới1 ngày trướcCảnh sát Nga giải cứu cụ bà 96 tuổi bị hàng xóm lấy danh nghĩa chăm sóc trói vào giường suốt 15 năm qua nhằm chiếm đoạt số tiền trợ cấp tương đương 700 triệu đồng.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi ra tay sát hại vợ vì nghi ngờ bị cô này lừa dối, nghi phạm đã sát hại thêm cả mẹ vợ lẫn con riêng của vợ. Nhưng ngày bị bắt, hắn lại ôm theo một thứ khiến nhiều người bất ngờ.
-
Thế giới1 ngày trướcBức họa Mona Lisa của Leonardo da Vinci có lẽ là bức tranh nổi tiếng nhất thế giới. Hàng trăm năm sau, người ta vẫn chưa giải đáp hết bí ẩn xoay quanh họa phẩm này.
-
Thế giới2 ngày trướcNgười đàn ông 45 tuổi bị bắt cóc khi còn là thanh niên. Hai mươi sáu năm sau, người ta tìm thấy anh trong hầm của nhà hàng xóm.