- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cuộc sống không ngờ của người phụ nữ "mắn đẻ" nhất thế giới, 40 tuổi sinh 44 đứa con
Mới 40 tuổi, người phụ nữ này đã có đến 44 đứa con và trải qua những tháng ngày đầy vất vả, tủi nhục khi làm vợ, làm mẹ.
- Nữ đại gia U60 'yêu' 28 lần/ngày khát vọng lấy thêm 10 chồng nữa sau cuộc trùng tu nhan sắc
- Cả gia đình nhảy sông tự tử, con trai cả thay đổi ý định phút chót, lên bờ kể lý do khiến mọi người sốc
- Tò mò mở thùng đồ bạn nhờ giữ, người phụ nữ hoảng hồn thấy tro và xương người, hé lộ tội ác của gã nhân viên nhà tang lễ
Mới 40 tuổi, người phụ nữ này đã có đến 44 đứa con và trải qua những tháng ngày đầy vất vả, tủi nhục khi làm vợ, làm mẹ.
Chị Mariam Nabatanzi đến từ quận Mukono, Uganda được mệnh danh là người phụ nữ mắn đẻ nhất đất nước châu Phi này và cũng là người mắn đẻ nhất thế giới sau khi sinh được 44 người con ở tuổi 40.
Tại ngôi làng Kabimbiri, miền trung Uganda, chị Mariam Nabatanzi được biết đến với tên gọi Nalongo Muzaala Bana (bà mẹ sinh tư nhiều lần) và biệt danh này giúp chị kiếm ra tiền.
Suốt 40 năm cuộc đời, người phụ nữ này dành 18 năm chỉ để mang thai và sinh nở. Chị đã có 6 lần sinh đôi, 4 lần sinh ba, 3 lần sinh tư và 8 lần sinh một. Trong số 44 đứa con của chị, 38 trẻ vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay. Hầu hết lũ trẻ vẫn sống chung với gia đình.
Mariam là một bà mẹ đơn thân, phải một mình xoay xở nuôi cả một đại gia đình lớn
Cuộc sống của Mariam chưa bao giờ dễ dàng. Thuở nhỏ, chị phải sống cùng người mẹ kế cay nghiệt. Bà ta đã nghiền nát thủy tinh, bỏ vào đồ ăn hòng giết chết 4 đứa con riêng của chồng. Tuy sống sót sau âm mưu của mẹ kế nhưng chị Mariam lại bị ép lấy một người đàn ông 28 tuổi khi vừa tròn 12. Cuộc đời Mariam chuyển sang một trang đen tối khác. Gã đàn ông này thường xuyên đánh đập chị bất cứ khi nào chị nói hay làm điều hắn không thích.
Năm 1994, Mariam sinh cặp song sinh đầu lòng. Khi ấy chị mới 13 tuổi và 2 năm sau tiếp tục sinh thêm 3 đứa trẻ. Gần hai năm sau đó, chị sinh bộ bốn đầu tiên. Mặc dù điều này khá bất thường với hầu hết mọi người nhưng Mariam lại không thấy lạ bởi đã từng chứng kiến điều này. Cha chị cũng có 45 người con với vài phụ nữ. Họ đều sinh đôi, sinh ba, thậm chí sinh tư, sinh năm.
Bác sĩ phụ khoa Charles Kiggundu thuộc Bệnh viện Mulago cho biết khả năng sinh sản của chị Mariam có thể là di truyền: "Trường hợp của chị ấy là khuynh hướng tăng rụng trứng di truyền (rụng nhiều trứng trong một chu kỳ), làm tăng đáng kể cơ hội mang đa thai. Điều này luôn luôn là do di truyền".
Bác sĩ nói rằng việc chị Mariam nhiều lần mang đa thai là do gen di truyền.
Mariam luôn mơ tổ ấm có 6 đứa con nhưng đến lần mang thai thứ 6 đã có tới 18 đứa trẻ chào đời. Chị đã đến bệnh viện điều trị với hi vọng có thể dừng việc sinh nở. Qua các xét nghiệm ban đầu, bác sĩ chẩn đoán nếu chị can thiệp vào khả năng sinh sản theo bất cứ cách nào vẫn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
"Những quả trứng không được thụ tinh tích tụ lại không chỉ đe dọa phá hủy hệ thống sinh sản mà còn khiến người phụ nữ này mất mạng", bác sĩ Ahmed Kikometo tại Bệnh viện Đa khoa Kawempe khẳng định.
Năm 23 tuổi, chị Mariam có 25 đứa con. Chị tiếp tục tìm đến bệnh viện cầu cứu nhưng bác sĩ khẳng định không thể làm gì bởi số trứng vẫn rất cao.
Chị Mariam nói rằng mình không hề muốn có nhiều con đến như vậy.
Tai họa sinh nở của chị Mariam đã chấm dứt vào tháng 12/2016 sau khi chị sinh bé cuối cùng và bác sĩ tiến hành "cắt tử cung từ bên trong". Bác sĩ Kiggundu tiết lộ cách này gần như là thắt ống dẫn trứng.
Nhọc nhằn nuôi 38 người con
Thật khó để tưởng tượng một bà mẹ phải một mình nuôi 38 đứa con, dù vậy chị Mariam vẫn làm được. Chồng chị hầu như không bao giờ ở cạnh vợ. Anh ta chỉ đến vào ban đêm và lẻn đi trước khi bọn trẻ thấy bố.
Cậu con đầu Charles năm nay 23 tuổi cho biết lần gần đây nhất nhìn thấy bố là khi anh 13 tuổi. Thậm chí một số đứa em của anh còn chưa bao giờ thấy mặt bố.
Chồng Mariam chỉ về nhà khoảng 1 lần mỗi năm nhưng lần nào về anh ta cũng uống say và giở trò bạo lực. Anh ta không trợ cấp gì cho vợ con, vì vậy mọi gánh nặng dồn lên vai người mẹ.
Người mẹ phải chật vật với 38 đứa con mỗi ngày.
"Tôi mang theo nỗi nhục này bởi dì tôi khuyên hãy chịu đựng trong hôn nhân, chỉ cần để tâm đến bọn trẻ. Dì còn nói tôi không nên sinh con với những người đàn ông khác", người mẹ tận tâm chia sẻ.
Để chăm sóc gia đình, Mariam làm mọi công việc. Chị bán các loại thảo mộc chữa nhiều bệnh, đây là công việc chị làm từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, chị làm nghề trang điểm cô dâu, trang trí sự kiện và làm bất cứ điều gì để có thể mua được thức ăn nuôi lũ trẻ.
Cuộc sống của Mariam và các con gặp rất nhiều khó khăn.
"Tất cả mọi thứ đều do tôi lo liệu. Tôi mua 10 kg bột ngô, 4 kg đường và 3 thanh xà phòng mỗi ngày. Tôi cần có ít nhất 100.000 Shs (hơn 600.000 đồng)/ngày để phục vụ cho gia đình. Thật may rằng bọn trẻ chưa có ngày nào bị đói cả", chị Mariam nói.
Sau khi Daily Monitor chia sẻ câu chuyện của chị Mariam vào tháng 4/2017, một chiến dịch gây quỹ cho chị đã được phát động trên GoFundMe. Trong hơn 1 tháng, quỹ này đã quyên góp được 10.000 USD (230 triệu đồng) cho người mẹ đáng thương, giúp chị phần nào cải thiện cuộc sống của bản thân và các con.
Theo Helino
-
Thế giới7 giờ trướcThái Lan hôm 25/4 đưa ra cảnh báo mới về tình trạng nắng nóng khi cơ quan y tế cho biết thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng từ đầu năm 2024.
-
Thế giới7 giờ trướcNgười mẹ một con ở Trung Quốc chi 69.000 đôla để mua căn hộ 25 m2. Cô đến đó đọc sách, tập yoga và uống trà cùng bạn bè hai lần/tuần.
-
Thế giới13 giờ trướcSau khi ông lão cô đơn qua đời, Liu Nan được thừa kế 5 căn hộ theo phán quyết của tòa, mặc dù họ hàng người quá cố phản đối.
-
Thế giới17 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới1 ngày trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới1 ngày trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".