- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Cựu phó tổng thống bị kết tội giết người, cưỡng hiếp
Theo cáo trạng của ICC, ông Bemba biết lực lượng dân quân dưới quyền mình tại Cộng hòa Trung Phi thực hiện hàng loạt tội ác kể trên từ năm 2002-2003 nhưng không có biện pháp ngăn chặn.
Theo cáo trạng của ICC, ông Bemba biết lực lượng dân quân dưới quyền mình tại Cộng hòa Trung Phi thực hiện hàng loạt tội ác kể trên từ năm 2002-2003 nhưng không có biện pháp ngăn chặn.
Ba thẩm phán của ICC – tất cả đều là phụ nữ - đưa ra bằng chứng cho thấy các binh sĩ thuộc cấp của ông Bemba tiến hành cướp bóc, cưỡng hiếp, giết người, chủ yếu nhắm vào dân thường trên một khu vực rộng lớn.
Các hành vi này diễn ra trong cuộc xung đột vũ trang tại Cộng hòa Trung Phi từ tháng 10-2002 đến tháng 3-2003.
Hãng tin AP cho biết đây là lần đầu tiên ICC kết tội một chỉ huy quân sự, cũng là lần đầu tiên họ công nhận cưỡng hiếp là một tội ác chiến tranh và tội ác chống lại nhân loại.
Ông Bemba, một doanh nhân triệu phú, đã sống lưu vong kể từ khi thất bại trong cuộc bầu cử năm 2006. Đến ngày 24-5-2008, ông ta bị bắt tại Bỉ rồi được bàn giao cho ICC vài tuần sau đó.
Phiên tòa xét xử cựu Phó Tổng thống Congo kéo dài ròng rã suốt 4 năm. Tòa án đã xem xét tổng cộng 733 chứng cứ, 5.724 tài liệu cùng lời khai của 77 nhân chứng. Các thẩm phán mất thêm hơn 1 năm để nghị án trước khi đưa ra phán quyết hôm 21-3.
Bản án tối đa dành cho ông Bemba là 30 năm tù giam và bị cáo có 30 ngày để kháng cáo.
Báo The New York Times cho biết ông Bemba bị đưa ra xét xử phần lớn là do áp lực từ các nhóm nhân quyền cũng như nữ quyền, sau khi các vụ cưỡng hiếp hàng loạt được công nhận và bị truy tố như một loại vũ khí chiến tranh.
Theo P.NghĩaNgười Lao Động
-
Thế giới1 giờ trướcSau hơn 50 năm ở trong tù, người này đã quen với cuộc sống "bị giam giữ".
-
Thế giới16 giờ trướcHai con trai của tỷ phú Bernard Arnault được bổ nhiệm vào hội đồng quản trị của LVMH để củng cố quyền lực gia đình đối với tập đoàn và tăng thêm sức nóng cho cuộc đua thừa kế.
-
Thế giới17 giờ trướcLý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.
-
Thế giới1 ngày trướcHé lộ mức lương mà nghề tay trái đem lại, nữ streamer nhận bình luận trái chiều, bị nghi ngờ làm nội dung nhạy cảm "câu donate".
-
Thế giới1 ngày trướcHành động của chú rể khiến gia đình cô dâu vô cùng bối rối.
-
Thế giới1 ngày trướcSau 16 năm ở tù, Chu Chính Nghĩa khẳng định không quan tâm tới tiền nữa, cũng không còn muốn phô trương sự giàu có của mình.
-
Thế giới1 ngày trướcMột học sinh tiểu học ở Trung Quốc nhảy lầu tự tử. Gia đình nghi ngờ liên quan đến việc bị bắt chép phạt 10.000 lần.
-
Thế giới1 ngày trướcSự việc tưởng như hi hữu nhưng lại xảy ra ở gia đình này.