- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đằng sau "sự biến mất" của Vương phi Monaco: Liệu có phải do cuộc sống chốn hậu cung đầy nước mắt với người chồng trăng hoa?
Đằng sau "sự biến mất" của Vương phi Monaco: Liệu có phải do cuộc sống chốn hậu cung đầy nước mắt với người chồng trăng hoa?
Vào ngày 19/11, trong khi Vương quốc Monaco đang hân hoan chào mừng ngày lễ Quốc khánh thì gia đình Thân vương Albert II nhuốm màu u buồn. Vương phi Monaco đã không có mặt trong buổi lễ quan trọng và bà hiện đang ở ẩn để chữa bệnh sau một thời gian ngắn trở về hoàng gia.
Sự "biến mất" đột ngột của Vương phi chỉ sau 1 tuần bà trở về Monaco đã khiến dư luận và truyền thông không khỏi đặt dấu hỏi nghi vấn. Thân vương Albert đã liên tục trấn an người dân rằng vợ ông cần được nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe và khẳng định gia đình không thể sống thiếu Vương phi Charlene.
Tuy nhiên, nhìn lại lịch sử "tình trường" của Thân vương Monaco cùng những biến động mà bà Charlene đã trải qua kể từ khi làm dâu hoàng gia mới thấy rằng cuộc sống chốn hậu cung chẳng mấy dễ thở.
Vào năm 1987, Bea Fiedler, một người mẫu nóng bỏng đến từ Đức, tuyên bố con trai của mình, Daniel, chính là hậu duệ của Thân vương Albert. Theo nữ người mẫu này, cả hai đã gặp nhau trong một khách sạn ở Monaco.
Dù không được thừa nhận huyết thống nhưng con trai của Bea Fiedler vẫn quấy rầy Vương phi Monaco khi tuyên bố sẽ không từ bỏ việc trở thành con trai của Thân vương Albert.
Vào năm 1992, một công dân Mỹ đã đệ đơn kiện Thân vương Albert đòi ông có trách nhiệm nuôi dưỡng con gái mình tên là Jazmin Grace. Thân vương Albert II gặp gỡ mẹ của Jazmin vào năm 1991.
Vào năm 2006, sau khi xét nghiệm ADN, Thân vương Monaco thông qua luật sư của mình tuyên bố ông chính là cha đẻ của Jazmin Grace. Hai cha con hiện giữ mối quan hệ thân thiết.
Vào năm 2000, bà Charlene bén duyên với ông Albert tại cuộc thi bơi Mare Nostrum ở Monte Carlo.
Vào tháng 5/2005, Nicole Coste, một cựu tiếp viên hàng không tuyên bố con trai út của cô, Alexandre Grimaldi-Coste, là con của Thân vương Albert và đưa ra bằng chứng là kết quả xét nghiệm ADN. Nicole Coste và Thân vương từng có thời gian yêu đương mặn nồng.
Vào tháng 7/2005, chỉ vài ngày trước khi lên ngôi Vua, ông Albert chính thức xác nhận Alexandre là con ruột của ông. Trong hình là hai mẹ con Alexandre.
Vào năm 2010, bà Charlene và Thân vương tuyên bố đính hôn sau một thời gian dài tìm hiểu và yêu đương.
Vào năm 2011, hai ngày trước khi đám cưới diễn ra, sau khi nghe tin đồn Thân vương Albert có con ngoài giá thú thứ 3, bà Charlene đã tìm cách trốn khỏi hoàng gia 3 lần nhưng đều thất bại.
Theo các nguồn tin, hoàng gia Monaco được cho là đã thuyết phục bà Charlene bằng thỏa thuận rằng, đứa con mà bà Charlene sinh ra sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp. Sau khi sinh người thừa kế, Vương phi có quyền tự do ra đi theo ý muốn của mình.
Ngày 2/7/2011, cặp đôi tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, trong ngày vui của mình, Vương phi Monaco lại giàn giụa nước mắt khiến nhiều người tin rằng bà phải miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân với người chồng trăng hoa.
Vào năm 2012, Vương phi Charlene được cho là cảm thấy buồn bã và áp lực khi chưa thể sinh cho chồng một người thừa kế hợp pháp.
Vào tháng 12/2014, sau nhiều năm chờ đợi, Vương phi đã sinh hạ cặp song sinh Công chúa Gabriella và Hoàng tử Jacques, người sẽ thừa kế ngai vàng.
Vào năm 2017, trong chuyến thăm đến châu Phi, bà Charlene nói với truyền thông: "Tôi là người châu Phi và đây là di sản của tôi. Nó sẽ luôn như vậy và sẽ mãi ở trong trái tim cũng như huyết quản của tôi". Dù đã lấy chồng nhiều năm nhưng Vương phi luôn nhớ về quê hương, cội nguồn của mình.
Vào năm 2019, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Vương phi Charlene thú nhận rằng đôi khi bà cảm thấy thật khó để mỉm cười và đã có quãng thời gian "đau khổ".
Vào cuối năm 2020, Vương phi Monaco gây sốc với mái tóc cạo nửa đầu đầy nổi loạn. Nhiều người tin rằng vì quá áp lực và chán nản với cuộc hôn nhân gượng ép đã khiến bà trở nên bất thường.
Vương phi cạo nửa đầu đúng vào thời điểm Thân vương Monaco đang dính đến vụ kiện cáo liên quan đến một người bạn gái cũ bí mật. Bà này tuyên bố họ có một đứa con chung với nhau trước khi Thân vương kết hôn.
Ngày 27/1/2021, vợ chồng Vương phi xuất hiện cùng nhau tại một buổi lễ tôn vinh. Đây cũng là lần cuối cùng bà Charlene thực hiện nhiệm vụ hoàng gia công khai ở Monaco trong năm nay.
Hình ảnh gầy rộc, yếu ớt của Vương phi Monaco sau khi trải qua một loạt phẫu thuật ở Nam Phi vì nhiễm trùng tai mũi họng khiến nhiều người lo lắng và xót xa.
Vương phi Monaco đoàn tụ với chồng con vào tuần trước nhưng sau đó lại "biến mất" không dấu vết và tuyên bố tạm thời sẽ dừng các nhiệm vụ hoàng gia.
Theo Tổ Quốc
-
Thế giới2 giờ trướcCon chó được nuôi nhiều năm và chưa bao giờ tỏ ra hung dữ bỗng nhảy vào cũi tấn công bé trai 6 tuần tuổi; cậu bé qua đời sau một thời gian vật lộn với tử thần.
-
Thế giới6 giờ trướcMột con quái ngư với chiều dài 1,3m vừa được phát hiện tại Nhật Bản.
-
Thế giới18 giờ trướcSự phẫn nộ đang lan rộng khắp Ấn Độ khi nhiều người cho rằng hình phạt dành cho thiếu niên này là quá nhẹ so với nỗi đau của gia đình nạn nhân.
-
Thế giới23 giờ trướcChức năng của những camera này không chỉ là ghi lại hình ảnh, âm thanh mà còn theo dõi các dấu hiệu sinh tồn.
-
Thế giới23 giờ trướcÔng Donald Trump, cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị kết tội hình sự, sẽ vẫn được tự do trong thời gian chờ tòa tuyên án, và ông có thể hoàn toàn không phải ngồi tù vì tội che đậy khoản tiền trả cho diễn viên phim người lớn.
-
Thế giới1 ngày trướcKhông phải lần đầu, cặp đôi đã nhiều lần "ăn chùa" ở các nhà hàng trong suốt 1 năm.
-
Thế giới1 ngày trướcSở Cảnh sát thành phố San Diego mới đây công bố những phát hiện đáng xấu hổ từ cuộc điều tra về Anthony Hair, sau khi ông này và một số sĩ quan khác bắt giữ hai người với cáo buộc trộm xe hơi vào tháng Tám năm ngoái.
-
Thế giới1 ngày trướcNgười phụ nữ 42 tuổi mua sắm ồ ạt mỗi đêm do một loại rối loạn giấc ngủ kỳ lạ, sáng sớm tỉnh dậy ngỡ ngàng không hiểu sao tài khoản bị trừ rất nhiều tiền.
-
Thế giới1 ngày trướcHai nhân viên làm việc tại nhà máy bán dẫn của Samsung được phát hiện phơi nhiễm phóng xạ, có những triệu chứng bất thường.
-
Thế giới1 ngày trướcSau khi bị giáo viên đưa ra hình phạt là phải đứng dưới nắng gần 3 tiếng đồng hồ, cậu bé đã bị say nắng và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
-
Thế giới1 ngày trướcMột người bạn của gia đình tiết lộ Công nương Kate đang có những bước chuyển biến tích cực trong quá trình điều trị bệnh ung thư.
-
Thế giới1 ngày trước"Thật là một nơi tuyệt đẹp", một người nhận xét. Một người khác chỉ đơn giản thốt lên: "Thật yên bình".
-
Thế giới1 ngày trướcBiết tin con gái chết vì sốt rét khi làm việc ở châu Phi, bố mẹ Chu từ chối dự tang lễ và nhận thi thể, yêu cầu đưa toàn bộ tiền bạc, nữ trang của cô về Trung Quốc.