Đi thăm nhà để mua, người phụ nữ 62 tuổi mất mạng vì 1 thiết kế hớ hênh trong căn hộ

Không ai có thể ngờ rằng trong lần đi thăm nhà để chuẩn bị mua một căn hộ cho gần nhà con gái, người phụ nữ 62 tuổi lại mất mạng một cách tức tưởi và oan uổng đến vậy.

Không ai có thể ngờ rằng trong lần đi thăm nhà để chuẩn bị mua một căn hộ cho gần nhà con gái, người phụ nữ 62 tuổi lại mất mạng một cách tức tưởi và oan uổng đến vậy.

Địa điểm xảy ra án mạng chết người không có rào chắn, không có người trông nom, không có biển cảnh báo nguy hiểm...

Người nhà nạn nhân cho biết, chủ đầu tư, đơn vị thầu thi công đều không đưa ra bất cứ lời giải thích nào và họ sẽ đâm đơn kiện ra tòa án, nhờ luật pháp can thiệp.

Rơi xuống hố trong căn hộ chuẩn bị bàn giao, người phụ nữ 62 tuổi tử vong

Năm 2009, bà Trương cùng con gái là cô Lưu (ở Trùng Khánh, Trung Quốc) chuyển nhà đến Thành Đô sinh sống.

Năm ngoái, con gái bà đã mua một căn hộ nhỏ ở quận Long Tuyền Dịch, dự kiến năm nay giao nhà. Vì muốn được gần gũi chăm sóc con gái nên vợ chồng bà Trương cũng bàn bạc và mua một căn gần nhà cô Lưu.

Vào tầm 11h trưa 13/11 vừa qua, bà Trương và chồng là ông Lưu và người cháu họ chuẩn bị ra khỏi nhà để đi tham quan.

"Lúc đó đã gần đến giờ ăn cơm trưa nên tôi bảo với bố mẹ là mọi người đi một lúc rồi về ăn cơm, tôi ở nhà nấu nướng", cô Lưu nhớ lại. Thế nhưng chỉ chừng 10 phút sau, cô nhận được hung tin báo bà Trương bị ngã.

"Khi đó cô (bà Trương) và chú (ông Lưu) tôi đi trước còn tôi đi phía sau", người cháu họ Tiểu Trương cho hay. Vì thấy căn hộ 101 ở đơn nguyên 3, tòa 25 cách nhà chừng 40m nên cả nhà rẽ vào xem. Sau khi xảy ra sự cố, Tiểu Trương vội vã lao ra ngoài cầu cứu ban quản lý.

Đi thăm nhà để mua, người phụ nữ 62 tuổi mất mạng vì 1 thiết kế hớ hênh trong căn hộ - Ảnh 1.
Hiện trường vụ việc.

Theo trang báo điện tử Sina (Trung Quốc), bà Trương rơi từ tầng 1 xuống tầm hầm, khoảng cách giữa hai tầng chừng 4m qua một cái hố trống huếch chừng 2m2, không có bất cứ một thông tin cảnh báo nào ngay sát một mặt tường phòng khách.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, người phụ nữ kém may mắn đã tử vong trong bệnh viện sau 5 ngày tích cực điều trị.

Trước thông tin về vụ việc, ngày 27/11, phóng viên Thành Đô thương báo đã theo cô Lưu đến nơi xảy ra vụ tai nạn. Cái hố "giết người" đã được quây kín và bên ngoài, một tấm biển cảnh báo rất bắt mắt ngay trước cửa ra vào.

"Điều khiến gia đình chúng tôi bực tức là kể từ khi mẹ tôi gặp chuyện, không có bên nào đứng ra giải thích hay hỏi thăm. Suy cho cùng, cái hố kia là thế nào, sau này sẽ xử lý ra sao. Chúng tôi cần một lời nói, một lời xin lỗi", cô Lưu giọng khá giận giữ.

"Vốn dĩ tôi định cuối năm nay sẽ kết hôn, giờ mẹ tôi đã không còn cơ hội để nhìn tôi mặc áo cưới nữa rồi". Hiện tại, gia đình cô đã nhờ luật sư, chuẩn bị đưa việc này ra tòa.

Nhà thầu thi công lên tiếng

Cho đến ngày 27/11, một đại diện cho phía nhà thầu thi công mới lên tiếng về việc này. Thế nhưng, câu trả lời của người này trước báo chí lại là: "Không rõ lắm, không biết bộ phận nào là đơn vị chịu trách nhiệm chính nhưng có lẽ đang có người xử lý rồi".

Mặc dù phóng viên tờ Thành Đô thương báo đã để lại thông tin liên hệ nhưng sau đó cũng không có ai gọi lại.

Đi thăm nhà để mua, người phụ nữ 62 tuổi mất mạng vì 1 thiết kế hớ hênh trong căn hộ - Ảnh 2.
Cái hố "tử thần" đã được quây lại sau khi bà Trương gặp nạn.

Tuy nhiên, vào chiều 28/11, một đại diện khác của nhà thầu thi công là ông Giang cho biết, theo kế hoạch, tòa nhà kia được bàn giao vào ngày 15/11 và ngày 13/11 là thời điểm họ dọn dẹp, tổng vệ sinh.

"Không biết vì sao lúc đó họ (gia đình bà Trương) lại có thể vào trong được, chúng tôi đã có thông báo ‘đang thi công cấm vào’ ở bên ngoài rồi", ông Giang nói.

Cũng theo người này, mục đích họ để cái hố trong sàn tầng 1 là để sau này làm thang bộ để xuống tầng hầm. "Trong thời gian thi công chúng tôi có quây khoảng trống đó nhưng sau đó khi bàn giao cho chủ đầu tư chúng tôi đã bỏ giá quây ra vì trên bản vẽ thiết kế không có cái đó."

Khi được hỏi về hình ảnh chụp giá quây nói trên, ông Giang cho biết trước đó họ không lưu lại tâm ảnh nào.

Sau khi bà Trương gặp nạn, cái hố kia đã được quây lại. "Chúng tôi chỉ thi công theo bản vẽ thiết kế", ông Giang nhấn mạnh. Dù vậy, ông này cũng cho biết có thể thương lượng với gia đình nạn nhân và không phản đối việc cô Lưu đưa việc này ra tòa để xử lý cho thỏa đáng.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.